Tầm cuối tuần sau 29/6 mình cũng đi Bảo Lộc nè, nếu thuận thì ae đi chung cho vui. Mình đi cùng với 1 người bạn nữa, hai gai đình 2 xe. Lên đó cũng thăm bạn kết hợp cho F1 vui chơi luôn.
Kế hoạch của e là giữa tháng 8 bác ạ, bác đi về có gì hỗ trợ chia sẻ thông tin anh em với nhéTầm cuối tuần sau 29/6 mình cũng đi Bảo Lộc nè, nếu thuận thì ae đi chung cho vui. Mình đi cùng với 1 người bạn nữa, hai gai đình 2 xe. Lên đó cũng thăm bạn kết hợp cho F1 vui chơi luôn.
1/ séda chay thoải mái. chú ý đúng tốc độ. cẩn thận xe rau. xe thành bưởi phương trang chạy ngược chiều ủi mình sạt lề luôn.
2/ đèo bảo lộc chạy bình thản. ko nên vượt vì xe dịch vụ và tụi xe rau xe chở hoa chạy rất mất dạy.
3/ google map
4/ ăn thì chã có gì đặc biệt o bao loc.mình làm rể BL mà hỏi anh vợ ăn gì ngon còn ko biết. toan thấy mang mồi lạ độc về nhà ăn còn ngon hơn.
5/ đi cổng trời. đi thác dambri, ghé hồ nam phương. đồi chè tâm châu
bl chỉ dc chứ ko có gì đặc sắc nhu dalat nha trang hay hội an đâu
2/ đèo bảo lộc chạy bình thản. ko nên vượt vì xe dịch vụ và tụi xe rau xe chở hoa chạy rất mất dạy.
3/ google map
4/ ăn thì chã có gì đặc biệt o bao loc.mình làm rể BL mà hỏi anh vợ ăn gì ngon còn ko biết. toan thấy mang mồi lạ độc về nhà ăn còn ngon hơn.
5/ đi cổng trời. đi thác dambri, ghé hồ nam phương. đồi chè tâm châu
bl chỉ dc chứ ko có gì đặc sắc nhu dalat nha trang hay hội an đâu
Cứ chiến thôi, xe morning nhà em vẩn chơi được, nhưng hơi vất vả khi leo đèo (máy yếu quá nhiều khi muốn xuống đẩy cho nhanh), còn xuống đèo thì khỏi nói rùi... (phi như bay).
Từ TD đi bác cứ bình thường mà đi thoi chả có lo gì, tời ngã 3 VT 1 mạch chạy thẳng tới DG, em đi hoài thay bt.
Trên đường đi mình hay ghé Định Quán nghỉ 1 chút, trong này có lẩu cháo hoặc lẩu bò (qua đá 3 chồng 1 chút thì quá năm bên tay phải). Hay bác vào khu mới trong DQuan nó có nhiều quán lắm nếu bác co thoi gian..
Nếu bác về sớm hoặc dành 1 ngày đi Suối Mơ (bác qua khỏi DQ 1 chút hỏi khu du lịch này ở đâu thì người ta chỉ cho), trong này có suối và có hồ cho tắm và bơi nhưng khi tắm xong thì lên hơi hôi mùi rêu.....
Còn BL thì mình thấy không có gì nên phi nước đại qua luôn..
Từ TD đi bác cứ bình thường mà đi thoi chả có lo gì, tời ngã 3 VT 1 mạch chạy thẳng tới DG, em đi hoài thay bt.
Trên đường đi mình hay ghé Định Quán nghỉ 1 chút, trong này có lẩu cháo hoặc lẩu bò (qua đá 3 chồng 1 chút thì quá năm bên tay phải). Hay bác vào khu mới trong DQuan nó có nhiều quán lắm nếu bác co thoi gian..
Nếu bác về sớm hoặc dành 1 ngày đi Suối Mơ (bác qua khỏi DQ 1 chút hỏi khu du lịch này ở đâu thì người ta chỉ cho), trong này có suối và có hồ cho tắm và bơi nhưng khi tắm xong thì lên hơi hôi mùi rêu.....
Còn BL thì mình thấy không có gì nên phi nước đại qua luôn..
Chỉnh sửa cuối: