Em đồng ý với bác @270mph. Hôm trước đi trong chợ, kẹt xe cả tiếng, bánh xe em cán qua chân 1 cô công nhân. Em dừng xe xuống xl, sau đó cùng cô ấy đi bv chụp x-quang xem có bị nứt xương ko. Cô ta chờ người nhà đem cmnd lên vì chỉ có mang BHYT, em bảo thôi, em trả phí. KQ chỉ bị sưng nhưng ko nứt xương. Thấy công nhân cũng tội xong việc em đưa thêm cổ 500k, và Cardvisit, bảo có gì nặng hơn gọi em. Mình sai thì nhẹ nhàng xin lỗi, em nghĩ dù thanh niên hổ báo cũng ko gây sự vs mình gì phải ko các bác ?Bác ơi, không nói thế được.
Tài xế sai trước rõ ràng, cô gái mới có phản ứng sau. Tài xế (qua cử chỉ) không thể hiện việc xin lỗi, có thể còn đổ lỗi cho cô gái mới khiến cô gái phản ứng dữ hơn.
Suy xét theo tiến trình sự việc từ nguyên nhân đến kết quả theo từng chuỗi thì bác không thể trách cô gái này bất kỳ điều gì. Cô ta phản ứng, chửi bới cũng chỉ là hành vi tự vệ và bị kích động trong tình huống người khác gây ra cái sai trước.
Vì cô gái đi một mình nên thằng tài này mới dám manh động như vậy.May cho "thằng" tài, cô gái đi một mình ...
Đồng ý là thái độ của cô gái vậy không đúng, xâm phạm tài sản người khác. Nhưng kiểu của thằng tài này đúng thúi, bước xuống hỏi thăm người ta vài câu thu xếp nhẹ nhàng có phải hay hơn không! May không gặp lưu manh nó đập cho nát người
Thái độ của anh tài này gọi là lưu manh cũng được rồi bác.Đồng ý là thái độ của cô gái vậy không đúng, xâm phạm tài sản người khác. Nhưng kiểu của thằng tài này đúng thúi, bước xuống hỏi thăm người ta vài câu thu xếp nhẹ nhàng có phải hay hơn không! May không gặp lưu manh nó đập cho nát người
Không thấy được bảng số của ôtô, đã lùi ẩu mà còn bố láo!Thằng tài de xe thiếu quan sát, đụng cô gái đi xe máy. Thằng tài còn gây sự với cô gái...