Hạng B2
16/4/15
285
19.009
93
44
Chuyên là sau bao năm nhập cư , năm 2000 em vào sài gon khi mới 26 -27 tuổi, sau nhiều năm cày ải cùng với chút may mắn em đã mua nhà từ nằm 2003, sau đó 2007 mua dất cất con nhà cấp 4 ở ngoại ô khá rộng để xe thỏai mái, 10 năm sau là năm 2017 em cũng mần được cái chuồn cu dể có cảm giác thế nào, nay em có một số nhận định mà chung cư không thế có được so với nhà mặt đất, cho các anh trước khi xuống tiền mua cái chuồn cu cho sang chảnh con cá cảnh,thẻ từ , ở khóa từ và hầm để otô
 
Hạng B2
16/4/15
285
19.009
93
44
việc đầu tiền là tiền, ơ nhà mặt đất không ai dám hỏi về tiền, ngoại trừ điện nước, điện thoại ...nói chung là nhu cầu sơ đẳng cho cuộc sống, ở CC phải đóng đủ thứ vànhư đí xin được ở trong cái nhà của mình
 
Hạng B2
16/4/15
285
19.009
93
44
Chuyện xin phép được làm là thấy hãi rồi, tránh làm thứ 7 và CN, như liệu có công bằng không khi tiếng khoan, búa đục để không kể đêm ngày, mà vọng nghe kinh lắm chứ không như nhà mặt đất
 
Hạng D
16/7/13
1.304
14.525
113
Ở nhà phố...khu lao động...anh sẽ dc thửng thức đử loại âm thanh QUANG NÊ...NỆ RƠI...Tường gạch...Nệ quên....sướng nhé....chó ị trước cửa..dám la không..nó chém banh xác.....lấn hẻm be đường xịt nước....cãi nhau....một ngày đẹp giời..có 1 thằng ve chai về trọ...cưa bom....bùm.....CC trả tiền để không phải chịu cảnh này nhé.....hahahah
 
Hạng D
26/9/12
1.037
67.560
113
Ho Chi Minh City
Chung cư thì chỉ mua ở trung tâm, và dĩ nhiên là mặt phố, thuận tiện đi lại, học hành, đi so với nhà ngoại ô là hơi khiên cưỡng. Được cái này thì mất cái kia. Nhưng như gia đình em, cả nhà đi làm đi học loanh quanh trung tâm, tối còn cho lũ nhóc đi học tiếng Anh học thêm này nọ, bản thân 2 vc cũng không phải là siêng năng gì cho lắm, nên chưa bao giờ bọn e nghĩ mua 1 cái nhà ở ngoại ô để sống cả....