Re: Off đường dài Phan Thiết - Nha Trang 21/6 ......?? Gần
Mợ Hà càng ngày càng Pro
!
Pro nhất là chi vượt kế hoạch (KH là không bao gồm phí ăn trưa ngày thứ 3 & giờ vàng đêm thứ 2), ăn no say mà vẫn còn dư
!
tuansteel nói:
Mợ Hà càng ngày càng Pro

Pro nhất là chi vượt kế hoạch (KH là không bao gồm phí ăn trưa ngày thứ 3 & giờ vàng đêm thứ 2), ăn no say mà vẫn còn dư

Zinger10 nói:Nhìn cái Resort Hodota là thấy muốn máu lửa rồi, mời chủ nhân vocuctau vào xác nhận cái để anh em còn bóng bàn, nhanh kẻo sắp hết hè rồi !
Sẵn bác CHT đang máu, em post hình cái resort Hodota này luôn cho nóng sốt
Địa chỉ resort trên Google Maps đây - ven sông Chùa và cửa biển Hà Lãng (giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu)

Đoàn dừng lại ghé thăm và tìm cơ hội đầu tư

Cây cầu bắc ngang cái vũng, nối resort và bãi biển

Bác Vocuctau đang giới thiệu khu resort cho các "nhà đầu tư tiềm năng"

"Phía biển thì em nhượng lại bác giá 5 triệu u ét đô la"

"Phía bờ thì em không bán, để dành lại để hội Su lâu lâu ghé qua ốp (off) chơi"

Hai căn nhà nghỉ đang làm dở dang chờ ngày đón khách

"Căn mặt tiền này thì dành riêng cho gia đình của mấy bác bao lãnh đạn, í lộn, ban lãnh đạo hội Su"

"Căn phía sau chuẩn bị lót sàn thì lão Fiatsaigon xí chỗ rồi


Đang huyên thuyên thì ông CHP trờ tới

Ổng cũng tranh thủ "giành" 1 suất trong này

Mấy F1 thì chẳng quan tâm BĐS gì ráo, chỉ thấy mát mẻ, sạch sẽ thì nhao nhao nhào vô cùng chụp tấm ảnh làm kỷ niệm

Bonus thêm vài tấm ảnh kêu gọi đầu tư cho hiệu quả


Sau đó, đoàn được gia chủ nồng hậu mời sang thăm xưởng đóng tàu đặt ngay trong khu vực resort 27 hecta này. Mải lo nghe thuyết trình về các loại tàu Cayak, tàu gì giống trong phim 3 chàng lính ngự lâm pháo thủ - chèo trên sông Seine; em chả chụp được tấm nào. Được biết, trong 2 năm (2010 - 2011), công ty đã xuất trên 3.000 chiếc thuyền sang các nước trong khu vực Đông Nam Á và thế giới, với tổng kim ngạch trên 520.000 USD (nguồn: Báo Bình Thuận Online). Rồi thì cũng đến lúc đoàn được trải nghiệm với các chiếc thuyền được đóng tại xưởng, trên hồ trong khu resort.
Bác Hienkts xuống làm model trước

Sau đó cùng bác Hiến (em Hienkts) đưa ông cán bộ áo đen sang sông lên Huyện họp


Ra đến giữa dòng, ông cán bộ nhìn lại trông có vẻ mãn nguyện lắm

Trên bờ, "nhân dân" dõi mắt nhìn theo

Ai chèo Cayak đây?

Teo: "ra đây thì tha hồ mà chèo thuyền, mà chém gió, thoải mái hơn thớt 888 của bác CHT


Song kiếm hợp bích

Bác Lép cũng có dịp trải nghiệm Cayak

Rồi cũng đến lượt em

Và bác CHP

Giữa dòng - một cảm giác thật là tự do

Dáng chuẩn - nhưng nét mặt vẫn có một thoáng ưu tư...

Các mợ cả cũng không chịu thua kém. Chuẩn bị xuống nước...

Thấy mấy mợ không mặc áo phao gì cả, em tính... nhưng bác Vocuctau không "thầu" cái "thỏa thuận" ấy


Rồi đến phiên các F1...

Báo cáo em hết "phin"
@ BCBT: bác đã thấy tiếc chưa

Last edited by a moderator:
Re: Off đường dài Phan Thiết - Nha Trang 21/6 ......?? Gần

Uh, kg ngờ các bác nhà mình học bơi nhanh ghê, bảo đảm nếu có lần 2 thì thế nào cũng có cuộc đua thuyền trên hồ.BCBT nói:@Fiat, Hienkts: tiếc thật...tiếc thật...mà Bác Zing còn tiếc hơn em nên đang lên kế hoạch rồi kìa![]()
@Chauhung: vậy là chắc Bác thua độ cái vụ chèo thuyền rồi nhé...![]()
Re: Off đường dài Phan Thiết - Nha Trang 21/6 ......?? Gần
Lần sau phải ra kèo độ đua thuyền mới được
Lần sau phải ra kèo độ đua thuyền mới được
