Hạng B1
15/12/16
58
114
33
33
Chào các bác, Giáng Sinh đã qua, em di chuyển trên đường trong những ngày lễ cũng nhiều, và quả thật không có gì kinh khủng bằng nạn kẹt xe, kẹt từ sáng đến tối, đi đâu cũng rất mất thời gian, tình hình này thêm 2 đến 3 năm nữa, ngày lễ và giờ cao điểm chắc ở nhà luôn các bác ạ.
Em xin chia sẻ video được làm trong mấy ngày lễ gần đây :
http://kenh14.vn/clip-nhung-ngay-na...-xe-gi-ma-ket-vo-li-the-20161225145950227.chn



nguồn :kenh14.vn
 
Hạng D
30/11/12
1.011
842
113
Sài gòn đẹp lắm Sài gòn ơi. Đó cũng là một nét văn hóa ở sài gòn. Mỗi khi về quê mà ra đường thấy yên bình và trống vắng lại nhớ đến Sài GÒn
 
Hạng D
8/5/16
2.226
5.956
113
Chào các bác, Giáng Sinh đã qua, em di chuyển trên đường trong những ngày lễ cũng nhiều, và quả thật không có gì kinh khủng bằng nạn kẹt xe, kẹt từ sáng đến tối, đi đâu cũng rất mất thời gian, tình hình này thêm 2 đến 3 năm nữa, ngày lễ và giờ cao điểm chắc ở nhà luôn các bác ạ.
Em xin chia sẻ video được làm trong mấy ngày lễ gần đây :
http://kenh14.vn/clip-nhung-ngay-na...-xe-gi-ma-ket-vo-li-the-20161225145950227.chn



nguồn :kenh14.vn
Kẹt gì mà kẹt! Dòng phương tiện vẫn nhúc nhích được nhé!
Một quan chức Sở GTCC cho biết!
:3dcuoi:
 
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Hixx, e ở BD và Q.9, ít kẹt xe nhưng cũng mệt mỏi lắm
Tuần rồi con bé nhà e nó bệnh phải vào Nhi Đồng 2, tính đi tính lại là đưa cháu nó vào sớm nên 5h30p sáng là xuất phát. Nhưng ko dám đi 4b, thứ nhất giờ đó ko sợ kẹt xe nhưng éo biết gửi xe chỗ mô (nếu gửi thì phải lội bộ hơi xa vài trăm mét chứ ko ít mất đứt 30p rồi) lại ko có ai bé em để vợ làm thủ tục, đành lấy con Lead thần thánh ra chạy. Từ BD đến Nhi Đồng về q.9 quá khỏe, tiết kiệm hơn đi 4b được hơn 1 tiếng là ít ạ.
E sợ đi 4b vào SG lắm dồi. Mất rất nhiều thời gian
 
  • Like
Reactions: 4bthang2b
Hạng F
1/6/15
5.555
28.536
113
Hixx, e ở BD và Q.9, ít kẹt xe nhưng cũng mệt mỏi lắm
Tuần rồi con bé nhà e nó bệnh phải vào Nhi Đồng 2, tính đi tính lại là đưa cháu nó vào sớm nên 5h30p sáng là xuất phát. Nhưng ko dám đi 4b, thứ nhất giờ đó ko sợ kẹt xe nhưng éo biết gửi xe chỗ mô (nếu gửi thì phải lội bộ hơi xa vài trăm mét chứ ko ít mất đứt 30p rồi) lại ko có ai bé em để vợ làm thủ tục, đành lấy con Lead thần thánh ra chạy. Từ BD đến Nhi Đồng về q.9 quá khỏe, tiết kiệm hơn đi 4b được hơn 1 tiếng là ít ạ.
E sợ đi 4b vào SG lắm dồi. Mất rất nhiều thời gian
Dân Sài Gòn rất biết ơn bác :D