Em muốn ghi phiếu cho bác chủ thớt là Mỹ là thiên đường cho những người kiếm sống theo đúng nghĩa đen là phải làm việc cật lực, nếu các bác đã dư dả rồi tuổi qua chừng 35 thì hội nhập rất khó vì thấy chả đáng để phải hy sinh như vậy, nhưng các bác ở lâu tí đỉnh hiểu rõ hơn thì Mỹ sẽ đáng sống. Thế nên nhiều người đi chẳng thấy ai về, có về là khi lớn tuổi rồi hoặc không cảm thấy hòa nhập được.
Nhìn lại những người thân em thì như bác nói!maohiemvn nói:Em muốn ghi phiếu cho bác chủ thớt là Mỹ là thiên đường cho những người kiếm sống theo đúng nghĩa đen là phải làm việc cật lực, nếu các bác đã dư dả rồi tuổi qua chừng 35 thì hội nhập rất khó vì thấy chả đáng để phải hy sinh như vậy, nhưng các bác ở lâu tí đỉnh hiểu rõ hơn thì Mỹ sẽ đáng sống. Thế nên nhiều người đi chẳng thấy ai về, có về là khi lớn tuổi rồi hoặc không cảm thấy hòa nhập được.
Bác qua Mỹ thấy thế nào ạ. Từ ngày qua bển thấy bác post bài ít hẵng đi.Quoc Viet nói:Địa ngục trần gian đấy .... huhu
Cái đèn tín hiệu giao thông ở Mỹ (không biết có phải tất cả không, hay chỉ ở một số bang em qua?) bác phải nhìn đối diện qua bên kia đường, bên kia đường thì nhìn về phía bác đang chờ đèn, ngược với VN, theo các bác cái cách bố trí đèn nào sẽ tiện hơn cho tài xế?.
Đó cũng là một vấn đề để "suy nghĩ về nước Mỹ".
Đó cũng là một vấn đề để "suy nghĩ về nước Mỹ".
Xe dừng ngay vạch trắng nhìn thấy đèn tín hiệu cũa mình vs dừng ngay vạch trắng ko thấy đèn cái nào hay hơn ?Pinga nói:Cái đèn tín hiệu giao thông ở Mỹ (không biết có phải tất cả không, hay chỉ ở một số bang em qua?) bác phải nhìn đối diện qua bên kia đường, bên kia đường thì nhìn về phía bác đang chờ đèn, ngược với VN, theo các bác cái cách bố trí đèn nào sẽ tiện hơn cho tài xế?.
Đó cũng là một vấn đề để "suy nghĩ về nước Mỹ".
@ Pinga, (không biết có phải tất cả không, hay chỉ ở một số bang em qua?) tất cả 50 bang