Bá cáo bác bọn em đã về đến Hanoi lúc 5 h chiều nay sau khi chia tay bác Hải củ cải , Mợ Mimo , và bác xedap đại diện ban webmaster kịp đu chuyến bay đi SG lúc 6h chiều nay .
Sau đây là vài hình ảnh để các bác chưa có dịp đến để hiểu hơn về sự khó khăn của một trường tiểu học ở một xã vùng cao , cực nghèo , cực khổ và ở cực bắc của đất nước . Món quà đầy ý nghĩa của diễn đàn OS nói chung và SFC nói riêng đã làm ấm lòng các thầy cô giáo và các cháu học sinh ở một xã vùng cao , nơi cách đường quốc lộ 14 km với những con đường đầy đá hộc và nguy cơ lở núi bất cứ lúc nào , nơi đây năm ngoái đã có trận lũ khủng khiếp trong 15 phút đã quét đi cả một góc xóm mà tivi đã đưa tin sau hàng tuần mới tìm thấy xác đó là xã Cao Bồ - Huyện Vị xuyên - Tỉnh Hà Giang .