- SG-Quy Nhơn em mới đi, khoảng 13tiếng tính luôn ăn uống nghỉ ngơi, mình em chạy.
- Quy Nhơn - Huế thì nhẹ nhàng, khoảng 10tiếng (em đi năm ngoái), đoạn từ Quy Nhơn qua hết Bình Định đường khá xấu.
- Huế - Gia Lai: em chưa đi nên không biết.
- Gia Lai - BMT - Đà Lạt: Từ Gia Lai đi BMT gần 200km, QL14 quá tốt chạy khoẻ re. Từ BMT đi Đà Lạt cũng khoảng 200km, QL27 chỉ mới sửa phía Dak Lak, qua bên Lâm Đồng đường xấu, nhiều ổ gà nên đi chậm khoảng 5 tiếng, đường xấu chạy hơi mệt.
- Đà Lạt - Phan Thiết: bác đi QL28B (đèo Đại Ninh) là hợp lý, chạy khá thoải mái.
- Phan Thiết - SG: đơn giản rồi không có gì để bàn
- Quy Nhơn - Huế thì nhẹ nhàng, khoảng 10tiếng (em đi năm ngoái), đoạn từ Quy Nhơn qua hết Bình Định đường khá xấu.
- Huế - Gia Lai: em chưa đi nên không biết.
- Gia Lai - BMT - Đà Lạt: Từ Gia Lai đi BMT gần 200km, QL14 quá tốt chạy khoẻ re. Từ BMT đi Đà Lạt cũng khoảng 200km, QL27 chỉ mới sửa phía Dak Lak, qua bên Lâm Đồng đường xấu, nhiều ổ gà nên đi chậm khoảng 5 tiếng, đường xấu chạy hơi mệt.
- Đà Lạt - Phan Thiết: bác đi QL28B (đèo Đại Ninh) là hợp lý, chạy khá thoải mái.
- Phan Thiết - SG: đơn giản rồi không có gì để bàn
Ngày đầu thì đạp tới Nha Trang nghỉ, sau đó ra Tuy Hòa ghé thăm quê chừng 1h rồi đạp tiếp ra QN, ngày đầu sung nên tranh thủ đạp...Giống lộ trình của mình năm ngoái (cũng y vậy nhưng không có đà lạt) ngày đầu bác đạp tới QN là căng đấy, Năm ngoái mình ngày đầu chỉ qua đèo cả tới Phú yên lúc 17h30 là nghỉ lại, sáng đi ghềnh đá đĩa chụp choẹt rồi chạy thẳng tới Đà nẳng lúc 18 h.
Mình chỉ lăn tăn đoạn từ Huế, nên đi tới Kon Tum hay đi thẳng Gia Lai luôn, nghe nói Kon Tum có Măng Đen đẹp nên đang phân vân
Thanks bác, Đợt vừa rồi bão lũ tùm lum nên hơi sợ bác à, nhất là qua các đèo.- SG-Quy Nhơn em mới đi, khoảng 13tiếng tính luôn ăn uống nghỉ ngơi, mình em chạy.
- Quy Nhơn - Huế thì nhẹ nhàng, khoảng 10tiếng (em đi năm ngoái), đoạn từ Quy Nhơn qua hết Bình Định đường khá xấu.
- Huế - Gia Lai: em chưa đi nên không biết.
- Gia Lai - BMT - Đà Lạt: Từ Gia Lai đi BMT gần 200km, QL14 quá tốt chạy khoẻ re. Từ BMT đi Đà Lạt cũng khoảng 200km, QL27 chỉ mới sửa phía Dak Lak, qua bên Lâm Đồng đường xấu, nhiều ổ gà nên đi chậm khoảng 5 tiếng, đường xấu chạy hơi mệt.
- Đà Lạt - Phan Thiết: bác đi QL28B (đèo Đại Ninh) là hợp lý, chạy khá thoải mái.
- Phan Thiết - SG: đơn giản rồi không có gì để bàn![]()
Đại Ninh thì đẹp, chắc sẽ thử
Em mới đi rốn lũ Phú Yên hồi đầu tháng, QL1A đã khắc phục hậu quả, đường đẹp chạy thoải mái. Đèo Cả giờ có hầm rồi chạy sướng lắm, tốc độ cho phép 80km/h, tốn 52k đáng đồng tiền. Đèo Hải Vân cũng có hầm nên không đáng lo, nhưng em khuyên bác nên đi đèo Hải Vân vì rất xứng đáng. Chạy đèo thì chú ý quan sát là ổn.Thanks bác, Đợt vừa rồi bão lũ tùm lum nên hơi sợ bác à, nhất là qua các đèo.
Đại Ninh thì đẹp, chắc sẽ thử
Măng Đen được cái khí hậu mát mẻ nhưng vắng vẻ buồn lắm bác ơi, bác thích thì ghé thử cho biết.Ngày đầu thì đạp tới Nha Trang nghỉ, sau đó ra Tuy Hòa ghé thăm quê chừng 1h rồi đạp tiếp ra QN, ngày đầu sung nên tranh thủ đạp...)
Mình chỉ lăn tăn đoạn từ Huế, nên đi tới Kon Tum hay đi thẳng Gia Lai luôn, nghe nói Kon Tum có Măng Đen đẹp nên đang phân vân
Bác vòng lên Đak Lak rồi xuống Quy NhơnCác bác biết đường nào từ DaLat đên Qui Nhơn mà không cần qua NhaTrang kg ?
- Đoạn đầu tiên đi tới QN hơi xa nha Bác, em thì tới Phú Yên hoặc NT hôm sau đi tiếp khoẻ hơn. ( chử tắc của Bác là Quảng Nam hay Quảng Ngải ).
- Buôn Mê Thuộc chán lắm Bác chả có gì tham quan cả.
Còn cả lộ trình thì ổn Bác ạ. Mồng 2 hoặc 3 em cũng đi nhưng lộ trình của em xa hơn Bác chủ một tý, em ra tới Quảng Bình em dự kiến sẽ đi QL1 về QL14 hoặc ngược lại.
- Buôn Mê Thuộc chán lắm Bác chả có gì tham quan cả.
Còn cả lộ trình thì ổn Bác ạ. Mồng 2 hoặc 3 em cũng đi nhưng lộ trình của em xa hơn Bác chủ một tý, em ra tới Quảng Bình em dự kiến sẽ đi QL1 về QL14 hoặc ngược lại.