Em kể các bác nghe câu chuyện xảy ra với em ngay chiều nay, mà có lẽ hi hữu lắm vì chưa ai có thể tưởng tượng được tại sao thằng đó lại vô ý thức như vậy nhé.
Chiều nay, khi em đang lưu thông trên tuyến đường cũng khá hẹp và thắt cổ chai, nhưng so với các đường nhỏ khác ở sài gòn thì vẫn còn rộng lắm vì 2 xe hơi vẫn có thể tránh nhau được. Em đang đi từ từ lưu thông để nhường đường vì lúc đó lưu lượng cũng khá đông. Em đang để ý luồng xe mà giật mình vì một anh Tây, anh Tây nha các bác. Cao kều, đi con xe đạp kiểu hơi thể thao ấy, đi ngược chiều xe em và sát xe em luôn. Bỗng nhiên hắn chu mỏ ra nhổ một bãi nước bọt, khổ, tây cái gì cũng to và bãi nước miếng của hắn thì cực kì nhiều vào kính lái của em và dây sang cả kính cửa bên tài. Phải nói là cực bẩn và dơ luôn. Em giật thót tim không hiểu mình làm gì mà nó lại nhổ vào xe mình. Em cũng không tiện dừng xe và hạ kính bên tài vì nước miếng của hắn có thể tụt xuống sâu đâm bẩn xe em. Em vẫn lưu thông mà bực không chịu được. Chở bà cả về nhà, à, lúc đó có bà cả đang mải để ý gì hay sao đến lúc mình bảo mới biết. Bó tay. Rồi em phi thẳng ra tiệm rửa xe để rửa mặc dù xe em đang rất sạch bóng. Ôi. các bác từ giờ đừng khen Tây nó văn minh hay gì nữa nhé. Có người này ngưòi kia nhưng hành động của nó là không văn minh lịch sự rồi. Thật buồn vì mấy thằng Tây đó làm hỏng mất hình ảnh về nó. Hic