Vượt xe khách, vượt xong tấp ngay vào làn xe trước đầu xe khách, ko ngờ có xe đỏ phía trước xe khách, ko xử lý kịp thì hốt thôi.
- Tags
- hà nội - hải phòng
Các bác cứ suy nghĩ vậy thì xã hội mãi ko phát triển. Tốt hơn hết bác và 1 số người khác nên suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói nhaThằng cha sao thì đẻ thằng con nó y vậy thôi.
Mấy bác kia cứ nam-bắc. Chả hiểu mấy bác ấy là người nước nào...buồn cho suy nghĩThế mấy vụ trên cao tốc SG-TL đi cả chục mạng giống bên tây hả?
Bác nói hay quá. Em ức chế mà chả biết nói ntn cho bõ tức. Ghét nhất mấy bác "già trâu" phân biệt nam bắc. Yêu bácThă
Thằng sống chung với ba tàu chê thằng sống cạnh tàu![]()
Các bác cứ suy nghĩ vậy thì xã hội mãi ko phát triển. Tốt hơn hết bác và 1 số người khác nên suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói nha
Ô hô cái lối dạy người khác suy nghĩ này quen lăm. Tập làm quen với tự do ngôn luận đi cháu.
Thă
Thằng sống chung với ba tàu chê thằng sống cạnh tàu![]()
Thế có biết thằng ba tàu và thằng tàu cộng khác nhau không? Còn non lắm, đừng lý luận làm gì.
Cứ mỗi lần có comment chê văn hóa bắc kỳ là y như rằng bắc kỳ nhảy vào yêu cầu không được phân biệt vùng miền. Hài vãi.
Em xin thưa vs bác. Trên các 4r, em chỉ thấy các bác chê bai này nọ miền bắc rồi đâm ra cãi nhau. Chứ chả bao giờ thấy miền bắc chê gì trước cả. Em nói vậy để bác biết là em ko hơi sức tranh luận vs bác, chỉ là thấy khó chịu. Riêng cái bắc kỳ vs nam kỳ là hiểu bác rồiCứ mỗi lần có comment chê văn hóa bắc kỳ là y như rằng bắc kỳ nhảy vào yêu cầu không được phân biệt vùng miền. Hài vãi.
Nói chung cái tư tưởng ăn sâu vào máu bác rồi. Em thì chỉ nói vậy vì cảm thấy ko đáng thôiThế có biết thằng ba tàu và thằng tàu cộng khác nhau không? Còn non lắm, đừng lý luận làm gì.
Tự do nó cũng nên có đạo lý chút bác à. Chịu với lối suy nghĩ của bác.Ô hô cái lối dạy người khác suy nghĩ này quen lăm. Tập làm quen với tự do ngôn luận đi cháu.