em đang sắp mua xe để chạy cuối tuần đưa con đi vòng vòng SG chơi, thình thoảng về quê nội cách SG 100km. Các bác nói vậy em sợ quá 
Chạy vòng vòng quanh sài gòn. Hài thật. chạy 1, 2 vòn là mất cả ngàyem đang sắp mua xe để chạy cuối tuần đưa con đi vòng vòng SG chơi, thình thoảng về quê nội cách SG 100km. Các bác nói vậy em sợ quá![]()
Chạy vòng vòng quanh sài gòn. Hài thật. chạy 1, 2 vòn là mất cả ngàyem đang sắp mua xe để chạy cuối tuần đưa con đi vòng vòng SG chơi, thình thoảng về quê nội cách SG 100km. Các bác nói vậy em sợ quá![]()
Dân ở tỉnh đang cười vì được hạnh phúcHết sức bình thường, các nước đang phát triển có nước nào mà không kẹt xe đâu nào. Hãy bình thản và nghe nhạc, radio trong lúc kẹt, vì dù có đi xe máy vẫn kẹt và còn khuyến mãi thêm khói bụi, tai nạn,.....
Chỉ là hãy kẹt xe 1 cách văn minh nhất: không chen lấn, không còi xe, không vượt đèn, không quoánh lộn chửi lộn, không đm, cc,...
Than gì chứ. Nhìn sang indo, malai kẹt còn ớn hơnDân số quá đông, ko kẹt mới lạ.
Em đi từ Gò Công Đông tới giao lộ Nguyễn Văn Linh mất 45 phút, từ NVL về nhà ở DaKao Q1 mất 2 giờ. Quá nản luôn.
Đúng rồi! Tình hình chung của sự phát triển mà. Nước nào cũng có.Than gì chứ. Nhìn sang indo, malai kẹt còn ớn hơn
Quan trọng là tầm nhìn, tư duy, tài quản lý của các nhà quản lý, lãnh đạo.
Nếu kẹt xe kéo dài ko giải quyết được --> giảm phát triển --> đầu tư, di dân sẽ tự động qua vùng đất phát triển mới.
Em đi cung đường của bác phải nhổ neo ở GC tầm 1pm-2pm để tránh kẹt xe ở SG. Có 50km mà mất 2-2.5g mới tới. Kinh thiệtEm đi từ Gò Công Đông tới giao lộ Nguyễn Văn Linh mất 45 phút, từ NVL về nhà ở DaKao Q1 mất 2 giờ. Quá nản luôn.
Lễ Tết e toàn ở nhà hay kiếm resort nào chui vô chứ chả dại vào trung tâm tp làm gì