Thảo Luận Chung "Nhất xe buýt, nhì taxi"

Chuyên Xe
15/3/19
381
450
63
33
ở thành phố thì đúng là "nhất xe buýt, nhì taxi"

"Nhất xe buýt, nhì taxi"


Không biết có bác nào tài taxi hay xe buýt trên diễn đàn mình không? nếu nói các anh cũng đừng buồn. Người ta hay bảo "con sâu làm rầu nồi canh" nhưng những trường hợp này thì không phải con sâu nữa mà cả nồi canh toàn sâu.

đi đường gặp xe bus là em tránh xa, thấy dừng đèn đỏ nhiều xe đậu sát nút xe máy, tới sát nơi phanh cái két, cách đuôi xe máy chừng 20 cm. Bản thân có chạy xe máy cũng không dám đi kiểu đó mà các anh lái chiếc xe cồng kềnh như thế. Đó là còn đỡ, nhiều khi các xe bus vào trạm đón trả khách xi nhan là lao vào phát một không thèm nhìn xem có xe máy bên hông hay không? Mấy lần em bị ép xanh mặt, những lần sau chạy kế xe bus là cứ phải căng mắt nhìn xem đằng trước có phải là trạm không để né kịp

"Nhất xe buýt, nhì taxi"

*Ảnh minh họa

Xe buýt là vậy, "đàn em" taxi thì cũng chẳng thua kém gì. dừng đỗ đón trả khách vô tội vạ, trùm chen làn, đi qua làn phải mà bấm còi dành đường inh ỏi, lúc nào cũng muốn nhanh hơn người khác. Đôi khi có người đi bộ qua đường cả hàng xe ý thức được dừng lại nhường đường thì các bác taxi vẫn nhấn còi hoặc vượt lên hơn thua với người đi bộ

Sự "nuông chiều" xe buýt còn thể hiện ở những động thái thiếu quyết liệt trong chấn chỉnh của các cơ quan. Đã bao lần người dân lên tiếng về tình trạng xe buýt chạy ẩu, ngành giao thông công chính phản hồi "sẽ kiên quyết chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm...", nhưng rồi xe buýt vẫn chạy ẩu, thậm chí còn nhiều hơn.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/8/16
2.750
5.756
113
ở thành phố thì đúng là "nhất xe buýt, nhì taxi"

View attachment 2405601

Không biết có bác nào tài taxi hay xe buýt trên diễn đàn mình không? nếu nói các anh cũng đừng buồn. Người ta hay bảo "con sâu làm rầu nồi canh" nhưng những trường hợp này thì không phải con sâu nữa mà cả nồi canh toàn sâu.

đi đường gặp xe bus là em tránh xa, thấy dừng đèn đỏ nhiều xe đậu sát nút xe máy, tới sát nơi phanh cái két, cách đuôi xe máy chừng 20 cm. Bản thân có chạy xe máy cũng không dám đi kiểu đó mà các anh lái chiếc xe cồng kềnh như thế. Đó là còn đỡ, nhiều khi các xe bus vào trạm đón trả khách xi nhan là lao vào phát một không thèm nhìn xem có xe máy bên hông hay không? Mấy lần em bị ép xanh mặt, những lần sau chạy kế xe bus là cứ phải căng mắt nhìn xem đằng trước có phải là trạm không để né kịp

Xe buýt là vậy, "đàn em" taxi thì cũng chẳng thua kém gì. dừng đỗ đón trả khách vô tội vạ, trùm chen làn, đi qua làn phải mà bấm còi dành đường inh ỏi, lúc nào cũng muốn nhanh hơn người khác. Đôi khi có người đi bộ qua đường cả hàng xe ý thức được dừng lại nhường đường thì các bác taxi vẫn nhấn còi hoặc vượt lên hơn thua với người đi bộ

Sự "nuông chiều" xe buýt còn thể hiện ở những động thái thiếu quyết liệt trong chấn chỉnh của các cơ quan. Đã bao lần người dân lên tiếng về tình trạng xe buýt chạy ẩu, ngành giao thông công chính phản hồi "sẽ kiên quyết chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm...", nhưng rồi xe buýt vẫn chạy ẩu, thậm chí còn nhiều hơn.
Chắc không có anh nào trên này :D:D:D
 
Hạng F
1/8/12
5.714
5.729
113
TP HCM
Hôm nay có thông tin xe Bus cán chết bà cụ bán vé số đi bộ qua đường. Phương tiện CC bây giờ là vua nên các Bác gặp nó thì cố tránh xa, còn em hoặc chạy sau không thôi thì tăng tốc chạy thật xa nếu đi xe máy. Còn đi Ôtô thì không dám kèn cựa khi đi song song hoặc vào vòng xoay em nhường hết.
 
Hạng D
25/8/16
2.750
5.756
113
Hôm nay có thông tin xe Bus cán chết bà cụ bán vé số đi bộ qua đường. Phương tiện CC bây giờ là vua nên các Bác gặp nó thì cố tránh xa, còn em hoặc chạy sau không thôi thì tăng tốc chạy thật xa nếu đi xe máy. Còn đi Ôtô thì không dám kèn cựa khi đi song song hoặc vào vòng xoay em nhường hết.
Tránh “TRÂU” chẳng xấu mặt nào đúng không bác
 
Hạng D
11/7/16
1.679
1.941
133
Vấn đề này là 2pic thứ mấy rồi ae nhỉ ??? Ai đứng ra kiểm tra, ai đứng ra quản lý, ai cấp phép, ai cho mấy anh tx đó lái như thế .....??? Trong khi ra đường ai ai đều biết là "gặp nó trong đô thị" là y như rằng lái xe như người cõi trên....
Chung quy lại quản lý kém ??? Các anh quay clip lại phạt thật nặng, giam bằng, cấm lái xe, cấm hành nghề,... xem có tx nào dám làm ko ???
 
Hạng D
25/10/20
1.545
14.492
98
56
ai thường xuyên xuất hiện ngoài đường có đủ thẩm quyền ngăn chặn những hung thần này,có thấy đó nhưng giống như con mèo nhà,thấy chuột cống quá bự nó cũng quay mặt đi chỗ khác vờ như không thấy!vuốt mặt phải nể mụn.
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Nói chuyện với 1 bác tài xe bus, bác đó nói:
Xe bus hổ báo cũng một phần do xe con, xe máy chạy cũng ấu, hổ báo. Tại anh tại ả, tại cả hai bên đó.
Ngày mới chạy xe bus chạy rất hiền, kết quả là luôn bị xe con, xe máy chèn ép, luôn bị trễ bến, lương thưởng bị ảnh hưởng. Từ đó bác này học theo các bác tài xe bus đi trước cũng chạy hổ báo, gắn thêm cái còi cho đúng thương hiệu xe bus. Bác đó gọi là "thương hiệu xe bus" vì chỉ cần nghe tiếng còi hoặc thấy bóng dáng xe bus là mọi phương tiện lo né xa.
Bác tài đó giải thích nguyên nhân mọi người sợ xe bus là vậy. Nghe sao nói lại với các bác.
 
Hạng F
1/8/12
5.714
5.729
113
TP HCM
Nói chuyện với 1 bác tài xe bus, bác đó nói:
Xe bus hổ báo cũng một phần do xe con, xe máy chạy cũng ấu, hổ báo. Tại anh tại ả, tại cả hai bên đó.
Ngày mới chạy xe bus chạy rất hiền, kết quả là luôn bị xe con, xe máy chèn ép, luôn bị trễ bến, lương thưởng bị ảnh hưởng. Từ đó bác này học theo các bác tài xe bus đi trước cũng chạy hổ báo, gắn thêm cái còi cho đúng thương hiệu xe bus. Bác đó gọi là "thương hiệu xe bus" vì chỉ cần nghe tiếng còi hoặc thấy bóng dáng xe bus là mọi phương tiện lo né xa.
Bác tài đó giải thích nguyên nhân mọi người sợ xe bus là vậy. Nghe sao nói lại với các bác.
Như vậy ông bà xưa có câu: Đồng đổ Bóng, Bóng đổ Đồng nên huề cả làng.
Hôm nay em chứng kiến 3 xe Bus khác tuyến kèn cựa tranh nhau qua mặt ngay NTMK bên hông Sở Thú gần đến trạm dừng để đón khách làm cho 4 xe máy ngã 1 chiếc văng vào dãy phân cách làm ngã một bên. Cũng may không ai bị gì cả chỉ trầy trụa chút đỉnh. Xe Bus đi đầu phải xuống đở người bị nạn sau đó thì 3 xe đi tiếp nhưng chứng nào tật ấy họ phóng vèo vèo qua cầu Thị Nghè mặc dầu đèn xanh chỉ còn vài giây Bác ạ.