Xin chào các bác Oser thân mến, sắp Tết rồi vui quá. Tết vui nhất là những ngày gần Tết như thế này, chứ vô tới trưa mùng 1 coi như hết Tết.
Cuối năm rãnh rỗi, em xin đc chia sẽ lại hành trình Biên Hòa - Nha Trang của gia đình em. Nha Trang trước ít đi vì xa, bèo bèo thì cũng phải 4 ngày 3 đêm thì đi mới sướng, nên cũng lười. Từ ngày đứa cháu cưng nó chuyển ra Nha Trang sinh sống, nên thường xuyên đi Nha Trang hơn, 1 năm có khi đi 3 lần.
Vẫn như thường lệ, trước khi đi phải tràn bình ra nền cho anh luôn nha em ơi. Xe bình 80l dầu thiệt là sướng, đi ra vô vẫn thoải mái, khỏi mắc công ghé tiếp nhiên liệu