Like cho bác 1 phát. Cái thàng đó nó chửi ông bà, cha mẹ sinh ra nó. Nó còn chủi nên nó chửi thiên hạ thì cũng thường bác ah. Thằng đó nó bị khùng khùng ấy màỒ, xin lỗi dùng sai từ. Thằng nu- vậy được chưa ấy. Ấy về chữi ông bà, cha mẹ ấy nu chưa? Còn chưa chắc chuyện chạy ngu - khôn mà ko bị tai nạn - ko chui gầm đâu ấy nha. Ấy có khôn tầm nào thì cũng là thằng người thôi. Méo làm thân và cũng méo làm bạn nhá. Nhiều người ra đường thì giành giật, chụp giật, hối lộ, tạt đầu, khóa đít xe khác mà lên mấy cái diễn đàn là mở miệng ra nhân nghĩa, mở miệng ra ta đây đúng, ta đây khôn và ấy cũng là 1 trong những thứ người đó.
Chắc là chuẩn bị chửi dân xe tải vô học vô học nữa rồiở đây ko có ai là bạn của chú em đâu, chạy xe ngu thì bị chửi, nếu không biết tiếp thu thì có ngày nằm gầm xe tải nhé chú em
Chỉnh sửa cuối:
Tết tây em thấy bạn bè em về quê cũng khá nhiều, em nghĩ chắc không đến nỗi đâu bác, chúng ta cùng tần hưởng không khí của ngày lễ tuyệt vời nàoChưa chắc tết tây ra đường vẫn còn kẹt xe cứng ngắt
Có ai bị bem chưa mấy anh bên trên ?
Chửi nhao kinh quạ, lôi cả gia phả ra luôn @@
Chửi nhao kinh quạ, lôi cả gia phả ra luôn @@
có ý đồ hay sao mà lễ tết, mấy ngày ngỉ chui vô đóLễ Tết e toàn ở nhà hay kiếm resort nào chui vô chứ chả dại vào trung tâm tp làm gì
gì....cha, mẹ, anh, chị em, ...thôi cả dòng họĐù.
Đừng nói là gia đình nhà bác kg ai đi 2b nghen.
Còn nếu có thì bác đang chửi .......
![]()
Bác dùn từ hay...like bácỒ, xin lỗi dùng sai từ. Thằng nu- vậy được chưa ấy. Ấy về chữi ông bà, cha mẹ ấy nu chưa? Còn chưa chắc chuyện chạy ngu - khôn mà ko bị tai nạn - ko chui gầm đâu ấy nha. Ấy có khôn tầm nào thì cũng là thằng người thôi. Méo làm thân và cũng méo làm bạn nhá. Nhiều người ra đường thì giành giật, chụp giật, hối lộ, tạt đầu, khóa đít xe khác mà lên mấy cái diễn đàn là mở miệng ra nhân nghĩa, mở miệng ra ta đây đúng, ta đây khôn và ấy cũng là 1 trong những thứ người đó.
chuẩn không cần chỉnh cho bác luônHi. em sống ở q9. làm việc tự do. Có thấy kẹt đâu pác
Sài Gòn giờ hết đẹp rồi, nhưng vẫn phải cố sống ở đây. Lời bài hát đó giờ em đổi lại là : SG kẹt ( xe ) quá SG ơi, SG ơi / SG bụi quá SG ơi SG ơi / SG ngập quá SG ơi SG ơiSài gòn đẹp lắm Sài gòn ơi. Đó cũng là một nét văn hóa ở sài gòn. Mỗi khi về quê mà ra đường thấy yên bình và trống vắng lại nhớ đến Sài GÒn