Em lanh chanh típ,
Ở cửa khẩu Bờ Y đôi lúc hết tiền Kip. Tuy nhiên, các bác có thể đổi khi qua bên phía cửa khẩu Lào, dĩ nhiên tỉ giá hơi bị... ép. Dù sao, trên đường từ Bờ Y đến Pakse, các bác chỉ tốn 10K Kíp cho năm trạm thu phí (mỗi lần 2K). Quán Đức Lộc cũng có đổi tiền, giá chấp nhận được. 1Kip = 2.5 VND
XXX Lào cũng hay thổi lại kiểm tra giấy tờ, chủ yếu là giấy bảo hiểm bắt buộc (mua tại cửa khẩu Lào). Nếu đầy đủ giấy tờ, XXX cũng lừng khừng để mình xỉa cho vài chục. Nhưng tốt nhất là các bác đừng cho đồng nào, kẻo ăn quen...
Các bác cũng đừng quên photo giấy Transit để nộp cho Hải quan Bờ Y khi làm thủ tục. Ở đó nó cũng có photo (trong siêu thị cửa khẩu), nhưng mất công phải lội bộ sang giữa trưa nắng và bị chém 5k/ tờ A4
Cuối cùng, em chúc các bác không bị cảnh này giống em
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=8jkrZ48osrM[/tube]
Ở cửa khẩu Bờ Y đôi lúc hết tiền Kip. Tuy nhiên, các bác có thể đổi khi qua bên phía cửa khẩu Lào, dĩ nhiên tỉ giá hơi bị... ép. Dù sao, trên đường từ Bờ Y đến Pakse, các bác chỉ tốn 10K Kíp cho năm trạm thu phí (mỗi lần 2K). Quán Đức Lộc cũng có đổi tiền, giá chấp nhận được. 1Kip = 2.5 VND
XXX Lào cũng hay thổi lại kiểm tra giấy tờ, chủ yếu là giấy bảo hiểm bắt buộc (mua tại cửa khẩu Lào). Nếu đầy đủ giấy tờ, XXX cũng lừng khừng để mình xỉa cho vài chục. Nhưng tốt nhất là các bác đừng cho đồng nào, kẻo ăn quen...
Các bác cũng đừng quên photo giấy Transit để nộp cho Hải quan Bờ Y khi làm thủ tục. Ở đó nó cũng có photo (trong siêu thị cửa khẩu), nhưng mất công phải lội bộ sang giữa trưa nắng và bị chém 5k/ tờ A4

Cuối cùng, em chúc các bác không bị cảnh này giống em
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=8jkrZ48osrM[/tube]