Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
................
Không chỉ xử phạt các phương tiện cá nhân, trên đường tuần tra CSGT cũng "bắt" luôn các phương tiện vận tải công cộng vi phạm, khiến nhiều tài xế ngỡ ngàng, còn người dân thì... vỗ tay.

[link]http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=64273&CatId=23[/link]

Nếu thực hiện thường xuyên thì tốt nhỉ?
 
Hạng B2
21/12/05
362
15
16
Vanchuyennhanh.com
RE: Những "ông thần" vi phạm cũng ngỡ ngàng...

Tình hình tai nạn giao thông gia tăng 1 cách trầm trọng phần lớn xuất phát từ ý thức chấp hành luật lệ gt rất kém của nhiều người.Mong rằng việc xử phạt kiểm tra thường xuyên sẽ cải thiện được tình hình trên(không đánh trống bỏ dùi như những lần trước:mad:),nhưng theo quan điểm của riêng em thì quan trọng là nâng cao ý thức từ gốc chứ kg phải xử phạt thôi:ví dụ như giáo dục về luật lệ gt trong cộng đồng,nhà trường...v.v và v.v
 
Hạng B2
6/9/06
128
6
0
RE: Những "ông thần" vi phạm cũng ngỡ ngàng...

Ý thức kém sẽ dẫn đến số lượng tai nạn giao thông tăng,....... ý thức tốt --> an toàn giao thông hơn ---> các bác CSGT tham nhũng hết cơ hội ăn tiền ..----> Trong 1 năm chỉ phát động phong trào an toàn giao thông 1 vài tháng, những tháng còn lại " vũ như cẩn " ...
033102comp_1_prv.gif
 
Hạng B2
29/7/06
312
1
0
Hà nội
RE: Những "ông thần" vi phạm cũng ngỡ ngàng...

Hoàn toàn nhất trí với bác phuongnam, ý thức giao thông của dân mình kém quá, mạnh ai nấy chen, dừng đèn đỏ đứng hết cả sang làn đường ngược chiều làm gì mà không tắc đường??? Phóng nhanh vượt ẩu làm gì mà không tai nạn?
Em sang Paris thấy đường phố của họ cũng chỉ những đường mới xây dựng thì mới rộng thôi, còn có nhiều đường xây dựng từ thời cổ đại thì đâu có rộng? Vậy mà họ cũng chẳng phải treo nhiều biển cấm xe như mình. Có những con đường lát đá (chắc từ thời đi xe ngựa kéo) bé tẹo mà vẫn cho ô tô đi có sao đâu?
 
Hạng B2
21/12/05
362
15
16
Vanchuyennhanh.com
RE: Những "ông thần" vi phạm cũng ngỡ ngàng...

Hôm nọ em đi 2b thấy đèn đỏ ở ngã 4 THĐ-NG BIỂU(đường lúc dấy buổi trưa nên cũng hơi vắng)thì em thắng lại,ai ngờ suýt bị 1 chú 2b khác húc vào mông,xong rồi nó còn quay lại chưởi mình nữa chứ:mad:thế mới đau chứ,chẳng hiểu thế nào nửa,sợ
 
Hạng B2
16/11/05
289
73
0
65
RE: Những "ông thần" vi phạm cũng ngỡ ngàng...

Sao hổng ai bắt xe bus Củ chi -Chợ lớn ngay mấy cái ngã 3, ngã 4 trên đường Trường Chinh - Nguyễn Hồng Đào / Đồng Đen / Hòang Hoa Thám . Mấy cái ngã 4 này hổng có mấy chú xx nên 10 Bà nội xe Bus chạy qua, chỉ cao lắm là 2-3 e ngừng đèn đỏ, còn lại là chạy luôn ...đèn đỏ coi như hổng có . Mà 2-3 bà nội ngừng đèn đỏ là bởi vì xe 2B, 4B nó dừng hổng thể chạy tiếp chứ đàng trước mà trống là nó chơi luôn, thậm chí ... còn láu cá chó hơn nếu thưa thưa xe đàng trước, nó còn bấm kèn inh ỏi cho thiên hạ hết hồn dẹp qua cho nó chạy, ... đàng sau nó thì xịt khói đen um, chả thấy CA phạt quái gì ... Chán.
 
Hạng D
26/6/05
2.608
299
83
Vũng Tàu
RE: Những "ông thần" vi phạm cũng ngỡ ngàng...

Theo em thì dân ở đâu, cũng như nhau thôi, bác nào đi nước ngoài , ví dụ như Singapore, sẽ thấy là bản thân bác ấy sẽ có ý thức ngay, không chen ngang, vứt rác lung tung, hút thuốc bừa bãi ...còn người nước ngoài , sau 1 thời gian sống ở VN, cũng không còn ý thức như trước, vì vậy:
1.Xử phạt nghiêm, nhưng phải công bằng, kể cà xe bộ trưởng, bí thư ...nói đơn giản, nhưng cái này khó lắm, em có thằng cháu lái xe quân đội, biển đỏ, nó chả coi CSGT là cái đinh gỉ gì :D
2.Giáo dục từ khi còn trên ghế nhà trường .