Thế mới thấy đi xe máy dễ tổn thương tinh thần lắm. Đây không bàn chuyện ai đúng ai sai.
Nhưng ở khía cạnh mặt cảm con người. Cứ anh đi xe hơi là anh có tiền. Và người đi xe gắn máy ( phần lớn) rất không có thiện cảm với xe hơi. Bấc kỳ 1 sơ suất nhỏ nào của tài xế đều bị xe máy hiếp dâm ( trong trường hợp này), nếu đông có thể bị hiếp tập thể. Cơ bản đó là bản chất người mình. Con cua nào leo lên được. Ắc sẽ bị để ý và kéo xuống.
Nhưng ở khía cạnh mặt cảm con người. Cứ anh đi xe hơi là anh có tiền. Và người đi xe gắn máy ( phần lớn) rất không có thiện cảm với xe hơi. Bấc kỳ 1 sơ suất nhỏ nào của tài xế đều bị xe máy hiếp dâm ( trong trường hợp này), nếu đông có thể bị hiếp tập thể. Cơ bản đó là bản chất người mình. Con cua nào leo lên được. Ắc sẽ bị để ý và kéo xuống.
Đã sai mà còn láo, dịch Lê Duẩn tưởng hay lắm sao, thứ này mà làm quan to dân chỉ khổ
p/s đến bác chủ : nếu lão có lời lẻ đe doạ bác hoặc tấn côn bác, bác cứ tự vệ chính đáng. Thứ này chỉ có con cái lão bênh lão thui chứ ko ai bênh đây. Ngay khu e ở có mấy a đi tù về nếu bit lý mấy ảnh còn thương chứ vô lý kiểu này no đòn với mấy ảnh dù già trẻ bé lớn. Đời mấy ảnh tàn rui có mịa j đâu. Tiền cũng ko có bồi thuòng j đâu. CAKV mún né mấy ảnh nửa. Bủa trc thấy ảnh bụp bà kia vì chửi ngta thằng tù mà thấy tội. Phụ nữ chứ phải phụ hồ đâu mà đánh ác vậy
p/s đến bác chủ : nếu lão có lời lẻ đe doạ bác hoặc tấn côn bác, bác cứ tự vệ chính đáng. Thứ này chỉ có con cái lão bênh lão thui chứ ko ai bênh đây. Ngay khu e ở có mấy a đi tù về nếu bit lý mấy ảnh còn thương chứ vô lý kiểu này no đòn với mấy ảnh dù già trẻ bé lớn. Đời mấy ảnh tàn rui có mịa j đâu. Tiền cũng ko có bồi thuòng j đâu. CAKV mún né mấy ảnh nửa. Bủa trc thấy ảnh bụp bà kia vì chửi ngta thằng tù mà thấy tội. Phụ nữ chứ phải phụ hồ đâu mà đánh ác vậy
Cá nhân em nhận xét và cũng từng bị trong trường hợp này : cũng tình huống đó em nhất quyết đi thẳng kg tránh ra mà dừng chờ xe 2b chạy đi nhưng chính vì như vậy nên em cũng bị y chang nhân vật trong clip . Lúc đó máu lên tới não muốn đấm vào miệng thằng c.hó già đó nhưng cố gắng nhịn và xin lỗi cho êm chuyện . Ở đời kg biết được chữ ngờ , thằng già đó ở gần khu vực đó hay sao và em gặp lại nó trong quán cafe . Lần này quyết kg bỏ qua lần trước , em vào quán uống vội ly cafe và em đi ra , khi đi ngang ghế em khẽ nói nhẹ cho vừa đủ nghe " thằng con c.hó " lão ta cũng nghe và sừng cổ lên và em cũng buông hết những từ văng tục nhất mang ra dành cho nó .Mạng người đấy bác, trong tầm kiểm soát thì đừng nhấn ga lần hai áp sát vào 2 bánh.
Bác cứ xem kỹ đi, cái đạp ga lần hai chồm tới chính là cái giọt nước tràn ly, làm cho bác 2 bánh nổi điên lên!
Có thể em sai và nhận gạch đá nhưng trước khi bác nào ném đá em thì cũng nên suy nghĩ lại ngoài những nhân vật hiện tại được tiếp cận văn minh của thế giới nhưng kg chịu tiếp thu thì còn những thể loại này , nó rất là " nguy hiểm "
sẽ kg bao giờ có cái ý thức tham gia giao thông đâu , mãi mãi ngàn năm như vậy Bác thử dừng đèn đỏ ở các trường học từ phổ thông đến đại học coi thử sẽ biết cái vạch người đi bộ cách mình 1 bước chân còn kg thèm đi cho đúng cứ bang bang giữa đường mà điXã hội ta có rất rất nhiều người không biết lý lẽ, không màng luật pháp và nhiều cái dở tệ khác nữa. Nói các bác đừng buồn, dân ta giờ như dân mọi rợ vậy.