Cách ngày thi 01 ngày (dợt xe cảm ứng):
- 5h30: Có mặt tại bãi xe ở Học Môn, sau khi nộp phiếu (mướn xe 1h = 280.000đ) cho thầy ghi tên vào danh sách và được xếp danh sách vào 01 xe.
- 6h30: Sau 1h ngồi đợi, uống hết 2 ly cafe để chống buồn ngủ mới thấy được ông thầy dợt xe cho mình. Sau khi nghe đọc tên mình trong danh sách thì được mời ngồi đợi tiếp.
- 7h: Thầy mời mình ra xe, hí hửng nhảy lên ghế lái nhưng ngay lập tức bị thầy mời xuống ghế sau ngồi để coi người ta chạy trước đã.
- 7h20: Sau khi coi 1 bạn đồng khóa chạy được 01 vòng mình được lên ngồi cầm vô lăng để chạy chính thức. Thấy rất là phấn khởi và đầy tự tin, nhưng chỉ sau đúng 1 phút là tèo ngay tại dốc cầu. Xe gì mà hể cứ vừa nhích nhẹ chân côn ra là tắt máy, đã vậy ông thầy kế ngồi bên cứ ngồi lãi nhãi liên tục hết việc này đến việc khác. Từ việc ổng phải dậy từ hồi 4h sáng để lên đây, sáng giờ chưa có gì ăn, toàn uống cafe với hút thuốc không thôi. Cho đến việc bữa nay gặp toàn bọn thi B1 không chịu học lái trước gì hết v.v... làm mình muốn điên đầu luôn. Không tài nào tập trung được.
Sau 2 lần tèo liên tục ở dốc cầu, ổng đuổi mình xuống, coi như hết 02 vòng trong phần dợt xe của mình -> tiếp tục ngồi ngáp ruồi xem người ta chạy.
- 9h30: được lên xe chạy tiếp 1 vòng nữa. Lần này biết ý nên vừa lên xe là dúi ngay cho thầy 01 gói 555 với 01 tờ nên thầy thôi không ca cẩm nữa. Nhưng vẫn bị tèo ngay dốc cầu -> mất 02 vòng mà ngồi xe chưa được 5 phút. Thầy gợi ý nên mua thêm 1h để tập thêm chứ không mai thi sẽ rớt luôn. OK luôn, hỏi thầy mua ở đâu (vì 1h đầu tiên mình mua ở VP) thì thấy nói cứ đưa tiền cho thầy rồi cuối giờ sẽ được ở lại tập thêm.
- Từ 13h30: sau khi ăn cơm trưa lại tiếp tục ngồi chờ đến lượt mình dợt xe.
- Đến 14h30 mới hết giờ dợt xe chính thức của trường. Mình cứ nghĩ là sẽ được dợt xe với thầy trong vòng 1h, nhưng đến lúc đó ổng lại lùa hết 6 người lại 01 góc tiếp tục quy trình dợt xe như từ sáng đến giờ. 1 lần 1 người lái, 1 người ngồi sao coi. Hết 1 vòng thì người lái xuống ngồi đợi, người ngồi sau lên lái. Người khác lên coi.
- 17h: Sau 03 vòng chạy lại vẫn không được vòng nào đậu hết mình thấy nãn quá nên tính mai bỏ thi. Sau khi ĐT cho ông thầy mình hay dợt ở ngoài thì ổng kêu cứ đợi ở đó đi. Để ổng chạy lên coi sao.
- 17h40: Ông thầy của mình lên tới nơi, sau khi hỏi han tình hình, ổng động viên mình lấy thêm 1h đợt riêng với ổng coi sao.
- 18h: Bắt đầu dợt lại, ông thầy kêu mình cứ chạy như từ trước tới giờ ổng dạy mình, ổng chỉ ngồi coi thôi. Sau 01 vòng , về tới vạch kết thúc. Máy báo điểm của mình là 90 điểm (bỏ bài thi dốc cầu và bị cán vạch ở lằn đinh) -> lần đầu tiên đậu.
- Phấn khởi quá nên mình chạy tiếp 2 vòng nữa. Kết quả vẫn vậy (01 vòng 95, 01 vòng 90).
- 19h: Hết giờ, mình mời ông thầy đi ăn tối luôn. Lúc đó ổng mới nói là từ sáng đến giờ mình bị thuốc mà không biết.
Thứ 1:
- Đăng ký mướn xe 1h cảm ứng thì được 60 phút. Mà trường cho mình chạy có 3 vòng (TB 01 vòng ai đi chậm nhứt cũng chỉ 15 phút thôi) là mấy ổng đã lời 15 phút/ 1 người rồi. Sau đó mấy ổng lại lấy giờ dư đó bán lại cho mấy người muốn tập thêm.
Thứ 2:
- Trong khi dợt xe, mấy ổng cố tình nói chuyện tào lao -> học viên mất tập trung.
- Đến những vạch mốc thì lại đạp thắng trước cho mình canh sai vạch cảm ứng.
- Trên dốc cầu cũng lại ghì thắng làm cho xe đi không nỗi -> tắt máy (trường hợp của em) Hu hu.
-> làm cho học viên hoang mang, sợ rớt phải mua thêm giờ mấy ổng bán để tập tiếp.