đồng ý với bácXã hội ta có rất rất nhiều người không biết lý lẽ, không màng luật pháp và nhiều cái dở tệ khác nữa. Nói các bác đừng buồn, dân ta giờ như dân mọi rợ vậy.
Em cũng phải phục bác chủ vì tốt nhịn, gặp em thì chả biết thế nào mà nói, chắc lấy hương ra thắp 3 nén lạy cụ...
Cách đây tầm 3 tháng, em đang phi xe máy đi làm, cũng may là đang buồn tình nên phi vừa phải, chưa đến 40km/h, thì 1 cụ xe ôm chở 1 cô bé tầm lớp 8, 9 gì đó cắt vuông góc sang đường, em hoảng hồn chỉ kịp kêu "Á Á bác ơi...", phanh cháy đường, xe em quay ngang trượt luôn, em may mà vứt cả xe phi xuống kịp, cứ như Tom Cruise á, cụ ấy cũng dừng lại chắn ngang đường, nhìn em qua cái đít chai dày cộm rồi buông 1 câu "Đ.M. mày", xong rồ ga phi mất vào con hẻm nhỏ bên kia đường. Em đứng hình tầm 3 giây, mồm há ra ko ngậm lại được, xong ngậm ngùi dựng xe dậy chạy tiếp.
Tính ra là em may mắn: thứ nhất là kịp phanh ko tung vào lão và cô bé học sinh; thứ hai là người và xe chả sao, xe chỉ trầy sơ sơ; thứ ba là lão phi nhanh, ko ở lại gây sự; thứ tư là ko có ô tô từ 2 hướng ngay lúc đó. Em chỉ biết lầm bầm "thằng già mất dạy, có bữa..."
Kể từ đó, mỗi lần đi ngang đoạn đó là em láo liên quan sát, mới biết ổng là dân khu đó, chạy xe ôm, hay đậu xe bên lề đúng ngay cái đoạn xảy ra chuyện.
Và 1 ngày đẹp trời, em lại đi ngang đoạn đó, thấy đúng cái xe đó chỏng chơ giữa đường, cái kính đó bể 1 tròng vương tí máu, mũ bảo hiểm thì lăn lóc, dép thì chiếc đằng này chiếc đằng kia, người thì ko thấy đâu, chắc đưa đi rồi, có điều đi đâu thì ko biết, haizzz, may mà ko thấy cái cặp học sinh nào.
Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu, em luôn tin ông trời có mắt, nhịn được thì cố mà nhịn, 49 sẽ gặp 50 thôi, em xin hết, cảm ơn các bác đã chong mắt theo dõi.
Cách đây tầm 3 tháng, em đang phi xe máy đi làm, cũng may là đang buồn tình nên phi vừa phải, chưa đến 40km/h, thì 1 cụ xe ôm chở 1 cô bé tầm lớp 8, 9 gì đó cắt vuông góc sang đường, em hoảng hồn chỉ kịp kêu "Á Á bác ơi...", phanh cháy đường, xe em quay ngang trượt luôn, em may mà vứt cả xe phi xuống kịp, cứ như Tom Cruise á, cụ ấy cũng dừng lại chắn ngang đường, nhìn em qua cái đít chai dày cộm rồi buông 1 câu "Đ.M. mày", xong rồ ga phi mất vào con hẻm nhỏ bên kia đường. Em đứng hình tầm 3 giây, mồm há ra ko ngậm lại được, xong ngậm ngùi dựng xe dậy chạy tiếp.
Tính ra là em may mắn: thứ nhất là kịp phanh ko tung vào lão và cô bé học sinh; thứ hai là người và xe chả sao, xe chỉ trầy sơ sơ; thứ ba là lão phi nhanh, ko ở lại gây sự; thứ tư là ko có ô tô từ 2 hướng ngay lúc đó. Em chỉ biết lầm bầm "thằng già mất dạy, có bữa..."
Kể từ đó, mỗi lần đi ngang đoạn đó là em láo liên quan sát, mới biết ổng là dân khu đó, chạy xe ôm, hay đậu xe bên lề đúng ngay cái đoạn xảy ra chuyện.
Và 1 ngày đẹp trời, em lại đi ngang đoạn đó, thấy đúng cái xe đó chỏng chơ giữa đường, cái kính đó bể 1 tròng vương tí máu, mũ bảo hiểm thì lăn lóc, dép thì chiếc đằng này chiếc đằng kia, người thì ko thấy đâu, chắc đưa đi rồi, có điều đi đâu thì ko biết, haizzz, may mà ko thấy cái cặp học sinh nào.
Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu, em luôn tin ông trời có mắt, nhịn được thì cố mà nhịn, 49 sẽ gặp 50 thôi, em xin hết, cảm ơn các bác đã chong mắt theo dõi.
Em thấy bác xe máy hơi gàn, tính của một số người lớn tuổi nó thế. Riêng bác chủ thì cũng khá ôn hoà. Kết quả là không có gì xảy ra. Vậy là ok rồi. Bác chủ cứ tiếp tục gởi hình ảnh giao thông để AE rút kinh nghiệm nhé
Công ty mình trước đây có 1 em tài xế (khoang 25-26 tuổi ), có cái bệnh chạy xe mà mình ghét cực kỳ: Thấy xe máy qua đường là chạy thật nhanh tới rồi đạp thắng, nhấn ga, lại đạp thắng cho xe cứ chồm về trước, mục đích là để dọa cái kẻ qua đường và hả hê với điều đó. đây là hành vi thiếu văn hóa, đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không thay đổi, giờ thì không biết bạn ấy đang ở hành tinh nào. Thật ra đi oto mới thấy xe máy chạy cực ẩu: thích là tạt đầu, vắng là vượt đèn đỏ... Nhưng không thể vì thế mà mang oto ra dọa họ, họ sai đã có xxx xử lý