Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
Vài hình ảnh của DAOTHOAT trên đường hành quân xuyên Việt .

Đoàn gồm 13 xe đi từ lúc 5h sáng ngày 27-01-2009 nhưng đến gần Cà ná thì xe của bác Số 7 đây bị lột gioăng quy lát nên phải kéo quay về .Cũng buồn cho nhà bác ấy và cũng mừng vì nếu ra tới tây bắc mà nó hư đường dốc cao ngút thì kéo làm sao được thôi thì dù sao nó cũng là cái may trong cái rủi .

Qua nha trang lúc xế tà chạy dọc theo bờ biển .

4049892cc2cab3b.jpg
[/IMG]

4049892e3a248f5.jpg
[/IMG]

4049892ce6b0061.jpg
[/IMG]


4049892e39ec44d.jpg
[/IMG]

Khách sạn Hải Âu Quy Nhơn nơi đoàn túu chân .



404989369b64836.jpg
[/IMG]

Dừng chân trên đèo ngang



40498937f21f02b.jpg
[/IMG]

40498937f24594c.jpg
[/IMG]

Dượt hầm Hải Vân

40498930c6da5b8.jpg
[/IMG]

Chút ữua em sẽ post tiếp .
113.gif
113.gif


Chụp lưu niệm tại bệnh xá Đặng Tùuy Trâm.

4049892f2ef3fd0.jpg
[/IMG]

Sông hàn Đà Nẵng đẹp qúa.



4049892ff9e4948.jpg
[/IMG]

4049892f2f2a922.jpg
[/IMG]

Chụp ảnh lưu niệm trạm dừng chân ven đường ở góc độ ừu nóc xe Thanhden


404989318579558.jpg
[/IMG]




<hr/>
progress.gif

Ngày thứ ba cung đường từ Đồng Hới tơi Mường khèn nói chung ko xảy ra sự cố gì trừ cái kiếng xe số 9 và hệ trho61ng đèn xe số 11 nhưng sáng hôm sau anh em đã xử lý xong .Hôm nay em ko chộp được cái gì hết nhiều trừ ít tâm ở đèo ngang và ở khách sạn lo ôm vô lăng là hết giờ hic!!! đi lạc đường các bác cãi nhau ỏm tỏi nhưng mà vậy cũng thích .Tự mình khám phá các cung đường mới mà ko ai biết nó ra sao tất cả chỉ có bản đồ và GPS cứ thế mà mò.

Sau một hồi mò mẫm ở khu thàng nhà Hồ đoàn đã có mặt tại cung đường 45 nối vào đường Trường Sơn,trời đã đổ bóng tối mà còn tới gần 150 km nữa lận .Các bác nhà ta tạm dừng chân ở cánh đồng này .

404989b18c8a67d.jpg
[/IMG]

404989b18c658a6.jpg
[/IMG]

404989b18c3ff24.jpg
[/IMG]

Sau 3 tiếng lần mò cuối cùng cũng đến được khách sạn và lại được các bác Hà Nội ra đón .Mừng vô cùng .

Kêt thúc buổi tối bằng một buổi văn nghệ giao lưu cây nhà lá vườn

Sao Gái Mường cũng xinh ghê vậy nè ????

404989b524d95d7.jpg
[/IMG]

404989b5257cd52.jpg
[/IMG]


404989b5250ad2f.jpg
[/IMG]

404989b52557ba0.jpg
[/IMG]

404989b5253165b.jpg
[/IMG]

404989b5916d49c.jpg
[/IMG]

Nhà cua giao lưu .

404989b5f8cf6b8.jpg
[/IMG]

Ngày hôm sau Mường khen đi điện Biên mới bắt đầu cam nhận thế nào là núi cao vực sâu .
Bác ĐỨC da đỏ đã dẫn anh em tới tận Sơn La mới chia tay đoàn .Chúc bác quay về mạnh giỏi .



404989c519a5638.jpg
[/IMG]

Cái ngã ba gì đó em qque6n mất tên rùi.

404989c7142e028.jpg
[/IMG]

Đoàn tiến vào đèo Phadin sau khi dừng chân ở sơn la sử lý cái đèn cho Vandam và xe số 12

404989ba59422fa.jpg
[/IMG]

404989ba596900f.jpg
[/IMG]

404989bb40c314e.jpg
[/IMG]

404989bb409917f.jpg
[/IMG]

404989bef91eeb0.jpg
[/IMG]

404989bef8eeb02.jpg
[/IMG]

404989bef94501f.jpg
[/IMG]

404989bef96c4fb.jpg
[/IMG]

404989bb40ebdab.jpg
[/IMG]


Vợ chồng nhà Cua trông tình cảm ko nè .ẹc ẹc!!!!!!!!!! vậy mà hôm sau đã cãi nhau làm đoàn cũng liêu xiêu vì phải xếp lại dồn xe xếp người lại đúng là yêu nhau lắm cắn nhau cũng dờ au đau ......

404989c71408a97.jpg
[/IMG]

Phong cảnh Tây Bắc mùa này đẹp lắm với những cán đồi đầy hoa mận và hoa đào với nở trắng và hồng mỗi khi mùa xuân về.
404989256d50b6d.jpg
[/IMG]


4049892954df9e8.jpg
[/IMG]

Tình cờ giao lưu với bà con dân tộc Tha1i ở Tây Bắc .Họ rất cởi mở và thân tình .Họ muốm xin hình mình chụp nhưng em chịu chẳng có cách nào gởi cho họ được cả .




40498932a5ed485.jpg
[/IMG]


40498934b4350bf.jpg
[/IMG]


Bác Phước bị tới hai cô dân tộc bắt rể lận đây này kỳ này có nước ở lại đây thôi .


404989332d94a6e.jpg
[/IMG]

Trẻ em người dân tộc trông rất hồn nhiên và hiếu khách .

404989256d7bae7.jpg
[/IMG]


4049892854bd138.jpg
[/IMG]


404989357bd9b4b.jpg
[/IMG]





Các bác đợi em tí xíu em sẽ post tiếp . cái này nhiều tập lắm .

progress.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
54
1 vùng trời xa lạ
Chúc mừng Bác đã về tới nơi an toàn!!!
Cung đường đẹp thật dẫu đã đi qua bao nhiu lần rồi nhưng nhìn lại vẫn đẹp hoài ....đẹp mãi...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
mimo nói:
Chúc mừng Bác đã về tới nơi an toàn!!!
Cung đường đẹp thật dẫu đã đi qua bao nhiu lần rồi nhưng nhìn lại vẫn đẹp hoài ....đẹp mãi...

Cái cung này đi một lần là nhừ tử luôn đó MIU MO .Em tính ra có cung 260 km thôi mà chạy mất 12 tiếng tính ra vận tốc trung bình chỉ được 22 km/h chạy xe mà ko dám nhìn xuống vì sợ hoa mắt .Em nói ko qúa thì cái đèo Ngoạn mục ở Dà lạt chỉ bằng cỡ 1/100 mấy cái đèo tây bắc này thôi.Về đến Hà nội mấy ông bạn HN và bác gì già già bên xóm nhà lá dân HN nói các ông liều qúa bọn tôi còn ngại cái cung này nữa LÀ . các ông đi liều thiệt ,nghĩ lại khi về đến HN mới thấy anh em cũng liều thiệt đường xá thì ko biết .đi theo hai cái GPS một GAMIN của Hải Chiến và một Viêt map của em nhiều lúc đá nhau tá lả chỉ tèm lem phải dùng bản đồ giấy để định vi lại giữa đêm hôm .

Âu là về đến nhà cũng là mừng rùi
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
Điện Biên Phủ cái tên nghe quen thuộc từ khi còn bé học ở trường phổ thông đã được nghe nhắc rất nhiều .Nhưng hôm nay mới được đặt chân tới nơi tai nghe mắt thấy (mặc dù em cũng là dân Tây bắc ) Nghe nói đúng là mắc cỡ vô cùng ra ngoài này giờ đi lạc tùm lum đến nỗi bác Gab théc méc ko biết tụi này có phải là dân bắc ko vậy mà hỏi cái gì về đường xá cũng đều mù tịt .

Hanoithu tại khách sạn ở Điện Biên.

404989d69a3fbc2.jpg
[/IMG]

Đoàn CV chụp lưu niệm tại khách sạn.

40498a5a513d393.jpg
[/IMG]

[image]http://caravanviet.com/forum/imagehosting/404989d699e582a.jpg%5B/img" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" border="0">

[IMG]Sau khi đi thăm quan Điện Biên xong 11h30 đoàn khởi hành đi Sapa theo đường 12 nhìn qua định vị GPS thấy chỉ có 260 km em chặc lưỡi chuyện nhỏ không dè 260 km này chua hơn giấm ủ lâu ngày .Đường cực kỳ khó đi dốc cao ,đường xấu bị sạt lở ,sương mù cho nên mãi đến 11h đêm mới tới Sapa mất tổng cộng 13 tiếng tính ra anh em chí chạy được với tốc độ trung bình 22 km /h .Cảnh sắc khá đẹp núi non trùng điệp những bản làng dọc theo triền sông Nậm na xanh nghắt và nhiều bản khác treo leo trên các vách đá .ko hiểu những người này họ trèo lên nhà bằng cái gì nữa .

[IMG][img]http://caravanviet.com/forum/imagehosting/40498a728f7e086.jpg[/IMG]

40498a728fa3e05.jpg
[/IMG]

40498a728fc8fca.jpg
[/IMG]

40498a729020c49.jpg
[/IMG]

40498a728fef8e4.jpg
[/IMG]

40498a728f31215.jpg
[/IMG]

40498a728f0b0c4.jpg
[/IMG]

40498a728ed725d.jpg
[/IMG]

40498a728eaf5aa.jpg
[/IMG]

40498a728e85dab.jpg
[/IMG]

40498a728e5e4df.jpg
[/IMG]

40498a728e11678.jpg
[/IMG]

Sapa thời tiết khá lạnh và chìm trong sương mù .

40498a796dd46b4.jpg
[/IMG]

40498a796db048c.jpg
[/IMG]
progress.gif






40498a728f57372.jpg
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
54
1 vùng trời xa lạ
@Bác Daothoat, đoạn đường từ SG ra HN, đường này mỗi năm đi ít nhất 2 lần, nhưng lái xe 1 lèo luôn không ngừng nghĩ đâu hết. Em nhớ lần đầu tiên cầm lái ra HN, chỉ có 2 tài, tụi em chạy gần đến Kỳ Anh (lâu quá rùi không biết nhớ có đúng tên chỗ này không? lỡ sai các bác sửa hộ nhé), lúc đó cũng đã nữa đêm, phần mình thì đã kiếm được 1 giấc kha khá rùi, còn lão nhà em mắt mở lên không nổi, cho nên quyết định phải đổi tài, xe tắp vào lề... dừng lại, chợt nhìn thấy có cái bảng chỉ dẫn đường rẽ vào Đồng Lộc, còn bảo nhau chứ :"à thì ra Đồng Lộc là đây đây", (vì vừa xem được bộ phim Ngã 3 Đồng Lộc của ĐD Lưu Trọng Ninh) thế là tới phiên em lái ... lão ý ngồi bên ...ngủ, đang thiu thiu mơ màng về nơi .... xa lắm thì em phang cho 1 phát vào ngay cái ổ gà cái ẦM, lão giật mình mở to con mắt .... nhìn tới ngó lui rồi trợn tròn... hỏi em :"chạy kiểu gì mà hồi nảy tới giờ mà vẫn không qua được ngã 3 này là sao???" nhìn lại đúng là vẫn cái bảng chỉ dẫn đó... và cũng ngã 3.... Ơ!!! tự nhiên người ngợm nổi hết cả gai óc lên...... cả 2 đều nghĩ ngay tới 10 cô gái trong bộ phim hôm nọ... thôi xong rồi! hình thì đứng, tiếng thì tắt chân... run, mà đạp thì vẫn phải đạp, không nói nhau 1 tiếng nào.... nghĩ bụng kể từ nay không bao giờ đi đêm đoạn đường này nữa... rồi cắm đầu cắm cổ chạy ... bạt mạng luôn. May là vào thời điểm đó XXX nhà ta chưa có súng ống nhiều, chứ không là cũng bị vài viên làm kỷ niệm. Xong, những lần đi sau mới phát hiện tại sao mình lại bị như vậy??? !!!
Hồi xưa, em ở ngoài Bắc tới hơn chục năm (HN 5 năm và HP 7 năm), cứ mỗi lần khách ở SG ra ai cũng đòi đi lên Tây Bắc hết ... nhất là SAPA, rồi cứ phải đưa đi. Em nhớ lộ trình là đi quốc lộ 6 lên Hòa Bình, Sơn La, Lào cai rồi đến Sapa. Lần sau cùng em lên đây lại đi bằng quốc lộ 2, đi Phúc Yên, Vĩnh Yên, Việt Trì, Yên Bái , Lào Cai, Sapa cung đường này tốt hơn rất nhìu nhưng rồi đằng nào thì cũng về đến ... la mã. Ý em nói đến những đoạn đường mà em đã đi qua thui chứ đường lên Điện Biên thì thua rùi, chưa đến bao giờ hết...
@Bờm, lựa đường đẹp làm chuyến chứ thấy các bác đi như vậy sao... hồi hợp thế !!!
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Chúc mừng các bác có chuyến đi hoành tráng và an toàn. Nhìn hình chắc có nhiều chuyện vui lắm đây.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Em cũng mong được đi chuyến như thế này nhưng chưa thu xếp được. Mùng 2 tết vừa rồi đáng lẽ đã có dịp gặp giao lưu các bác ở Nha trang nhưng cũng bị ....lỡ chuyến đò nốt :(:(
@rồng đực: được bắt rể rồi có phải ở lại ...qua đêm không bác:)
 
1/9/05
3.361
8
38
46
Mù Căng Chải
Đẹp quá bác Đào thoát ơi - ước gì mình được như anh ấy .... đúng là ngày xưa nghe đèo Hải Vân chẳng hạn , tưởng ghê gớm lắm nhưng đi rồi mới thấy chưa thấm vào đâu so với đèo vùng Tây bắc , mà bây giừo đường xá còn đẹp ,mở rộng hơn , hạ thấp độ cao hơn rồi đó . chứ hồi trước 2001 thì ...đường bé xíu ah , có những đoạn xe lên phải dừng lại cả chục phút nhường xe xuống thì thấy xe xuống thấp thoáng cách đó mấy cua , nếu lên cố mà gặp đoạn cổ chai thì coi như ..buồn .
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
Cái đèo Pha đin em đo được là 34 km và độ cao là 1400 m còn đèo Hoàng liên sơn dài 54 km độ cao tăng dần từ 800 đến 2100 m chạy thấy miệt mài luôn .Lúc về bọn em quay về theo đường 70 tới Yên bái ,đường này dễ đi hơn rất nhiều .

Thank bác Đức da đỏ rất nhiều bác nhiệt tình với anh em trong nam qu1a .Xin khất nợ bác một chầu nhé!
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
hêm vài tiếng nữa mới về đến Hà Nội ngày hôm sau mọi người đi chơi giao lưu còn em thì dẫn bọn trẻ đi thăm lăng Bác và bảo tàng quân đội.

Trước lăng có một vườn đào chụp ảnh rất đẹp .

wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x685.
40498a652c04d60.jpg
[/IMG]

wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 685x1024.
40498a652c2b2a4.jpg
[/IMG]

wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x685.
40498a652c51401.jpg
[/IMG]

wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 685x1024.
40498a652c77967.jpg
[/IMG]

wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 685x1024.
40498a652c9ee20.jpg
[/IMG]

wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x685.
40498a652bd228c.jpg
[/IMG]

wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x685.
40498a646b1c0e6.jpg
[/IMG]

wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x685.
40498a646ae828a.jpg
[/IMG]

wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x685.
40498a646abfe12.jpg
[/IMG]

wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 685x1024.
40498a646a9a093.jpg
[/IMG]

wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 685x1024.
40498a646a727d2.jpg
[/IMG]

Sau cùng thì em cho mấy cái chân dài của đoàn ra ga về nhà .Cũng phê lắm rùi gởi tầu đi cho nó phẻ .Để còn thời gian giao lưu với các bác OS Hà Nội .

wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x685.
40498ae535dab5a.jpg
[/IMG]

Cái toa này là toa chở xe một toa chở được 4 chiếc SUV còn rộng rãi thoải mái .

40498ae5a04a2d6.jpg
[/IMG]

Giao lưu với OS Hà Nội .

wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x685.
40498ad65db3912.jpg
[/IMG]

wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x685.
40498ae7979b539.jpg
[/IMG]

wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x685.
40498ae79774056.jpg
[/IMG]

chương trình của em đến đây là hết xin hẹn gặp các bác trong các chương trình sau .

CHÚC NĂM MỚI NHIỀU MAY MẮN VÀ THẮNG LỢI
progress.gif