Chịu thôi bác. Q11 tùy khu ko biết bác ở khu nào chứ trong khu người Hoa thì xác định là náo nhiệt cả ngày. Phải phòng trc từ lúc xây nhà thôi (vd : lắp kính cách âm ...). Còn bác mới về thì em nghĩ chắc bác chịu khó đóng cửa tắt đèn vô ngủ cho lành vì mấy anh dân phòng còn lâu lắm, cũng có thể giờ này mấy ảnh đang ... ngồi nhậu ở trỏng cũng nên
23h35 CSKV mới xuống nhắc nhở mới ngưng hát. Nhưng tụi trẻ trâu vẫn còn nhậu chưa muốn về. Đờ mờ đám giỗ ông già mà làm như tiệc ăn uống thâu đêm ồn ào. Nhà hàng xóm đúng là khó nói dù bực lắm. 

quận 8 nhà em cũng thế, buổi tối nó cho 4 loa hướng 2 hướng, ca hát nhậu nhẹt mừng người nhà tụi nó chết.Chịu thôi bác. Q11 tùy khu ko biết bác ở khu nào chứ trong khu người Hoa thì xác định là náo nhiệt cả ngày. Phải phòng trc từ lúc xây nhà thôi (vd : lắp kính cách âm ...). Còn bác mới về thì em nghĩ chắc bác chịu khó đóng cửa tắt đèn vô ngủ cho lành vì mấy anh dân phòng còn lâu lắm, cũng có thể giờ này mấy ảnh đang ... ngồi nhậu ở trỏng cũng nên
Lúc đó mới thấy giá trị của khu PMH.
Cùng cảnh ngộ quận 8 , cho nên em cũng đang gom lúa lên cc ở dù biết trển cũng nhiều nhiêu khê ^^ . Hội mừng người nhà chết rất chi là mệt .
Khu mình cũng thế đỡ cái khu nhà thờ nên đỡ hơn được xíu, con nít cũng có phép tắt hơn xíu. Nên họ có qua xin phép mình một tiếng và mình cũng phải ừ chứ biết làm gì hơn.Nhân tiện mấy bác đang bàn tán xôn xao vụ nhà phố và chung cư,
Em vừa cho thuê căn Lexington xong về quận 11 ở được 2 ngày, giờ là gần 11 giờ khuya mà thằng đối diện nhà em ngày mai đám giỗ ông già nó tối nay nó mở nhạc hát hò ầm ầm, 4 cái loa dập đùng đùng nhức đầu quá, đậu xe bít cửa nhà em cũng íu nói tiếng nào. Đã điện báo CA phường hy vọng mấy ảnh xuống dẹp giùm.
1 tháng cái hẻm 8m nhà em thế nào cũng có vài cái đám vừa chiếm đường làm rạp vừa hát hò thâu đêm. Bà già yếu nên phải về nhà ở chung sẵn chăm sóc chứ em chả muốn ở dù là nơi em sinh ra và lớn lên.
Mấy anh phường giờ chưa xuống nữa.![]()
Xứ này riết muốn điên. Đám ma thì còn chịu vì nghĩa tử nghĩa tận, chứ toàn mấy cái đám gì trời ơi ko. Đám cưới, đám giỗ rồi thậm chí thôi nôi đầy tháng sinh nhật, tốt nghiệp thậm chí có việc làm cũng là cớ gom nhậu. Mà hễ nhậu là quaưng ghế chiếm mẹ nó hết đường giống như cái đươcng và cả đất của hàng xóm 10 căn kế bên cũng là đất của nó nữa. Rồi có nhậu là có hát có ca có rú, loa naò loa nấy xỉa vô nhà cách 20m mà cửa kiếng run bần bật luôn. Nói là chán