RE: Những điều vớ vẩn trên đường
Em kiếm cơm với cái volant mấy năm nay, em vui nhất là cái bản cấm đậu. Có 2 styles : bàng tròn trắng viền đỏ,ở giữa có chữ P , gạch đỏ đè chéo lên ; bảng tròn xanh viền đỏ,ở giữa gạch đỏ chéo, 2 cái đều là cấm đậu, ai cũng biết. Duy chỉ có loại bảng cấm đậu thứ 3 là em không hiểu : cũng bảng trắng viền đỏ gạch chéo như trên, nhưng ở giữa thay vì là chữ P thì lại là chữ Đ. Không biết là cấm đậu, hay cấm trúc bầu tâm sự, hay cấm đ... ? Chắc phải về trường học lại.
Em kiếm cơm với cái volant mấy năm nay, em vui nhất là cái bản cấm đậu. Có 2 styles : bàng tròn trắng viền đỏ,ở giữa có chữ P , gạch đỏ đè chéo lên ; bảng tròn xanh viền đỏ,ở giữa gạch đỏ chéo, 2 cái đều là cấm đậu, ai cũng biết. Duy chỉ có loại bảng cấm đậu thứ 3 là em không hiểu : cũng bảng trắng viền đỏ gạch chéo như trên, nhưng ở giữa thay vì là chữ P thì lại là chữ Đ. Không biết là cấm đậu, hay cấm trúc bầu tâm sự, hay cấm đ... ? Chắc phải về trường học lại.