Hồi đó đi con Premio nèxephaoma nói:Chả có nick nào 2002 đâu. Cùng lắm 2003 thì có. Bản thân mình có nick là Pickup rẹc cuói năm 2003 nhưng quên cha nó pass.
Hồi mới mở cái thead CNL này Hải Lơ (otosaigon) còn vào chào sân bị quần hùng ném đá quá trời luôn? Keke. Mới đó đã 10 niên. Kinh thuyệt
Bác kể chuyện của bác đê... !Phi thạch nói:Em reg nick từ 2003![]()


Nhớ đến chơi nha bác!corolla95 nói:Hihi thanks A Hải hôm nào lại ghé a cfé mới dc. E nhớ anh có chiếc Civic 95 mụot mà lắm bán tiếc nhỉ

Civic của tui hồi đó nè, hồi đó chưa có máy ảnh KTS, toàn chụp vớ vỉn bằng điện thoại thôi...





Hồi đó OS với tui là một nơi rất thiêng liêng và hấp đẫn. Tui đã ngưỡng mộ và còn sùng bái nữa, vì nhận thấy ở đây một kho tàng kiến thức vô giá cả về XE lẫn về ĐỜI nữa và một môi trường giao lưu học hỏi rất nghiêm chỉnh... Ngày nào không vào OS là ngày đó rất khó ở...! Lại nhớ đến bác Nguyengia với chữ kí (đại khái): <span style=""color: #808080;"">Ồ dé, OS - niềm tất yếu của cuộc sống!</span>
Còn bây giờ thì khác, OS dân chủ hơn, các bài viết có vẻ táo bạo tự do phóng túng hơn, có phần hoang đàng nữa. Bác nào mà chững tuổi mới vào không biết không quen chưa hiểu sẽ dễ bị dội bật ra... không biết có bác nào nghĩ giống tui không nhỉ?
Đã qua rồi mấy mùa lễ hội sinh nhật, tui đều tham gia và chụp thật nhiều ảnh. Tui cũng gặp lại khá nhiều bác quen biết giao lưu từ khá lâu dù chưa từng có dịp nhậu với nhau... nhưng gặp nhau tặng nhau nụ cười chân tình và cái bắt tay thân ái, ấm lòng! Hẹn gặp lại các bác tại OS10Y nhé!


Hcivic nói:
Reg nick từ 2003 nhưng em toàn núp lùm...khoảng 1 -2 năm gần đây kinh tế khó khăn, thất nghiệp nên mới reg cái nick này để phá đám
Lùi thời gian đi xa hơn chút xíu nữa, này là đội OS Huế và Đà Nẵng gặp nhau
Nhớ mãi tay Hoacuuxe - Xecuuhoa này
, chơi lắm

Nhớ mãi tay Hoacuuxe - Xecuuhoa này

Last edited by a moderator:
Nhớ lại lần đầu tiên gặp bác Trung Nghĩa !
Mấy ông anh
Ui, bác Dương Cao, bác Sambo
Nhớ cả bác Hai, bác Dẫn, bác Xephaoma
Gia đình anh chị Sushi3t, chị Diễm Huỳnh

Mấy ông anh

Ui, bác Dương Cao, bác Sambo

Nhớ cả bác Hai, bác Dẫn, bác Xephaoma

Gia đình anh chị Sushi3t, chị Diễm Huỳnh

Last edited by a moderator:
Bác Hải civic ơi, bác có nhớ tấm này không ?! Hehehe. Tự nhiên gợi nhớ lại những ngày tháng khi xưa thiệt, giận bác Hải civic quá
Bác Sushi, Bác F1, Bác Hodacdan, Bác Dragonman
Bác Haichien, Bác Duongcao, Bác Minhtit ...
Bác Kittyharry, Bác otosaigon
...
Bác Rồng, Bác Xegicungduoc
Hình như có bác Hoàng BMW, kế bên là bác Medusa
Cũng nhớ bác Bomdien, người đã kề cận QV trong thời gian ở SG, đã giúp đỡ QV rất nhiều ... Nhưng tìm không ra hình
...
@ Hình ảnh ngày xưa Quoc Viet nhiều lắm ... Giờ xem lại ảnh cũ, những kỷ niệm ùa về thế này thật khó chịu. Làm ly cafe vẫn còn lâng lâng, quyết phải về VN mới được

Bác Sushi, Bác F1, Bác Hodacdan, Bác Dragonman

Bác Haichien, Bác Duongcao, Bác Minhtit ...

Bác Kittyharry, Bác otosaigon

Bác Rồng, Bác Xegicungduoc

Hình như có bác Hoàng BMW, kế bên là bác Medusa

Cũng nhớ bác Bomdien, người đã kề cận QV trong thời gian ở SG, đã giúp đỡ QV rất nhiều ... Nhưng tìm không ra hình
...
@ Hình ảnh ngày xưa Quoc Viet nhiều lắm ... Giờ xem lại ảnh cũ, những kỷ niệm ùa về thế này thật khó chịu. Làm ly cafe vẫn còn lâng lâng, quyết phải về VN mới được
Last edited by a moderator: