nếu không cần kiếng thì không đeo bác ạ!
em nói nghe hơi phản khoa học, nhưng là trường hợp của em và em của em
lúc em học ĐH, em cận 1.75 và 2.0 độ, hơi khó nhìn nếu ngồi xa, nhưng không đeo kính, thằng em em lúc đó cũng cận thế, đeo kính
bây giờ (sau hơn 10 năm), em đo lại cận 2.0 và 2.5 vẫn không mang kính, buồi tối cứ xa trên 6m là em không thể đọc nổi biển số xe, đến giao lộ nhìn bảng tên đường là em phải tới sát, phanh xe lại mới thấy (vậy nên cứ bật GPS cho dễ) nhưng em vẫn lái xe vô tư, nhìn không rõ, nhưng đâu có mù??? nhiều người cứ hỏi cận vậy sao lái xe! em cũng chả biết nói sao nữa....
thằng em em bây giờ cận 6-7 độ, ăn cơm cũng phải mang kính nếu không muốn đút muỗng vô lỗ mũi, ặc, nó bây giờ phụ thuộc 100% vô cái kính rồi