Hạng C
22/2/08
777
1
18
TP. Cần Thơ
RE: Nhật ký Caravan: Ngày 2: Bình Thuận - Ninh Thuận

tiếp đi bác phucminh ơi..em đang theo dõi hình của bác chụp nè
 
Hạng B2
26/3/07
266
0
16
Tp. HCM
RE: Nhật ký Caravan: Ngày 2: Bình Thuận - Ninh Thuận

Em tiếp ngày thứ 2 đây

Ăn sáng chuẩn bị xuất phát

cr2%20(5).JPG


Điểm dừng chân thứ nhất " Đồi cát bay" Chào tạm biệt Bình Thuận, tiến về Ninh Thuận

cr2%20(6).JPG

cr2%20(7).JPG

cr2%20(8).JPG


Điểm dừng chân thứ 1' để chào bác Kiên và Đồ đệ bác Kiên

cr2%20(9).JPG


Điểm dừng chân thứ 2 " Trạm dừng chân của Công ty Mai Linh" Tỉnh Ninh Thuận đón đòan và ăn trưa tại đây

cr2%20(10).JPG

cr2%20(11).JPG

cr2%20(12).JPG

cr2%20(13).JPG

cr2%20(14).JPG

cr2%20(15).JPG

cr2%20(16).JPG


Điểm dừng chân thứ 3 " Làng nghề thổ cẩm Mỹ Nghiệp"

cr2%20(17).JPG

cr2%20(18).JPG

cr2%20(19).JPG

cr2%20(20).JPG

cr2%20(21).JPG

cr2%20(22).JPG

cr2%20(23).JPG

cr2%20(24).JPG

cr2%20(25).JPG

cr2%20(26).JPG

cr2%20(27).JPG


Điểm dừng chân thứ 4 " Làng nghề mỹ nghệ Bàu Trúc"

cr2%20(28).JPG

cr2%20(29).JPG

cr2%20(30).JPG

cr2%20(31).JPG

cr2%20(32).JPG


Điểm dừng chân thứ 5 " KS Sao Mai- KS Cong Luyn - KS Long Sơn, nơi ăn tối và nghỉ qua đêm

cr2%20(33).JPG

cr2%20(34).JPG

cr2%20(35).JPG

cr2%20(36).JPG

cr2%20(37).JPG

cr2%20(38).JPG

cr2%20(39).JPG


Kết thúc ngày thứ 2 các bác ạ !
 
Hạng D
28/4/06
3.334
19
0
39
AG
RE: Nhật ký Caravan: Ngày 2: Bình Thuận - Ninh Thuận

Trích đoạn: vutranuy

Em cũng đồng ý thế, ngoài những người đứng chào đoàn ở cổng, những người buôn bán hàng bên trong, còn lại đa số đều do hiếu kỳ là chính. Khi xe đi vào đậu, em thấy rất nhiều người đi theo đoàn xe đến trước cửa trường học. Lúc ra xe, chuẩn bị về, em thấy có rất nhiều người đứng phía sau ngắm nghía đoàn xe, có người còn đến sờ mông vợ hai em nữa. Bác Dragonman nói thế, tội cho bọn em lắm lắm:(


Người hiếu kì chen lấn nhau xem đoàn chúng ta thì nói gì. Em còn thấy cả mấy con heo chạy ra đường rồi thả bơm tùm lum làm em khiếp.
033102comp_1_prv.gif
 
Hạng C
26/3/08
738
1
0
41
HCMC
RE: Nhật ký Caravan: Ngày 2: Bình Thuận - Ninh Thuận

Trích đoạn: benny300

Vậy đi về rồi còn thương xxx nữa ko bác ?:D

Sao bác Benny lại hỏi như vậy nhỉ? Bác là xxx hay sao mà quan tâm thế?
 
Hạng D
27/3/07
2.189
2
36
53
Changi Airport
RE: Nhật ký Caravan: Ngày 2: Bình Thuận - Ninh Thuận

Ý em là lâu nay em sợ xxx lắm nên nghe bác ấy khen xxx dễ thương nên em thắc mắc vậy đó mà .:D
 
Hạng B2
26/4/07
187
56
28
otosaigon.com
RE: Nhật ký Caravan: Ngày 2: Bình Thuận - Ninh Thuận

Chào các bác,
Em xin tiếp tục ngày 2 ở đây, hội mình dạo này vắng bóng quá, không rôm rả như trước kia nữa. Em cũng hơi nản, không biết post hình lên để làm gì nữa. Mà thôi, cũng mong góp 1 chút để gầy dựng lại cái hội này.

Sau khi thăm làng thổ cẩm, làng gốm Bàu Trúc, mọi người đã có chỗ nghỉ ở Ninh Thuận. Và ở đây cũng đã có không ít lời phàn nàn, ca thán về tình trạng phòng ở, "ly nước bắt đầu đầy từ đây"

Chiều hôm đó, nhiều người tắm biển, đá banh trên biển và nhậu trên biển...
caravan0608329br6.jpg
 
Hạng B2
26/4/07
187
56
28
otosaigon.com
RE: Nhật ký Caravan: Ngày 2: Bình Thuận - Ninh Thuận

Chào các bác,
Em xin tiếp tục ngày 2 ở đây, hội mình dạo này vắng bóng quá, không rôm rả như trước kia nữa. Em cũng hơi nản, không biết post hình lên để làm gì nữa. Mà thôi, cũng mong góp 1 chút để gầy dựng lại cái hội này.

Sau khi thăm làng thổ cẩm, làng gốm Bàu Trúc, mọi người đã có chỗ nghỉ ở Ninh Thuận. Và ở đây cũng đã có không ít lời phàn nàn, ca thán về tình trạng phòng ở, "ly nước bắt đầu đầy từ đây"

Chiều hôm đó, nhiều người tắm biển, đá banh trên biển và nhậu trên biển...Dù chỉ là cái vỏ ốc thôi mà anh em vẫn vui vẻ với nhau,...
caravan0608329br6.jpg


Chị Mimo tiếp sức bằng bánh tráng, ốc,...
caravan0608330ca2.jpg


caravan0608331yt1.jpg


caravan0608332fl9.jpg


Tỉnh Ninh Thuận đón tiếp đòan
caravan0608339bz9.jpg


Nhưng anh em có một chương trình khác...
caravan0608364at7.jpg


caravan0608356qo0.jpg


caravan0608370pa7.jpg


Sáng hôm sau, đòan đến Tháp Chàm
caravan0608419rp4.jpg


caravan0608436lk6.jpg
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
54
1 vùng trời xa lạ
RE: Nhật ký Caravan: Ngày 2: Bình Thuận - Ninh Thuận

Cám ơn TUANHONG nhìu lắm! Nhìn hình mà cứ ngỡ như mới ngày hôm qua vậy! nhớ mọi người lắm lắm luôn ;). Hy vọng sẽ có một ngày nào đó ACE mình lại ngồi bên nhau ....cùng nhau với những ly ABS ... "đắng nghét" [8D] nhưng chứa đầy tình ... đồng đội ... không thể quên :):):)!!!
 
Last edited by a moderator:
Sie
Hạng B2
18/5/08
313
1
16
RE: Nhật ký Caravan: Ngày 2: Bình Thuận - Ninh Thuận

Xem hình nhìn các bác cởi trần múa thấy vui quá.
clapping_hand.gif
clapping_hand.gif
clapping_hand.gif

@CHị Mimo:CHị vừa múa vừa nghĩ tới cái gì mà thấy tươi roi rói thế chị,hihihi:D:D
04.gif
 
Hạng C
27/6/08
976
2
18
50
www.otosaigon.com
RE: Nhật ký Caravan: Ngày 2: Bình Thuận - Ninh Thuận

Cảm ơn bác Tuấn Hồng, bác nào còn hình thì post tiếp nữa nhé. Theo em mặc dù có chút trouble nhưng chúng ta vẫn có nhiều kỷ niệm đáng nhớ về chuyến đi. Sau 3 tuần rùi mà nhìn hình thì vẫn thấy vui, vẫn thấy rất gần gũi và thân quen :D