Em cũng mới học các bác đây:
Tối thứ sáu em chạy từ Sân bay về quẹo từ NKKN sang Điện Biên Phủ, đèn đã chuyển sang vàng khi em vừa vào cua nhưng xxx áo xanh vẫy em, xxx áo vàng đang phạt xe tải, em kệ cứ đi như thường. Sau 5 phút bồ câu dí kịp em ở đèn xanh đèn đỏ góc Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ bắt em tấp lề nhân tiện túm thêm một chú Escape.
Em cũng rút alô mở ghi âm, màn chào hỏi như các bác đã kể và XXX kêu em 2 tội chống người thi hành công vụ và vượt ở khúc của NKKN-ĐBP lúc trước (em cứ tưởng bị tội vượt đèn).
Em đề nghị xxx đọc tên số hiệu vì chỗ này tối thui nhìn không rõ, lại chạy vòng sau đọc biển số xe mô-tô, nhưng nhất quyết không đưa giấy tờ.
XXX: sao anh không dừng, bỏ chạy khi có hiệu lệnh của cảnh sát mắc vào tội chống người thi hành công vụ. Anh vượt không được phép tại ngã tư.....bla bla...
Em: Em đi đúng luật giao thông o lỗi nên em không dừng, em nghĩ các anh vẫy xe khác. Em vượt không được phép là sao?
xxx: Không được phép vượt ở ngã tư... bla bla
Em: Thưa anh em rẽ từ NKKN sang ĐBP, đường này cho đi 2 làn ô tô 1 làn xe máy riêng đoạn ngã tư có 3 làn ô tô đi em đi làn nào chả đựợc, xe đi làn trong đi chậm hơn em chứ em không vượt (mà luật không cho vượt hả các bác?)
xxx: Quanh đi quanh lại chỉ có mấy câu là em có lỗi!
Dân chúng bu lại xem đông, em nói to vãi. XXX bỏ em quay sang kiểm tra chú Ếch, chú này thiếu bảo hiểm nói quên anh thông cảm, XXX phẩy tay cho đi quay lại chơi tiếp với em.
XXX: anh cho xem giấy tờ
Em: Em không tội không lỗi nên không phải cho anh xem
xxx: Cảnh sát dừng xe là có tội.
Em vẫn điệp khúc lặp lại
XXX áo vàng cáu lắm nói kiểm tra hành chính có được không, lúc này em biết là không có lỗi gì nên càng hăng nói không được các anh chỉ được kiểm tra khi xe có lỗi thôi, em đi đúng, kiểm tra giấy tờ thuộc nhiệm vụ của xxx khác. Em còn nói thêm với chú áo vàng là lúc tôi chạy qua ngã tư anh đang phạt chú xe tải anh có nhìn thấy gì đâu, lúc đó chú áo xanh vẫy tôi sao chú ấy chẳng nói gì anh cứ nói tranh phần chú ấy vậy. Chú áo xanh chắc còn non nói nhỏ xíu thì anh đưa giấy tờ tôi kiểm tra. Cứ qua lại vậy tầm 15 phút, dân xem đông nghịt chú áo vàng xuống giọng nói anh đưa giấy tờ tôi xem, nếu đủ tôi cho đi. Em đề nghị chú nói lại tên, số hiệu và đưa từng thứ vừa đưa vừa lấy điện thoại soi giấy tờ đọc số như diễn kịch. Mọi thứ okie chỉ có cái bảo hiểm của em thì hơi chết tiệt chỉ có ngày bắt đầu không có ngày kết thúc. Chú ấy chuyển hướng lảm nhảm đòi phạt em. Em nói lúc trước sao anh cho chú Ếch đi chú ấy có BH đâu, với lại đây là lỗi thằng bảo hiểm đâu phải lỗi của tôi, anh cứ lập BB cầm lấy cái BH này, mai tôi với anh lên PVI làm việc, nếu tôi sai thì tôi nộp phạt còn PVI sai anh hỏi nó. XXX trả lại giấy tờ em và nói câu này:
Anh đi đi, cẩn thận đấy. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh lần nữa (mà trời tối sao nó nhìn thấy mặt em nhỉ)!!!
Em nhận giấy tờ rồi nghĩ phì cười vì câu nói của XXX: "Tao đâu có muốn gặp tụi bây chi"
[/quote]
Tối thứ sáu em chạy từ Sân bay về quẹo từ NKKN sang Điện Biên Phủ, đèn đã chuyển sang vàng khi em vừa vào cua nhưng xxx áo xanh vẫy em, xxx áo vàng đang phạt xe tải, em kệ cứ đi như thường. Sau 5 phút bồ câu dí kịp em ở đèn xanh đèn đỏ góc Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ bắt em tấp lề nhân tiện túm thêm một chú Escape.
Em cũng rút alô mở ghi âm, màn chào hỏi như các bác đã kể và XXX kêu em 2 tội chống người thi hành công vụ và vượt ở khúc của NKKN-ĐBP lúc trước (em cứ tưởng bị tội vượt đèn).
Em đề nghị xxx đọc tên số hiệu vì chỗ này tối thui nhìn không rõ, lại chạy vòng sau đọc biển số xe mô-tô, nhưng nhất quyết không đưa giấy tờ.
XXX: sao anh không dừng, bỏ chạy khi có hiệu lệnh của cảnh sát mắc vào tội chống người thi hành công vụ. Anh vượt không được phép tại ngã tư.....bla bla...
Em: Em đi đúng luật giao thông o lỗi nên em không dừng, em nghĩ các anh vẫy xe khác. Em vượt không được phép là sao?
xxx: Không được phép vượt ở ngã tư... bla bla
Em: Thưa anh em rẽ từ NKKN sang ĐBP, đường này cho đi 2 làn ô tô 1 làn xe máy riêng đoạn ngã tư có 3 làn ô tô đi em đi làn nào chả đựợc, xe đi làn trong đi chậm hơn em chứ em không vượt (mà luật không cho vượt hả các bác?)
xxx: Quanh đi quanh lại chỉ có mấy câu là em có lỗi!
Dân chúng bu lại xem đông, em nói to vãi. XXX bỏ em quay sang kiểm tra chú Ếch, chú này thiếu bảo hiểm nói quên anh thông cảm, XXX phẩy tay cho đi quay lại chơi tiếp với em.
XXX: anh cho xem giấy tờ
Em: Em không tội không lỗi nên không phải cho anh xem
xxx: Cảnh sát dừng xe là có tội.
Em vẫn điệp khúc lặp lại
XXX áo vàng cáu lắm nói kiểm tra hành chính có được không, lúc này em biết là không có lỗi gì nên càng hăng nói không được các anh chỉ được kiểm tra khi xe có lỗi thôi, em đi đúng, kiểm tra giấy tờ thuộc nhiệm vụ của xxx khác. Em còn nói thêm với chú áo vàng là lúc tôi chạy qua ngã tư anh đang phạt chú xe tải anh có nhìn thấy gì đâu, lúc đó chú áo xanh vẫy tôi sao chú ấy chẳng nói gì anh cứ nói tranh phần chú ấy vậy. Chú áo xanh chắc còn non nói nhỏ xíu thì anh đưa giấy tờ tôi kiểm tra. Cứ qua lại vậy tầm 15 phút, dân xem đông nghịt chú áo vàng xuống giọng nói anh đưa giấy tờ tôi xem, nếu đủ tôi cho đi. Em đề nghị chú nói lại tên, số hiệu và đưa từng thứ vừa đưa vừa lấy điện thoại soi giấy tờ đọc số như diễn kịch. Mọi thứ okie chỉ có cái bảo hiểm của em thì hơi chết tiệt chỉ có ngày bắt đầu không có ngày kết thúc. Chú ấy chuyển hướng lảm nhảm đòi phạt em. Em nói lúc trước sao anh cho chú Ếch đi chú ấy có BH đâu, với lại đây là lỗi thằng bảo hiểm đâu phải lỗi của tôi, anh cứ lập BB cầm lấy cái BH này, mai tôi với anh lên PVI làm việc, nếu tôi sai thì tôi nộp phạt còn PVI sai anh hỏi nó. XXX trả lại giấy tờ em và nói câu này:
Anh đi đi, cẩn thận đấy. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh lần nữa (mà trời tối sao nó nhìn thấy mặt em nhỉ)!!!
Em nhận giấy tờ rồi nghĩ phì cười vì câu nói của XXX: "Tao đâu có muốn gặp tụi bây chi"
[/quote]
Last edited by a moderator: