Thế mấy thằng đi ô tô thì sao???đi bộ ngu thì e vẫn chửi là lũ mọi nhé
oto đi ngu vẫn chửi nha bác, nhưng ko phải mọiThế mấy thằng đi ô tô thì sao???
Vậy là thằng nào đi ngu đều được ăn chửi của bác, nhưng 2b thì bị ăn nặng hơn. Vậy mà hồi giờ đọc comt của bác em cứ tưởng bác chỉ thì 2b. Đúng, đi nu là phải nhắc nhở, sau nhắ nhở là chửi. Chửi mà không nghe nữa thì cứ để cont, ben, buýt nó xử chứ biết làm sao bây giờ. Mong ước của em là gt VN mình ngày càng tốt hơn để ai ra đường cũng được về tới nhà. Chúc bác lái xe an toàn.oto đi ngu vẫn chửi nha bác, nhưng ko phải mọi
Nhường đường cho người đi bộ cũng lắm chuyện vui lắm các bác:
- có người được nhường đường đi qua mỉm cười gật đầu cám ơn,
- có người thị vội đi cho nhanh để qua đường,
- có người được nhường đường thì quá cảm động (chắc lần đầu tiên được xe ô tô nhường đường) đứng lại vẫy xe mình qua,
- có người ngó mình lom lom như kiểu mình là người ngoài hành tinh,
- có người chẳng buồn chú ý tới mình, cứ đủng đỉnh đúng theo tác phong của người Á đông "thư thái", "ung dung tự tại",
- có người cùng cả đám mặc đồ tắm hai mảnh cứ vừa ăn trái cây vừa 8 lững thững giữa đường kiểu như sâu bít í.
- có người được nhường đường đi qua mỉm cười gật đầu cám ơn,
- có người thị vội đi cho nhanh để qua đường,
- có người được nhường đường thì quá cảm động (chắc lần đầu tiên được xe ô tô nhường đường) đứng lại vẫy xe mình qua,
- có người ngó mình lom lom như kiểu mình là người ngoài hành tinh,
- có người chẳng buồn chú ý tới mình, cứ đủng đỉnh đúng theo tác phong của người Á đông "thư thái", "ung dung tự tại",
- có người cùng cả đám mặc đồ tắm hai mảnh cứ vừa ăn trái cây vừa 8 lững thững giữa đường kiểu như sâu bít í.
Cười được cảm ơn được thì tốt không thì cũng nên thông cảm. Vừa được xe hơi nhường xong nếu mất cảnh giác chỉ 1s thôi là bị xe máy nó phi thẳng vô người.
Qua đường ở ta căng thẳng lắm các anh ạ.
Qua đường ở ta căng thẳng lắm các anh ạ.
Có khi nào do mình giờ chuyển sang nền "kinh tế thị trường" mà lại có câu "thương trường như chiến trường" nên ra đường căng thẳng vậy không bác?Cười được cảm ơn được thì tốt không thì cũng nên thông cảm. Vừa được xe hơi nhường xong nếu mất cảnh giác chỉ 1s thôi là bị xe máy nó phi thẳng vô người.
Qua đường ở ta căng thẳng lắm các anh ạ.
Mình để ý thì những người đi bộ từ bên phải qua bên trái (so với xe mình thì có thể có đủ thời gian và tâm trí để bày tỏ sự cám ơn.
Nếu đi từ trái qua, sẽ còn phải đối phó với vài chục chiếc 2 bánh đang lao tới ở làn trong.
Nếu đi từ trái qua, sẽ còn phải đối phó với vài chục chiếc 2 bánh đang lao tới ở làn trong.
Đáng ngại nhất là mấy người không dứt khoát khi sang đường, kiểu "thụt thụt, thò thò" ấy bác.
Có lần bà cụ sang đường, xe máy vòng tránh ra sau đúng lúc bà cụ thụt lại, thế là bùm. Khổ nỗi bà cụ có con làm tòa án ra làm căng lôi đủ thứ luật mang xe máy vào lề. Khổ anh xe máy thương bà cụ sợ bị gì, khi nghe vậy chỉ biết lắp bắp. May có mấy anh bạn trên đường đi làm về thấy ồn ào tới giải cứu, cũng may bà cụ chỉ bị hoảng loạn chứ không sao nên đường ai nấy đi.
Có lần bà cụ sang đường, xe máy vòng tránh ra sau đúng lúc bà cụ thụt lại, thế là bùm. Khổ nỗi bà cụ có con làm tòa án ra làm căng lôi đủ thứ luật mang xe máy vào lề. Khổ anh xe máy thương bà cụ sợ bị gì, khi nghe vậy chỉ biết lắp bắp. May có mấy anh bạn trên đường đi làm về thấy ồn ào tới giải cứu, cũng may bà cụ chỉ bị hoảng loạn chứ không sao nên đường ai nấy đi.
Chính xoác quớNhường đường cho người đi bộ cũng lắm chuyện vui lắm các bác:
- có người được nhường đường đi qua mỉm cười gật đầu cám ơn,
- có người thị vội đi cho nhanh để qua đường,
- có người được nhường đường thì quá cảm động (chắc lần đầu tiên được xe ô tô nhường đường) đứng lại vẫy xe mình qua,
- có người ngó mình lom lom như kiểu mình là người ngoài hành tinh,
- có người chẳng buồn chú ý tới mình, cứ đủng đỉnh đúng theo tác phong của người Á đông "thư thái", "ung dung tự tại",
- có người cùng cả đám mặc đồ tắm hai mảnh cứ vừa ăn trái cây vừa 8 lững thững giữa đường kiểu như sâu bít í.
Ở VN nhường đường cho người đi bộ ngay vạch dành riêng cho người đi bộ là một điều rất xa xỉ, hầu như là gần bằng 0..
Mỗi ngày mình băng qua nơi ấy ngay đèn xanh đèn đỏ luôn mà vẫn cứ phải né xe chứ chả xe nào né mình mặc dù mình đang đi đúng.. sợ gãy giò hoặc bay lên nắp ca bô..hic
Mỗi ngày mình băng qua nơi ấy ngay đèn xanh đèn đỏ luôn mà vẫn cứ phải né xe chứ chả xe nào né mình mặc dù mình đang đi đúng.. sợ gãy giò hoặc bay lên nắp ca bô..hic