Nhập đi anh, em mua cái hộp tỳ tay đầu tiên luôn á...led thì em thay sạch rồi nhưng có led nào đẹp thì em thay tiếp...ủng hộ anh....
Dragontu78 nói:Nhập đi anh, em mua cái hộp tỳ tay đầu tiên luôn á...led thì em thay sạch rồi nhưng có led nào đẹp thì em thay tiếp...ủng hộ anh....
ok, có hội trương của KM ủng hộ là ngon cơm dồi
@all: báo cáo các bác, em đã về đến nhà sau buổi off ốc bất thường ngày hôm nay.
Thành phần tham dự: yeuxehoi (chủ trì kiêm chủ chi ) bác dragon, bác kombat, bác khactrung, bác kiamorning2009, bác heomoi, bác ăn tôm và bà cả và em...
@all: theo như lời đề nghị hôm nay của bác yeuxehoi, ngày mai nhóm off ốc tiếp tục off, địa điểm tạp hợp: nhà thờ đức Bà lúc 9pm. Mong các bác tham dự đầy đủ
Thành phần tham dự: yeuxehoi (chủ trì kiêm chủ chi ) bác dragon, bác kombat, bác khactrung, bác kiamorning2009, bác heomoi, bác ăn tôm và bà cả và em...
@all: theo như lời đề nghị hôm nay của bác yeuxehoi, ngày mai nhóm off ốc tiếp tục off, địa điểm tạp hợp: nhà thờ đức Bà lúc 9pm. Mong các bác tham dự đầy đủ
Haha, hội KM vui quá. Hồi tối Khactrung và Rồng gọi anh ra trể quá, gần 10h30 dồi, thôi để khi khác nhé
Tối nay cở 7h là off được rồi Nhóc ơi, quán ốc Tino ở Trần hưng đạo, ngang PCCC có rất nhiều món ốc đó, ra nhà thờ Đức bà xa quá.
Í da, bác Nhóc nói thế e ko chịu đâu, chi phí là campuchia mà, phần của em chỉ nhỉnh hơn có tí xíu thôi, bác nói em chủ trì kiêm chủ chi là các bác kia đánh em bẹp đầu á, hix hix...Hum qua em tính rửa đèn Osram mà các bác hông cho, bùn Để tối nay em lọ mọ lắp thử xem, nếu ko được em sẽ cầu cứu các bác.
Tối nay chắc 9h các bác ạ, vì trước đó em phải đi xuống nhà chú em ở Q12 thăm đứa em bị kẹp tay dập 3 ngón, hix hix, bố em mới bảo hồi sáng nay. Thế nên 9h em mới đi được.
Bác Nhóc bảo là 9h hẹn ở nhà thờ Đức Bà rồi ra Nguyễn Thiện Thuật (gần Hoàng Gia) ăn ốc, ngon, bổ, rẻ.
Kết luận: em biết ơn ốc vì ốc đã nuôi sống em tuần này ) (hèn chi hum wa Kombat mặt ngầu thấy ớn, ko bít hôm nay đã đi xăm "Thù Ốc" chưa ?)
Tối nay chắc 9h các bác ạ, vì trước đó em phải đi xuống nhà chú em ở Q12 thăm đứa em bị kẹp tay dập 3 ngón, hix hix, bố em mới bảo hồi sáng nay. Thế nên 9h em mới đi được.
Bác Nhóc bảo là 9h hẹn ở nhà thờ Đức Bà rồi ra Nguyễn Thiện Thuật (gần Hoàng Gia) ăn ốc, ngon, bổ, rẻ.
Kết luận: em biết ơn ốc vì ốc đã nuôi sống em tuần này ) (hèn chi hum wa Kombat mặt ngầu thấy ớn, ko bít hôm nay đã đi xăm "Thù Ốc" chưa ?)