Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Theo lịch của bác:lịch trình dự kiến như sau:
1. Trưa ngày 30/8.
18h30 đến Bảo lộc nhận phòng, vệ sinh cá nhân. Ăn tối tại nhà hàng cơm niêu Thuận Thành. Sau đó café chém gió tại trung tâm bảo lộc.
2. Ngày 31/8:
11h30 đến Đà lạt, sau đó ghé thác Prenn tham quan, ăn trưa tại thác rồi di chuyển lên đà lạt nhận phòng.
15h00: Tham quan Hoa Sơn Điền trang, sau đó di chuyển đến café Mê Linh uống café ngắm cảnh. 18h00: Ăn tối tại quán đặc sản ốc 33.
3. Ngày 01/9:
Sáng tham quan Thiền Viện Trúc Lâm, sau đó đoàn sẽ di chuyển ra đảo bằng thuyền dùng cơm trưa tại các căn chòi ở đảo với các món rừng rú, uống rượu cần tây nguyên. Sau đó trở về đất liền và nghỉ ngơi. Chiều 2h đi ZooDoo tham quan sở thú, đường về ghé tham quan vườn bí ngô khổng lồ, sau đó về dùng cơm tối. Buổi tối ghé café đêm ngắm đèn lồng và hưởng không khí lạnh tái tê tại thung lũng đèn.
4. Ngày 02/9:
Sáng trả phòng về lại sài gòn.
Cám ơn bác đã trả lời, em sẽ chỉnh lại một số điểm mà bác đã góp ý.Theo lịch của bác:
Ngày 1 : chiều tối đến Bảo Lộc, cơm niêu Thuận Thành 2 trên QL20 em không rõ, chứ Thuận Thành 1 ở trung tâm ăn trể nhiều khi không còn đủ món, khá vắng khách, cafe cũng gần đó chung quanh bờ hồ. Nói chung là Bảo Lộc về đêm khá buồn.
Ngày 2 : ghé thác Prenn tham quan và ăn trưa nếu như nhóm bác mới đi lần đầu, còn đã biết thì người đông chen chân phát mêt, cũng như ăn không ngon. Buổi chiều đi hướng Cam ly Vạn Thành ra cafe Mê Linh thì ngoài Hoa Sơn điền trang, nếu đông quá có thể ghé làng hoa Vạn Thành (bãi xe rộng), chùa Vạn Đức (có hoa tam giác mạch).
Ngày 3 : bác nên đổi ngược, sáng ra Zoodoo (phải book vé trước 1 ngày, call 0997.111.199), chiều về Thiền viện Trúc lâm, đi thuyền ra ăn chiều, tối trở về sẽ thư thả hơn.
Ngày 4 : khoảng trạm thu phí Liên Đầm trước khi về tới Đại Nam Việt (call 0633.794.794), có rất nhiều sạp sầu riêng và bơ giá rẻ, thích hợp mua ăn hoặc mang về.
P/s em gốc Dalat, mỗi lần lễ tết thật sự mà nói không dám về, nếu về cũng không dám chen chân ra trung tâm hoặc mấy khu vui chơi du lịch, đông khách nên phục vụ kém khuyến mãi giá trên trời.
Thật ra đi vào ngày lễ rất là ngán, nhưng do đặc thù công việc nên nhóm em chỉ có thể chọn 1 là ở nhà 2 là đi vào ngày lễ. Còn ngày thường là thua ạ. Ka kaCác bác thật dũng cảm, nghỉ Lễ kéo lên Dalat là cực hình với em !
Lần trước lên ĐL (10/2018.. ) ghé qua đây thì nó báo đóng cửa..Nay thì không biết sao..Em nghỉ khi đi zoodoo về thì ko kịp vào bí ngồi khổng lồ đâu. Chổ đó 5h30 đóng của thì phải, muốn chắc ăn bác call hỏi trước ạ