Hạng B2
16/5/09
374
7
18
50
Nhiều khi nhìn nhầm xe người quen, chào nhau tí mà.
@bác 4 số 7: Mịa nó, em đi cũng bị hòai.
 
Hạng F
5/3/05
8.714
81.423
113
đây
tối mùng 6 TET em đi VT về cũng vậy, đầu tiên là mụ Mờ tịt (sau phát hiện là mới lái...nên sợ phải pha mới thấy đường chạy), em lỡ qua mặt nên ráng qua vài xe khác nó che giùm, một lúc tới Cam nhập thì chịu hết nổi, hạ kính thò tay chỉ xuống đất mà nó chả hiểu :mad: gì sất...

còn ở TP khu vực Lê Thánh tôn, nguyên hữu cảnh thường xuyên gặp 1 thằng lái Suzuki APV màu bạc hay hồng phấn gì đó, biển 60LD giương pha 100%... chả hiểu tụi này có học hành gì hay không nữa
 
Hạng D
3/8/09
3.538
1
0
45
connectingpeople2006 nói:
Mình cũng hay bị chói mắt khi lái xe ban đêm do kính hậu bị đèn pha xe sau chiếu vào. Thú thật là mình chỉnh kính cho nó bớt đi, chứ rọi đèn ngược lại hay xuống "úynh" thằng phía sau đều không khả thi và ít đem lại kết quả mỹ mãn. Ra đường thì có thằng nào sợ thằng nào nếu nó không làm gì sai (là theo ý nó). Mình uýnh nó chưa chắc phần thắng về mình. Hòa cũng ít xảy ra, mà thua thì......ngượng lắm. Túm cái váy là chỉnh kiếng của mình hoặc né người để bớt chói.

em giống bác hehe
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.349
164.757
113
www.phindeli.com
Lúc bị thế này em hay chỉnh kiếng hậu giữa (bên trong xe) xoay ngang, phản chiếu ánh sáng ngược lạl ngay kiếng lái xe phía sau, khá hiệu quả. Mấy lần đầu hơi mất thời gian chỉnh đúng vị trí, sau quen tay rồi em xoay 1 phát là ngay chóc luôn ... :D
 
Hạng D
20/7/07
2.678
2.575
113
Q Tân Phú
www.facebook.com
7777: gắn cái đèn flash như trong máy ảnh hay sao áh bác, gắn vô trong đèn hậu hay đèn de, có công tắc, thèng nào fa ông bác bật công tắc nhấp thắng 1 cái 2 bên chóa chóa nháy nháy, tầm 5 phút là nóa chịu hết nổi
 
Hạng D
7/3/09
2.274
1.914
113
Golf06 nói:
cowardsp nói:
Chắc bác 777 xài đèn surefire... hôm rồi lúc đi về Nha Trang từ DaNang, sau khi qua đèo Cả.. vào đến địa phận Khánh Hòa, có mấy xe chạy ngược chiều lấn vào lane em đang lưu thông, mà còn mở pha. ghét quá, em nhá đèn surefire luôn..

Hehe bác cowardsp xài sang nhỉ, loại đèn này cũng khá mắc đấy (100-600 USD?), bác mua hết nhiu :D?

Đèn SureFire sử dụng trong khẩu bán tự động (semi-automatic pistol) hiệu FN Five-seven của Bỉ (tên vậy có từ cỡ đạn 5.7 mm của khẩu này) chuyên trang bị cho các lực lượng CS đặc biệt trên toàn TG:


Five-seveN_USG.jpg



Là đang tám chuyện đèn SureFire vs. đèn pha chứ không phải chuyện FN Five-seven vs. đèn pha đâu nhé :D.

dạ em mua 85 usd, hàng xách tay bên Mỹ về..nghe nói loại này chỉ bán ở mấy cửa hàng bán súng, súng săn
 
Hạng B2
9/1/09
392
16
18
Bạc Liêu.
Cái này em cũng bị hoài. Nhất là khi dừng đèn đỏ do kẽt cầu tạm. Hay tại đi sedan nó thấp nên bị SUV nó cao hơn nhỉ.
 
Hạng C
11/12/04
547
19
18
Saigon
Đôi khi chỉ do bác tài xe sau quên không hạ cốt khi đi vào đường đông thôi mà bác, nhắc nhở và bác ấy "biết điều" thế cũng tốt rồi. Em cũng vài lần tức kiểu đó:
1 lần đi đêm ra Phan Rang, cảm giác có ông Camry kia coi thường Peugeot 205 bèo của em nên ổng cứ đi sau em khoảng 20-30m ở tốc độ 80km/h mà pha đèn, em tăng tốc lên 90km/h ổng cũng vẫn bám theo mà pha đèn tiếp, vài cây số kiểu đó làm em tức lắm và quyết định giảm xuống 60km/h cho ổng qua mặt, phải lâu lắm ổng mới chịu vượt lên và phóng với tốc độ 80km/h. Rồi, đến lượt em giương pha lên mà bám ổng, khoảng 10' thì ổng chắc cũng điên lên mà nhấn ga, lên 100 rồi 120 rồi 130km/h (vì là khoảng 2AM nên khúc đường Phan Thiết khá vắng) em vẫn cố đeo theo mà pha (phải cố chứ xe em có 1.6 so với Camry thế nào được). Được đâu khoảng chục km nữa thì ổng chui vào quán cháo lề đường bỏ cuộc. Chắc ổng tưởng gặp trâu điên quá :D cũng may mà cái thắng phụ nhà em còn say giấc nên em mới liều thế.
Rồi mới đây thôi, em bám sau xe đò suốt 10-20km ở tốc độ khoảng 100km/h với cả pha lẫn cốt bật liên tục chỉ vì quên, thế mà bác tài xe trước chẳng có phản ứng gì cả, mắc cỡ quá thể

Nhận xét, đôi khi người ta quên vì buồn ngủ, vì mải mê nói chuyện chứ không phải cố ý chọc tức xe trước, các bác cứ bình tĩnh mà cụp gương or nhắc nhở, chẳng nên quy chụp hành vi "gây hấn" để trả đũa ngay lập tức

Chúc vui