Hạng B2
7/6/20
281
187
43
Cám ơn bạn. Cà Mau thì có ăn và chơi chỗ nào ạ ? Nghe nói là cua biển và tôm tích là đặc sản ở đây. Mình tính ở Cà Mau 1 đêm, sáng hôm sau đi Đất Mũi tham quan mũi đất cuối cùng đất nước.
Em chào bác, bác đến Cà Mau thì phi thẳng đến quán em, em hướng dẫn cho đi ăn đi chơi và các điểm du lịch, à mà bác ghé là em mời nhá chứ em không phải quảng cáo để bác ghé ủng hộ đâu, quán em là quán Sâm Bổ Lượng nổi tiếng Cà Mau bác người dân người ta chỉ cho hoặc add Zalo em 0814 918 928
 

Attachments

Hạng D
2/10/14
1.197
1.425
113
Em chào bác, bác đến Cà Mau thì phi thẳng đến quán em, em hướng dẫn cho đi ăn đi chơi và các điểm du lịch, à mà bác ghé là em mời nhá chứ em không phải quảng cáo để bác ghé ủng hộ đâu, quán em là quán Sâm Bổ Lượng nổi tiếng Cà Mau bác người dân người ta chỉ cho hoặc add Zalo em 0814 918 928
Lần sau đi ăn sâm bổ lượng pas: Ô Ếch: dc 1 tặng 1 hong anh :D
 
Hạng D
2/10/14
1.197
1.425
113
Nếu bác chủ đi cần thơ trước thì:
Đến cần thơ: có chợ nổi nếu muốn đi phải ngày hôm sau vì chợ họp lúc sáng. ở Hotel thì đường Châu Văn Liêm. Chọn Hotel cuối đường cắt hai ba trưng. Sẽ tiện buổi tối đi bộ bến ninh kiều đi chơi. Sáng hôm sau đi chợ nỗi tiện hơn vì gần bến tàu. Thích chụp hình cổ xuống nhà cổ bình thuỷ cần thơ. Xong ăn trưa tắm ao có 2 nơi: lung cột cầu or khu du lịch ông đề. Chiều di chuyển nếu anh thích chùa thì qua An Giang, Cần thơ > 60km - Long Xuyên dọc đường ăn cơm tấm Long Xuyên > 50km - Điểm đến Châu Đốc. Châu đốc anh đi chùa bà buổi tối: ăn bò nướng khúc mộ cô năm. Sáng hôm sau anh có thể đi khu du lịch núi cấm đi cáp treo. Còn dư thời gian về anh đi thêm rừng trà sư. Hết ngày 3 về lại SG.
Còn hướng Cần thơ cà mau thì đoạn đường hơi xa khu di chuyển 3 ngày không kịp.
 
  • Like
Reactions: btiendung2003
Hạng D
14/1/08
1.496
24
38
57
Em chào bác, bác đến Cà Mau thì phi thẳng đến quán em, em hướng dẫn cho đi ăn đi chơi và các điểm du lịch, à mà bác ghé là em mời nhá chứ em không phải quảng cáo để bác ghé ủng hộ đâu, quán em là quán Sâm Bổ Lượng nổi tiếng Cà Mau bác người dân người ta chỉ cho hoặc add Zalo em 0814 918 928
lưu bác này kkk
 
  • Love
Reactions: Phùng Quang Sang
Hạng C
22/8/16
548
1.076
93
40
Bác nghiên cứu 2 lựa chọn sau nhé.

Lựa chọn 1:
1. Ngày 1 (Thứ 5): Sài Gòn - Cần Thơ (160 km)
  • Xuất phát 17g từ Sài Gòn thì 22g tới Cần Thơ.
  • Khách sạn: Nhà khách Tây nam của Bộ công an (400k), KS Ninh Kiều (850k), Vincom(1.5 trđ - 2 trđ).
2. Ngày 2 (Thứ 6): Cần Thơ - Cà Mau (180 km)
  • Sáng sớm: tham quan chợ nổi (liên hệ Lễ tân khách sạn).
  • Về ăn sáng xong, tham quan Nhà cổ Bình Thủy.
  • 9g30 trả phòng, đi Cà Mau, trên đường ghé vườn trái cây ở huyện Phong Điền, tham quan + ăn trưa khoảng 12g.
  • Ăn xong, thẳng tiến Cà Mau, trên đường ghé tham quan chùa Dơi (Sóc Trăng).
  • 16g nhận phòng khách sạn Cà Mau.
  • Ăn tối và dạo chơi Cà Mau.
3. Ngày 3 (Thứ 7): Cà Mau - Bạc Liêu (70 km)
  • Ăn sáng và lên đường ra mũi Cà Mau.
  • Ăn trưa và trả phòng, di chuyển về Bạc Liêu, ghé Nhà thờ giáo sứ Tắc Sậy (Nhà thờ Cha Diệp) nổi tiếng Miền Tây.
  • Nhận phòng và ăn tối: Bạc Liêu.
4. Ngày 4 (Chủ nhật): Bạc Liêu - HCM (270 km)
  • Sáng: ăn sáng, 7g15 đi sớm tham quan Cánh đồng quạt gió Bạc Liêu để sống ảo.
  • 9g00 trả phòng, tà tà về HCM.
  • 12g ăn trưa nhà hàng Hoa Sứ ở Cần Thơ.
  • Về đến HCM khoảng 17g30.

Lựa chọn 2:
1. Ngày 1 (Thứ 5): Sài Gòn - Cần Thơ (160 km)
  • Xuất phát 17g từ Sài Gòn thì 22g tới Cần Thơ.
  • Khách sạn: Nhà khách Tây nam của Bộ công an (400k), KS Ninh Kiều (850k), Vincom(1.5 trđ - 2 trđ).
2. Ngày 2 (Thứ 6): Cần Thơ - Châu Đốc (120 km)
  • Sáng sớm: tham quan chợ nổi.
  • Về ăn sáng xong, 8g30 trả phòng và đi Châu Đốc, An Giang, trên đường đi ghé tham quan Nhà cổ Bình Thủy.
  • 11g30: ăn trưa nhà hàng Bảy Bòng, Châu Đốc, An Giang.
  • 13g30: nhận phòng nghỉ (Victory Châu Đốc hoặc Hương Phố).
  • 15g30: tham qua miếu Bà, đền thờ Nguyễn Văn Thoại (người khai hoang vùng đất An Giang (1,5 tiếng), về lại Châu Đốc dạo chợ Châu Đốc mua quà: đồ Thái Lan, mắm các loại.
  • 18g30: ăn tối ở Nhà hàng Sun Rise (cá kết, cá lòng tong kho, lẩu mắm, cá tra phồng chiên) và nghỉ ngơi.
3. Ngày 3 (thứ Bảy): Châu Đốc - rừng Trà Sư - Long Xuyên (100 km)
  • ăn sáng và trả phòng, 8g30 đi tham quan chùa Hang (1 tiếng) rồi rừng tràm Trà sư thẳng tiến và ăn trưa trong rừng luôn. Nhớ ăn vừa vừa thôi nhen: gà hấp lá chúc (tương tự như lá chanh), tép xào điên điển, lẩu chua... và nằm ngả lưng 1 xíu cho khỏe (Rừng tràm Trà Sư giờ đã đắp đập giữ nước để làm du lịch nên kg phụ thuộc nhiều mùa lũ nữa).
  • 13g30: ra khỏi rừng và hướng đi Núi Cấm: trên đường hỏi người dân ăn bánh canh Vĩnh Trung + lạp xưởng bò nướng (đây là món nổi tiếng của người Khơ-me).
  • tranh thủ tầm 14g30 ghé núi Cấm: đi cáp treo lên đỉnh núi tham quan chùa Vạn Linh có bức tượng chụ trì bằng sáp rất đẹp và thật, leo lên lầu sẽ thấy cây bồ đề chạm khắc vào vách tường. Bên tay trái chùa là tượng Phật Di Lặc lớn nhất Châu Á.
  • 16g30: xuống núi thẳng tiến Long Xuyên, về đến Long Xuyên tầm 18g30 tối, nhận phòng Nhà khách tỉnh ủy (đường Lê Hồng Phong) (600k).
  • ăn tối: lẩu mắm cây Dừa (đối diện Metro Long Xuyên) (nếu về LX sớm thì đi ăn bò lụi ở Thốt Nốt).
  • dạo, hóng mát hồ Nguyễn Du, ghé sân vận động An Giang ăn chén chè bưởi, ly tàu hũ đá ngon nhứt miền Tây trước khi về KS ngủ.
Ngày 4: Long Xuyên - Sài Gòn (190 km)
  • sáng: đi bộ ra đường Lý Thường Kiệt phía sau khách sạn làm tô bún cá nổi tiếng Long Xuyên, 1 tô thôi nhe, rồi về ksan, lên lầu 9 vừa ăn vừa ngắm sông Hậu.
  • 8g30 tham quan Khu lưu niệm Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng.
  • 11g trả phòng và ăn trưa cơm tấm Hướng Dương, Long Xuyên, An Giang.
  • 12g về HCM, dự kiến 17g về đến HCM.

P/S: ghé miếu Bà, chùa, nhà thờ... nhớ ăn mặc quần dài, lịch sự nhé.
 
Hạng C
15/2/08
556
306
83
didongthienminh.com
Em chào bác, bác đến Cà Mau thì phi thẳng đến quán em, em hướng dẫn cho đi ăn đi chơi và các điểm du lịch, à mà bác ghé là em mời nhá chứ em không phải quảng cáo để bác ghé ủng hộ đâu, quán em là quán Sâm Bổ Lượng nổi tiếng Cà Mau bác người dân người ta chỉ cho hoặc add Zalo em 0814 918 928
hay quá bác, người Hoa luôn hả bác, món này người Hoa bán ngon hơn người Kinh nhiều, em cũng người Hoa luôn, với mấy món tiềm thuốc Bắc thì người Hoa chuyên hơn.
 
Hạng D
14/1/08
1.496
24
38
57
Bác nghiên cứu 2 lựa chọn sau nhé.

Lựa chọn 1:
1. Ngày 1 (Thứ 5): Sài Gòn - Cần Thơ (160 km)
  • Xuất phát 17g từ Sài Gòn thì 22g tới Cần Thơ.
  • Khách sạn: Nhà khách Tây nam của Bộ công an (400k), KS Ninh Kiều (850k), Vincom(1.5 trđ - 2 trđ).
2. Ngày 2 (Thứ 6): Cần Thơ - Cà Mau (180 km)
  • Sáng sớm: tham quan chợ nổi (liên hệ Lễ tân khách sạn).
  • Về ăn sáng xong, tham quan Nhà cổ Bình Thủy.
  • 9g30 trả phòng, đi Cà Mau, trên đường ghé vườn trái cây ở huyện Phong Điền, tham quan + ăn trưa khoảng 12g.
  • Ăn xong, thẳng tiến Cà Mau, trên đường ghé tham quan chùa Dơi (Sóc Trăng).
  • 16g nhận phòng khách sạn Cà Mau.
  • Ăn tối và dạo chơi Cà Mau.
3. Ngày 3 (Thứ 7): Cà Mau - Bạc Liêu (70 km)
  • Ăn sáng và lên đường ra mũi Cà Mau.
  • Ăn trưa và trả phòng, di chuyển về Bạc Liêu, ghé Nhà thờ giáo sứ Tắc Sậy (Nhà thờ Cha Diệp) nổi tiếng Miền Tây.
  • Nhận phòng và ăn tối: Bạc Liêu.
4. Ngày 4 (Chủ nhật): Bạc Liêu - HCM (270 km)
  • Sáng: ăn sáng, 7g15 đi sớm tham quan Cánh đồng quạt gió Bạc Liêu để sống ảo.
  • 9g00 trả phòng, tà tà về HCM.
  • 12g ăn trưa nhà hàng Hoa Sứ ở Cần Thơ.
  • Về đến HCM khoảng 17g30.
Lựa chọn 2:
1. Ngày 1 (Thứ 5): Sài Gòn - Cần Thơ (160 km)
  • Xuất phát 17g từ Sài Gòn thì 22g tới Cần Thơ.
  • Khách sạn: Nhà khách Tây nam của Bộ công an (400k), KS Ninh Kiều (850k), Vincom(1.5 trđ - 2 trđ).
2. Ngày 2 (Thứ 6): Cần Thơ - Châu Đốc (120 km)
  • Sáng sớm: tham quan chợ nổi.
  • Về ăn sáng xong, 8g30 trả phòng và đi Châu Đốc, An Giang, trên đường đi ghé tham quan Nhà cổ Bình Thủy.
  • 11g30: ăn trưa nhà hàng Bảy Bòng, Châu Đốc, An Giang.
  • 13g30: nhận phòng nghỉ (Victory Châu Đốc hoặc Hương Phố).
  • 15g30: tham qua miếu Bà, đền thờ Nguyễn Văn Thoại (người khai hoang vùng đất An Giang (1,5 tiếng), về lại Châu Đốc dạo chợ Châu Đốc mua quà: đồ Thái Lan, mắm các loại.
  • 18g30: ăn tối ở Nhà hàng Sun Rise (cá kết, cá lòng tong kho, lẩu mắm, cá tra phồng chiên) và nghỉ ngơi.
3. Ngày 3 (thứ Bảy): Châu Đốc - rừng Trà Sư - Long Xuyên (100 km)
  • ăn sáng và trả phòng, 8g30 đi tham quan chùa Hang (1 tiếng) rồi rừng tràm Trà sư thẳng tiến và ăn trưa trong rừng luôn. Nhớ ăn vừa vừa thôi nhen: gà hấp lá chúc (tương tự như lá chanh), tép xào điên điển, lẩu chua... và nằm ngả lưng 1 xíu cho khỏe (Rừng tràm Trà Sư giờ đã đắp đập giữ nước để làm du lịch nên kg phụ thuộc nhiều mùa lũ nữa).
  • 13g30: ra khỏi rừng và hướng đi Núi Cấm: trên đường hỏi người dân ăn bánh canh Vĩnh Trung + lạp xưởng bò nướng (đây là món nổi tiếng của người Khơ-me).
  • tranh thủ tầm 14g30 ghé núi Cấm: đi cáp treo lên đỉnh núi tham quan chùa Vạn Linh có bức tượng chụ trì bằng sáp rất đẹp và thật, leo lên lầu sẽ thấy cây bồ đề chạm khắc vào vách tường. Bên tay trái chùa là tượng Phật Di Lặc lớn nhất Châu Á.
  • 16g30: xuống núi thẳng tiến Long Xuyên, về đến Long Xuyên tầm 18g30 tối, nhận phòng Nhà khách tỉnh ủy (đường Lê Hồng Phong) (600k).
  • ăn tối: lẩu mắm cây Dừa (đối diện Metro Long Xuyên) (nếu về LX sớm thì đi ăn bò lụi ở Thốt Nốt).
  • dạo, hóng mát hồ Nguyễn Du, ghé sân vận động An Giang ăn chén chè bưởi, ly tàu hũ đá ngon nhứt miền Tây trước khi về KS ngủ.
Ngày 4: Long Xuyên - Sài Gòn (190 km)
  • sáng: đi bộ ra đường Lý Thường Kiệt phía sau khách sạn làm tô bún cá nổi tiếng Long Xuyên, 1 tô thôi nhe, rồi về ksan, lên lầu 9 vừa ăn vừa ngắm sông Hậu.
  • 8g30 tham quan Khu lưu niệm Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng.
  • 11g trả phòng và ăn trưa cơm tấm Hướng Dương, Long Xuyên, An Giang.
  • 12g về HCM, dự kiến 17g về đến HCM.
P/S: ghé miếu Bà, chùa, nhà thờ... nhớ ăn mặc quần dài, lịch sự nhé.
lưu tiếp kk