E vừa có việc đi Phan thiết về, lúc đi vòng qua Ngãi giao đi đường biển cho nhanh và vắng...tới Lagi mấy cha kia lái lòng vòng sao lạc ngược ra Tà cú luôn lại phải đi Q.lộ 1.
Thấy đường cũng khá thoáng và ổn, lúc về e q.định đạp thẳng q.lô 1 tới Long khánh rồi rẽ trái về Long thành luôn....SAI LẦM
Suốt đoạn đường dài chỉ cho chạy 1 làn xe duy nhất cho oto các loại, bên trái là vạch liền, bên phải ngăn cách với làn xe máy cũng là vạch liền, có vài đoạn đã bắt dãy phân cách cứng, những đoạn ko có dãy phân cách hay vạch đứt thì có bảng cấm vượt, qua địa phận Đồng nai thì được gắn dãy phân cách cứng bằng bê tông luôn nen chịu chết bò theo mấy chiếc tải nặng mà ko dám vượt trái phải gì cả...
Đường khá thoáng nhưng chỉ có 1 làn xe oto nên khi 1 xe bò chậm là kéo theo 1 dãy xe rông rắn lên mây luôn.
Đi chung xe e có bác cũng là Oser đang làm bên GTVT tphcm chuyên lo phần biển báo...của tphcm cũng ko hiểu nổi cách làm của mấy sếp Quản lý phần kẻ biển phân làn, cắm biển báo ở Khu vực này luôn...
Trước đây đường chưa sửa conc chạy được khá nhanh vì cí nhiều đoạn cho vượt và ko có biển cấm vượt nhiều...
Giờ đường làm ngon mà đặt dãy phân cách cứng bằng betong, mỗi bên cho chạy đứng 1 làn, cấm vượt từa lưa...coi như đoạn này cũng chỉ chạy được 40-50km/h là giỏi rồi...
Ko biết phải nói thế nào luôn, lưu lượng xe ngày e đi ko cao mà chạy đã chậm và bị dồn xe rồi vì các bác xe tải nặng, contener bò giữa đường, mai mốt thông xe cao tốc Long thành - Dầu giây lưu lượng xe dồn về q.lộ 1 nhiều mà xe chỉ có 1 làn để chạy với tốc độ rùa ngư vậy...e dự kẹt xe là cái chắc luôn
em cúng vừa bò từ Lagi về tp Phan Thiết xong. Cứ bám đuôi bác tải mà chạy