Em về đến nhà lăn ra ngủ kg biết trời trăng gì nữa, còn mơ thấy đang chèo thuyền cano chổ bác vocutau nữa chứ.??
"Sướng" là cảm giác mà gia đình em có được từ chuyến đi.
"Hình" là tài sản quá lớn mà em có được chỉ trong 3 ngày 2 đêm của đợt off này.
"Tiếc" là xúc cảm của em dành cho các bác không thu xếp được để tham gia kỳ này.
Cảm ơn BTC đã hết lòng vì các thành viên tham gia trước và trong suốt chuyến đi, mà đặc biệt là bác CHP
!
"Hình" là tài sản quá lớn mà em có được chỉ trong 3 ngày 2 đêm của đợt off này.
"Tiếc" là xúc cảm của em dành cho các bác không thu xếp được để tham gia kỳ này.
Cảm ơn BTC đã hết lòng vì các thành viên tham gia trước và trong suốt chuyến đi, mà đặc biệt là bác CHP

Bác chia sẽ một ít "tài sản" để anh/em xem tiếc đến cỡ nào...fiatsaigon nói:"Sướng" là cảm giác mà gia đình em có được từ chuyến đi.
"Hình" là tài sản quá lớn mà em có được chỉ trong 3 ngày 2 đêm của đợt off này.
"Tiếc" là xúc cảm của em dành cho các bác không thu xếp được để tham gia kỳ này.
Cảm ơn BTC đã hết lòng vì các thành viên tham gia trước và trong suốt chuyến đi, mà đặc biệt là bác CHP!![]()
Các bác làm em nở mũi quá, riêng em thì chỉ mơ về cái resort của bác vocuctau thôi. Điểm nhấn của toàn chương trình cũng ở đấy. Cảm ơn gia đình bác vocuctau rất nhiều. Thường cuối chương trình bác nào cũng mệt và đuối nhưng chiều qua lại thật sôi động. Em còn nghe F1 bác Fiatsaigon năn nỉ đc ở lại chơi vì vui quá thay vì phải về SG sớm theo dự định. Có lẽ đây cũng là chương trình cuối mà em và bác Zinger tổ chức trên cương vị BĐH chi hội. Các chương trình sắp tới em sẽ tiếp tục tổ chức trên tinh thần anh em thấy vui, thấy "sướng", thấy "đã" thì tham gia cùng nhé
.
Em xin chia sẻ một ít hình ảnh của chuyến đi.
Các bà V2 nép mình bên nhà nghỉ Hải Yên (mà sao em thấy có tấm biển hiệu lại ghi là Hải Yên Family Ressort ta
)
Dãy đối diện, V2 của bác Minde và Tuansteel cũng đã yên vị
Xe của bác CHP đây: nằm ngoài để sau khi thu xếp cho anh em và tham gia giờ vàng ngày 1 xong, sẽ quay về nhà riêng (FYI: đêm đó, bác CHP về đến nhà cũng tầm 3:30AM nên không dám đánh thức ba mẹ, phải ngủ ngay trên xe ngoài đường
)
Chuẩn bị giờ vàng...
Mồi hải sản do bạn bác CHT chuẩn bị, bác Minde thì chuẩn bị nguyên 1 nồi xí quách
Em ké phát...
Các mợ cũng tham gia rất xôm tụ, dù đã hơn 2:00 AM
Chỉ có cậu ấm nhà Tuansteel là cần ngủ...
Sáng hôm sau, cả đoàn xuất phát đi ăn sáng ở chợ Rạng, sau đó di chuyển sang đồi hồng tham quan và chơi trượt cát
Rồi cũng đến đồi hồng
Lần trước em cũng đi mà sao không thấy cảnh này... View nhìn xuống biển từ đồi hồng. Góc dưới là xe của Tuansteel
Này thì trượt cát
Mưu sinh
Mệt quá cái đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi... (các bé cho thuê tấm trượt - giá 15.000/lần thuê - cuộn tròn các tấm trượt làm ghế ngồi nghỉ mệt và chờ khách)
Các anh em không lên đồi hồng thì có thể tham quan từ phía bên này đường cùng nhâm nhi ly cafe
Sau khi vui chơi tại đồi hồng, cả đoàn di chuyển về Hòn Rơm 1 Resort để tắm biển và ăn trưa. Mải lo tắm biển và "ham" ăn, em không có tấm hình nào ở đây về mục tắm biển và ăn trưa
!
Tại đó, đoàn cũng gặp gia đình Hải Lơ, bác Cận và Garaao đến giao lưu và hỏi thăm tình hình offline của đoàn SuFC. Tiếc là không có cơ hội
với các bác ấy vì họ phải di chuyển sang nơi ở mới và đưa các F1s đến điểm ăn trưa đã đặt sẵn bên ngoài Hòn Rơm 1.
Sau khi ăn trưa, các bé tranh thủ vui chơi tiếp tại khu vực resort này, đồng thời chờ gia đình bác Vocuctau nhập đoàn.
Nơi đoàn dùng cơm trưa ngày 22.06
Tặng Tuansteel - phút suy tư trong khi làm nhiệm vụ...
Hai chú cháu nhà nó làm gì mà ríu rít thế này
Nhóc nhà em thì tranh thủ biểu diễn Gangnam Style
Cuối cùng thì gia đình hạnh phúc của bác Vocuctau cũng đã đến
Em nợ vài tấm hình di chuyển đi Bàu Trắng trong mưa vì phải xuất từ điện thoại ra nhé...
Chiều đến, cả đoàn di chuyển về Phan Thiết để đi thăm vườn Thanh Long của thông gia nhà bác CHP. Lúc này các V2 tấp lề để em liên lạc bác Hùng...
Một cầu hay hai cầu gì cũng phải tham gia offroad bắt buộc khi thăm vườn thanh long. Chưa kể tay lái cần lụa là, để vượt qua đoạn đường ngắn ngắn (theo lời mô tả của dân địa phương) như thế này (từ ngoài đường chính vào vườn cũng tầm 300-400m)
Cuối cùng thì cũng đạt đích cần và muốn đến: vườn thanh long bạt ngàn của thành phố Phan Thiết
Còn nào khỏe hơn con nào?
Xa xa, 1 người khổng lồ đang bơi ngửa trên đám mây trên đỉnh núi
Một phần nhỏ của món quà mà bên thông gia bác Hùng tặng đoàn. Hôm qua, sau bữa cơm trưa, mỗi gia đình được chia 1 bao xách xái tay. Cảm ơn những người chủ nhà và chủ vườn tốt bụng, hiếu khách!
Ăn tại vườn
Trong vườn thanh long có trái C2 do gia đình Tuansteel tài trợ cho đoàn suốt chuyến đi!
&
!
Thành quả của người nông dân một nắng hai sương
(em tạm ngưng... sẽ báo tiếp sau nhé... đầu tuần lu bu quá)
Các bà V2 nép mình bên nhà nghỉ Hải Yên (mà sao em thấy có tấm biển hiệu lại ghi là Hải Yên Family Ressort ta


Dãy đối diện, V2 của bác Minde và Tuansteel cũng đã yên vị

Xe của bác CHP đây: nằm ngoài để sau khi thu xếp cho anh em và tham gia giờ vàng ngày 1 xong, sẽ quay về nhà riêng (FYI: đêm đó, bác CHP về đến nhà cũng tầm 3:30AM nên không dám đánh thức ba mẹ, phải ngủ ngay trên xe ngoài đường


Chuẩn bị giờ vàng...

Mồi hải sản do bạn bác CHT chuẩn bị, bác Minde thì chuẩn bị nguyên 1 nồi xí quách

Em ké phát...

Các mợ cũng tham gia rất xôm tụ, dù đã hơn 2:00 AM

Chỉ có cậu ấm nhà Tuansteel là cần ngủ...

Sáng hôm sau, cả đoàn xuất phát đi ăn sáng ở chợ Rạng, sau đó di chuyển sang đồi hồng tham quan và chơi trượt cát

Rồi cũng đến đồi hồng

Lần trước em cũng đi mà sao không thấy cảnh này... View nhìn xuống biển từ đồi hồng. Góc dưới là xe của Tuansteel

Này thì trượt cát


Mưu sinh

Mệt quá cái đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi... (các bé cho thuê tấm trượt - giá 15.000/lần thuê - cuộn tròn các tấm trượt làm ghế ngồi nghỉ mệt và chờ khách)

Các anh em không lên đồi hồng thì có thể tham quan từ phía bên này đường cùng nhâm nhi ly cafe


Sau khi vui chơi tại đồi hồng, cả đoàn di chuyển về Hòn Rơm 1 Resort để tắm biển và ăn trưa. Mải lo tắm biển và "ham" ăn, em không có tấm hình nào ở đây về mục tắm biển và ăn trưa

Tại đó, đoàn cũng gặp gia đình Hải Lơ, bác Cận và Garaao đến giao lưu và hỏi thăm tình hình offline của đoàn SuFC. Tiếc là không có cơ hội

Sau khi ăn trưa, các bé tranh thủ vui chơi tiếp tại khu vực resort này, đồng thời chờ gia đình bác Vocuctau nhập đoàn.


Nơi đoàn dùng cơm trưa ngày 22.06

Tặng Tuansteel - phút suy tư trong khi làm nhiệm vụ...

Hai chú cháu nhà nó làm gì mà ríu rít thế này

Nhóc nhà em thì tranh thủ biểu diễn Gangnam Style


Cuối cùng thì gia đình hạnh phúc của bác Vocuctau cũng đã đến

Em nợ vài tấm hình di chuyển đi Bàu Trắng trong mưa vì phải xuất từ điện thoại ra nhé...
Chiều đến, cả đoàn di chuyển về Phan Thiết để đi thăm vườn Thanh Long của thông gia nhà bác CHP. Lúc này các V2 tấp lề để em liên lạc bác Hùng...

Một cầu hay hai cầu gì cũng phải tham gia offroad bắt buộc khi thăm vườn thanh long. Chưa kể tay lái cần lụa là, để vượt qua đoạn đường ngắn ngắn (theo lời mô tả của dân địa phương) như thế này (từ ngoài đường chính vào vườn cũng tầm 300-400m)

Cuối cùng thì cũng đạt đích cần và muốn đến: vườn thanh long bạt ngàn của thành phố Phan Thiết

Còn nào khỏe hơn con nào?

Xa xa, 1 người khổng lồ đang bơi ngửa trên đám mây trên đỉnh núi

Một phần nhỏ của món quà mà bên thông gia bác Hùng tặng đoàn. Hôm qua, sau bữa cơm trưa, mỗi gia đình được chia 1 bao xách xái tay. Cảm ơn những người chủ nhà và chủ vườn tốt bụng, hiếu khách!

Ăn tại vườn

Trong vườn thanh long có trái C2 do gia đình Tuansteel tài trợ cho đoàn suốt chuyến đi!



Thành quả của người nông dân một nắng hai sương

(em tạm ngưng... sẽ báo tiếp sau nhé... đầu tuần lu bu quá)
Last edited by a moderator:
Mấy bác up thêm hình đi nhé. Sáng sớm nay bác Vocuctau đt xuống nhận chiến lợi phẩm của vườn thanh long, thanks các bác.