RE: Nhựt ký tham dự OS 5
con Car_PC vẫn chạy ngon, bữa nay EVN Mobile khá ổn, đi xa, check mail hay vô OS chạy tít
còn xe đạp này, cũng có 1 ngõ ra Cigarette Light Plus 12V DC , cắm cái Inverter vô đó , lấy điện ra chạy cho máy tính chạy Anh Tẹc Nét ngon luôn
@MBFan, chỉ là cái túi Laptop thui , còn Laptop là con Life Book với Flash Drive chống shock
Bây giờ viết tiếp luợt zỉa kẻo các bác chờ lâu quá
10h00 chia tay với anh bạn củng phòng _ 1 cái nick mới toe với OS ( nhưng có lẽ sẽ rất quen thuôc trong tương lai) bác ấy là HiepDo . Thật thú vị chỉ gói gọn trong 24h cùng phòng với nhau, nhưng kha 1nhiều quan điểm, đề tài và cả nhừng trải nghiệm trong cuộc sống được mang ra đàm đạo
1 lần nữa, cám ơn OS, cám ơn BTC SN OS5 đã cho chúng tớ có những cơ hội gặp gỡ , trao đổi và kết thêm bạn, quả là TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ)
Tạm biệt Vũng Tàu , tạm biệt Đức Chúa, ngài sẽ dẫn đường cho con đi đến nơi về đến chốn chứ ?
xuống sân xắp xếp đồ đạc thì thấy tràn đầy xúc động được các bác hỏi thăm và đưa tiễn. câu thơ của Nguyễn Bính bỗng tràn về:
Những cuộc chia ly khởi tự đây
Cây đàn xum họp đứt từng dây
...
cảnh này các bác đã thấy qua anh của bác Sonnguyen
đồng hồ trên xe chỉ 10h35AM 25. Nov tui ra khỏi cổng Intourco . Nghĩa là chưa đầy 24h ( từ 12h30 24.Nov bước vô cổng Intourco ) thời gian thật ngắn ngủi , thế mà đã có bao nhiêu ấn tượng để lại trong lòng với bạn bè , chiến hữu
Chạy ra đến N4 , quẹo qua QL51 , mới thấy cái " Thiên Đàng" nó lớn thiệt , sẵn tiện có công tơ mét , bấm lại để đo luôn xem thực sự nó dài bao nhiêu , kết quả nó dài lốui 2000m ( la 2tính cái chiều dọc theo QL 51 thôi ạh)
cũng ngay lúc đó ngẩng lên thì thấy 1 xe gắn Label OS5 chạy vù qua, giờ tay lên chào nhưng các bác ấy không thấy, té ra là xe của bác Nguyanh, và bác ấy đã theo sau lưng mình 1 đạon dài mà mình không biết
đi được chừng 10km thì đèn báo Accu chớp,, sao lại zậy cà, mình đã xạc bình cả đêm qua mà? lúc này mới nhớ lại lời bác Bảo Vệ nói khi sáng
" Đêm qua , em sợ anh để quyên vì thấy lâu quá nên em đã rút điện ra "
Opp my god, để xạc cho thật no, Lúa tui đã phải setup chế độ xạc với cường độ nhỏ _ điện áp không đổi 12tiếng mới đầy
như vậy là bận zìa sẽ chỉ có 50% dung luợng của Accu , đồng nghĩa với việc cần thêm 50% dung luợng của ..." Cơm"
Trời bắt đầu nắng gắt, đồng hồ lúc này chỉ 11h50 , ây dà, bình thường giờ này ta đã cơm nước xong, chuẩn bị nghỉ trưa , và quả thật chỉ chừng vài km nữa, thì cơn buồn ngủ kéo đến không thể cuỡng lại được
cột cây số chỉ Barịa 4km, thôi thì Ráng tới BR , cơm nước và nghỉ ngơi vậy
Ngả 3 BR cũng là quy họach mới , giống như các quy họach khác , nghĩa là người ta chỉ tính chuyện trồng cây xanh sau khi thấy thiếu nó, cho nên 12h10 , nắng chói trang, không nhìn thấy quán nào thích hợp cả, bụng bảo dạ, thôi cố tý nữa, mới chạy được có 20km hà
Accu thứ 2 cũng bắt đầu nhấp nháy , tệ thiệt, như vậy chỉ có 30% dung luợng được nạp đêm qua chớ hổng phải 50%
lại chọn giải pháp , chuyển số thấp , giảm tốc độ bảo tòan năng luợng cho người và xe vậy
13h40, đồng hồ báo đã đi được 32km, lúc này , người cũng thấm mệt vì đã phải cố suốt từ BR , đột nhiên nhìn thấy 1 bảng lớn " QUÁN HẢI SẢN SƠN GIANG"
mừmg như trúng số , chạy xe ào vô , cô bé phục vụ nhìn từ chân lên đầu , rồi lại từ đầu xuống chân , co 12 bàn nhậu lối 10 khách lúc vô đang rất huyên náo cũng đột ngột ngừng hẳn, mọi người nhìn chằm chằm vô cái xe , hổng ai nói tiếng nào
thở ra đựoc vài hơi, Lúa tui mới cất tiếng hỏi cô bé
thế , thế ... có bán đồ ăn không ?
có , chú cần mua gì?
hummmm, hải sản, cua, ốc ghẹ , hàu và cháo ...?
có đầy đủ, chú dùng món gì ,
OK, để tui dựng cái xe đã, àh, nhưng tui cần ổ cắm điện để xạc cho cái xe này nữa , có được không
cái này thì con phải vô hỏi chủ đã, chú chờ chút
lát sau cô bé ra, cầm theo 1 ổ cắm di động , OK, thế là an tâm rồi , bây giờ thì tha hồ xạc cho xe và người
lúc theo Dì chủ quán ra bể để chọn hải sản, thấy có 2 con SAM khá to, Lúa tui chỉ vô con bự nói liền
Gì mần cho con, con này, Hấp và nấu cháo
ừh, ... nhưng ...
Nói tới đó , dì chủ quán lại nhìn chằm chặp vô tui rồi nói nhỏ
nhưng mà mắc tiền đó
Thì nó cũng chừng 1k4-1k5 chớ mấy hả gì, mà SAM mùa này chừng 120K/kg , đúng không dì?
àh, thì chú cũng biết giá rồi, tui tính chú 100K thôi, bị tui thấy chú đạp xe nên ...
Ồh, nhiều thì hổng có chớ ít thì con có nhiều
con cần cái võng . lúc nào con thức thì dì hãy làm đồ ăn cho con nghen!
....
Tobe continue!
Hehe! Tùng Râu! lâu lắm mới thấy bác!Trích đoạn: tungrose
Bác Hai ơi là bác hai, con Camry gắn máy tính thế nào rồi , bây giờ thêm chú xe đạp nữa thì em phục bác thật đấy .
con Car_PC vẫn chạy ngon, bữa nay EVN Mobile khá ổn, đi xa, check mail hay vô OS chạy tít
còn xe đạp này, cũng có 1 ngõ ra Cigarette Light Plus 12V DC , cắm cái Inverter vô đó , lấy điện ra chạy cho máy tính chạy Anh Tẹc Nét ngon luôn
@MBFan, chỉ là cái túi Laptop thui , còn Laptop là con Life Book với Flash Drive chống shock
Bây giờ viết tiếp luợt zỉa kẻo các bác chờ lâu quá
10h00 chia tay với anh bạn củng phòng _ 1 cái nick mới toe với OS ( nhưng có lẽ sẽ rất quen thuôc trong tương lai) bác ấy là HiepDo . Thật thú vị chỉ gói gọn trong 24h cùng phòng với nhau, nhưng kha 1nhiều quan điểm, đề tài và cả nhừng trải nghiệm trong cuộc sống được mang ra đàm đạo
1 lần nữa, cám ơn OS, cám ơn BTC SN OS5 đã cho chúng tớ có những cơ hội gặp gỡ , trao đổi và kết thêm bạn, quả là TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ)

Tạm biệt Vũng Tàu , tạm biệt Đức Chúa, ngài sẽ dẫn đường cho con đi đến nơi về đến chốn chứ ?
xuống sân xắp xếp đồ đạc thì thấy tràn đầy xúc động được các bác hỏi thăm và đưa tiễn. câu thơ của Nguyễn Bính bỗng tràn về:
Những cuộc chia ly khởi tự đây
Cây đàn xum họp đứt từng dây
...
cảnh này các bác đã thấy qua anh của bác Sonnguyen
đồng hồ trên xe chỉ 10h35AM 25. Nov tui ra khỏi cổng Intourco . Nghĩa là chưa đầy 24h ( từ 12h30 24.Nov bước vô cổng Intourco ) thời gian thật ngắn ngủi , thế mà đã có bao nhiêu ấn tượng để lại trong lòng với bạn bè , chiến hữu
Chạy ra đến N4 , quẹo qua QL51 , mới thấy cái " Thiên Đàng" nó lớn thiệt , sẵn tiện có công tơ mét , bấm lại để đo luôn xem thực sự nó dài bao nhiêu , kết quả nó dài lốui 2000m ( la 2tính cái chiều dọc theo QL 51 thôi ạh)
cũng ngay lúc đó ngẩng lên thì thấy 1 xe gắn Label OS5 chạy vù qua, giờ tay lên chào nhưng các bác ấy không thấy, té ra là xe của bác Nguyanh, và bác ấy đã theo sau lưng mình 1 đạon dài mà mình không biết
đi được chừng 10km thì đèn báo Accu chớp,, sao lại zậy cà, mình đã xạc bình cả đêm qua mà? lúc này mới nhớ lại lời bác Bảo Vệ nói khi sáng
" Đêm qua , em sợ anh để quyên vì thấy lâu quá nên em đã rút điện ra "
Opp my god, để xạc cho thật no, Lúa tui đã phải setup chế độ xạc với cường độ nhỏ _ điện áp không đổi 12tiếng mới đầy
như vậy là bận zìa sẽ chỉ có 50% dung luợng của Accu , đồng nghĩa với việc cần thêm 50% dung luợng của ..." Cơm"
Trời bắt đầu nắng gắt, đồng hồ lúc này chỉ 11h50 , ây dà, bình thường giờ này ta đã cơm nước xong, chuẩn bị nghỉ trưa , và quả thật chỉ chừng vài km nữa, thì cơn buồn ngủ kéo đến không thể cuỡng lại được
cột cây số chỉ Barịa 4km, thôi thì Ráng tới BR , cơm nước và nghỉ ngơi vậy
Ngả 3 BR cũng là quy họach mới , giống như các quy họach khác , nghĩa là người ta chỉ tính chuyện trồng cây xanh sau khi thấy thiếu nó, cho nên 12h10 , nắng chói trang, không nhìn thấy quán nào thích hợp cả, bụng bảo dạ, thôi cố tý nữa, mới chạy được có 20km hà
Accu thứ 2 cũng bắt đầu nhấp nháy , tệ thiệt, như vậy chỉ có 30% dung luợng được nạp đêm qua chớ hổng phải 50%
lại chọn giải pháp , chuyển số thấp , giảm tốc độ bảo tòan năng luợng cho người và xe vậy
13h40, đồng hồ báo đã đi được 32km, lúc này , người cũng thấm mệt vì đã phải cố suốt từ BR , đột nhiên nhìn thấy 1 bảng lớn " QUÁN HẢI SẢN SƠN GIANG"
mừmg như trúng số , chạy xe ào vô , cô bé phục vụ nhìn từ chân lên đầu , rồi lại từ đầu xuống chân , co 12 bàn nhậu lối 10 khách lúc vô đang rất huyên náo cũng đột ngột ngừng hẳn, mọi người nhìn chằm chằm vô cái xe , hổng ai nói tiếng nào
thở ra đựoc vài hơi, Lúa tui mới cất tiếng hỏi cô bé
thế , thế ... có bán đồ ăn không ?
có , chú cần mua gì?
hummmm, hải sản, cua, ốc ghẹ , hàu và cháo ...?
có đầy đủ, chú dùng món gì ,
OK, để tui dựng cái xe đã, àh, nhưng tui cần ổ cắm điện để xạc cho cái xe này nữa , có được không
cái này thì con phải vô hỏi chủ đã, chú chờ chút
lát sau cô bé ra, cầm theo 1 ổ cắm di động , OK, thế là an tâm rồi , bây giờ thì tha hồ xạc cho xe và người
lúc theo Dì chủ quán ra bể để chọn hải sản, thấy có 2 con SAM khá to, Lúa tui chỉ vô con bự nói liền
Gì mần cho con, con này, Hấp và nấu cháo
ừh, ... nhưng ...
Nói tới đó , dì chủ quán lại nhìn chằm chặp vô tui rồi nói nhỏ
nhưng mà mắc tiền đó
Thì nó cũng chừng 1k4-1k5 chớ mấy hả gì, mà SAM mùa này chừng 120K/kg , đúng không dì?
àh, thì chú cũng biết giá rồi, tui tính chú 100K thôi, bị tui thấy chú đạp xe nên ...
Ồh, nhiều thì hổng có chớ ít thì con có nhiều
con cần cái võng . lúc nào con thức thì dì hãy làm đồ ăn cho con nghen!
....
Tobe continue!
Last edited by a moderator: