Hạng D
22/2/07
1.412
43
48
vietuc.info
Ở VN em thấy mình vượt quá thiên đường rồi.....
Mở tờ báo là thấy cướp xe, trộm cắp, tai nạn và luật mới, thuế mới.....
Niền tin xung quanh không còn, ra đường lúc nào cũng ngay ngáy lo cướp....
Ở nhà cũng lo luôn....

Bác nào nói có tiền ở VN sướng? Bác gởi Ngân Hàng hay để ở nhà?

Trộm đột nhập UBND huyện lấy hơn 100 triệu đồng</h1> http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130321/trom-dot-nhap-ubnd-huyen-lay-hon-100-trieu-dong.aspx

Trộm đột nhập nhà Giám đốc Sở Tài chính Kon Tum</h1> http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130320/trom-dot-nhap-nha-giam-doc-so-tai-chinh-kon-tum.aspx



xenho nói:
bài viết hay,

những ai ở Mỹ hơn 1 năm chắc sẽ có cảm nhận thực tế về "thiên đường"
 
Hạng B2
27/2/12
298
2
0
Chưa đi dù chỉ một lần nhưng trong đầu luôn nghỉ Mỹ là thiên đường đối với em
 
Tập Lái
5/4/17
8
1
3
39
các bác làm e hoang mang thế :)) ngày trước e định đi du học Mỹ
 
Tập Lái
5/4/17
4
0
3
34
từng xem phóng sự người việt nam lao động định cư bên Mỹ mà nhìn số vất vả khổ sở lắm, bên đấy cái gì cũng đắt mà phải sống lay lắt tiết kiệm còn gửi tiền về cho gia đình
 
Hạng B2
27/8/15
126
222
43
Có nhiều người đi qua (theo nhiều cách), sướng nhưng muốn về.....khổ nhưng muốn tiếp tục ở lại....Nhưng so far, nếu vượt qua 2-3 năm rồi thì gần như không muốn về ( có nhớ ghi trong cuốn sách cho nhưng người vừa mới nhập cư tham gia vào cộng đồng), lý do tại sao có lẽ chỉ hỏi những người đó mới thấu hiểu.
 
Tập Lái
13/4/17
8
0
1
42
Ở đâu chả thế hả bác, có tiền thì sống ở đâu cũng sướng thôi