Nói chung là đắt tí nhưng vì điều khoản phang từ A-Z luôn nên cũng đỡ lo.
Có 2 cái em ưng, một là vì nó cover nhiều cái nên xe mình đi thoải mái. Hồi đầu mua lex vì nó lành, quan điểm là cái xe để đi, lo càng ít càng tốt. Có thêm cái bảo hiểm ... nên là em kệ nó luôn, vạ đâu vứt đấy.
2 là ko bị chế tài 500, 1 củ/vụ như mấy hãng khác. Cảm tưởng rất cò con. Thật sự bận đi làm suốt ngày, xe bô nhếch quá, 3 năm mới mang vào sơn tút lại cản trước sau 2 lần, mà gặp đám bảo hiểm tính tiền kiểu 1tr/vụ đã thấy ko ưng rồi.
Nhưng có cái rất lạ, tính mình xuề xòa, vứt xe toàn chỗ heo hút, thì trộm nó ko bẻ hộ cái gương cho đỡ tiếc tiền bảo hiểm, 3 năm cũng chẳng bị xước xát mấy, 2 lần vào sơn dặm mới xài hết có 15tr. Nhà có con cẩm ly hết date, ko có bảo hiểm, đỗ toàn chỗ "chắc chắn" cũng bị toàn "người lạ ơi" nó dụi vào mấy phát, ngu hết cả người

)

)