[font="arial, helvetica, sans-serif"]Gửi bác bài viết trên bờ lốc của tôi (năm 2006 rồi, hơi cũ nhưng chắc đôi chút còn xài đc) , blog sắp bị phong toả bởi Yahoo. link gốc ở
[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]
http://blog.360.yahoo.c...CmgJE_eqtRVX3SXUv9?p=155
[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]
[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Tuần này, mời quý vị ghé thăm đảo Ngọc Phú Quốc, thuộc tỉnh Kiên Giang, Việt Nam, chúng tôi chọn đi tua tự túc, vì không thích bị gò bó theo các đòan, hội, và lệ thuộc vào người thứ 3. Vé máy bay, khách sạn đã được đặt, nào cùng lên đường thôi.[/font]
Ở phi trường TSNhứt, bạn đừng thấy máy bay hơi nhỏ (rất nhỏ) mà ngại, tuy "nhỏ con" nhưng ... ngon độ, bay ở độ cao 3000m, nếu trời ít mây, và có nắng, cảnh tượng đất nước hiện ra rõ mồn một trước mắt.
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Cảnh thành phố Sài Gòn khi vừa cất cánh, lố nhố như sau: [/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Tất nhiên đã đi du lịch thì không cần phải quan tâm đến việc nhà cửa xây cất của dân Việt, nhưng quý vị có thấy ngứa mắt ở cái gọi là "Quy hoạch đô thị" xứ ta không?[/font]
Máy bay nhỏ, có 2 động cơ hai bên, độ ồn khá cao, chở được khỏang 75 khách, loại ATR 72, xè xè độ 50 phút là đảo Phú Quốc đã hiện lên nhỏ xíu, vượt biển khỏang 30 hải lý, sẽ thấy được bờ Đông của đảo, đó là xã Hàm Ninh, nơi có cây cầu cảng vươn xa 2km đón các tàu thuyền cập bến, nước biển ở đây xanh thẫm, sóng nhẹ và biển rât nông:
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Phú Quốc hiện có tám xã, và 2 thị trấn, gồm: Xã Hàm Ninh, Dương Tơ, Cửa Cạn, Cửa Dương, Hòn Thơm, Bãi Thơm, Gành Dầu, Thổ Chu (Cách Phú Quốc 120km), Thị Trấn An Thới và Thị Trấn Dương Đông. Dương Đông là thủ phủ của Phú Quốc.[/font]
Phú Quốc có lịch sử khai hoang khá sớm so với các vùng khác trong lưu vực sông Cửu Long, năm 1708, Mạc Cửu (tướng chạy lọan bên Tầu) sáp nhập vùng Hà Tiên (bao gồm Phú Quốc) vào Đằng Trong, như vậy đến năm 2008, Phú Quốc sẽ tròn 300 năm lịch sử.
Phú Quốc là nơi lưu lại dấu tích vua Gia Long những năm trôi dạt (xin nhờ Pháp Quốc viện trợ lương thực, quân đội và vũ khí để chống lại anh em nhà Nguyễn Huệ), là căn cứ địa chống Pháp của anh hùng Nguyễn Trung Trực... (Trích Vài nét về đảo Phú Quốc - NXB Tổng Hợp Tp HCM).
Khi ở trên máy bay, đừng quên nhìn xuống Phú Quốc để thấy tòan cảnh đảo Ngọc này, Dinh Cậu là 1 ngôi đền rất dễ nhìn thấy từ trên máy bay,
Dinh được xây trên bãi đá nổi để thờ 2 cậu: Cậu Tài và cậu Quý, nơi đây rất linh thiêng, có nhiều người dân tới khấn vái, nơi đây cũng rất thuận lợi để thưởng ngọan cảnh biển lúc hòang hôn, đặc biệt, bãi đá nổi này có 1 tảng đá rất giống hình con rùa, một trong "tứ linh" theo quan niệm Việt. Phía sau ngôi đền là ngọn Hải Đăng Dương Đông sừng sững vươn cao - tín hiệu chỉ đường cho tàu thuyền ban đêm
[font="arial, helvetica, sans-serif"]
Một cách khái quát, Phú Quốc có những điểm du lịch đẹp sau đây:[/font]
1. Thị Trấn Dương Đông, nằm sát sông Dương đông
[font="arial, helvetica, sans-serif"]
2. Đi bắc đảo: có Gành Dầu, Rừng Nguyên Sinh Quốc Gia và Hồ Tượng, nơi có những vườn tiêu, đền thờ cụ Nguyễn Trung Trực.[/font]
Gành Dầu được du khách thích vì đây là nơi sát với nước Căm-pu-chia, cách chỉ chừng 4 cây số. Nôm na nhìn sẽ như sau:
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Mũi đất ở đằng xa kia đã là của xứ Miên, chỉ cách 4 cây số, dân chài nơi đây kể "Tầu Campuchia sang đây rất dễ, chỉ cần đăng ký với Biên Phòng Việt Nam, đóng thuế đầy đủ", nhưng ngược lại thì rất khó, nếu tầu Việt lỡ lọt sang, dân Miên sẽ bắt nhốt, còn phải đóng tiền cọc, chuộc mới được lấy tàu về, thiệt tình.[/font]
Đừng vội bỏ về ngay, trên thuyền xa xa kia có các bè cá, ở đây bán nhiều loại cá tươi ngon, giá phải chăng, hay muốn nhìn bãi biển khác đẹp hơn, quý vị có thể đi ngược lại, vượt qua hướng đền cụ Nguyễn Trung Trực chừng 200m:
Cũng đừng quên ghé thăm đền cụ Nguyễn Trung Trực, người từng đốt cháy tàu Esperance của Pháp trên sông Nhật Tảo ngày 11-12-1868, chiếm và làm chủ thị xã Rạch Giá, rồi chỉ huy nghĩa quân rút về Hòn Chông, sau vượt ra Đảo Phú Quốc cố thủ, Sau hơn 100 ngày cầm cự, trận quyết tử diễn ra ở sông Cửa Cạn đến bãi ông Lang, ông bị sa vào tay giặc Pháp, Sau khi thuyết thục, kêu gọi ông hợp tác không thành, Pháp hành quyết ông ngày 27-10-1868 tại Rạch Giá.
Để tưởng nhớ người anh hùng xả thân vì nước, dân đảo lập đền thờ ông tại xã Gành Dầu:
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Tượng ông trong đền:[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Nào, cùng quay về lại Dương Đông, hôm đó là thứ 6, chúng tôi thuê 1 chiếc xe gắn máy để đi lại trên đảo cho tiện, mặc dù đường đất đỏ đầy sình lầy hạn chế tốc độ - việc nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ là đương nhiên: Có đầy đủ kính che mắt, mũ bảo hiểm, chỉ thiếu ủng, găng tay chuyên dụng và... quần dài mà thôi, nhưng đâu có sao, vì đang ở giữa khu rừng Nguyên Sinh...[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Tới 35km xuyên rừng, ổ gà, 8 cây cầu và... 1 con suối nhỏ chạy ngang, quý vị phải chắn chắn là xe... không bị xì lốp hay lỗi gì đấy, vì ở giữa khu rừng này, sóng điện thoại tắc tị, và rất ít người qua lại.[/font]
3. Đi Nam Đảo:
Nam Đảo đại khái có các tour sau để đi: đó là Bãi Sao, Khu Du Lịch Suối Tranh, Cơ Sở chế biến Ngọc Trai ( Do Úc đầu tư), trong đó, bãi Sao là đẹp nhất, theo tôi.
Biển Bãi Sao nằm phía Đông Nam đảo, nước biển ở đây xanh như ngọc, 4 mùa phẳng lặng, cát ở đây trắng mịn, chạy dài hình vòng cung giới hạn bởi 2 dãy núi, chỉ tiếc không có dịch vụ gì đáng kể ở khu này.
[link=http://www.flickr.com/photos/thanhmai/202367187/]
[/link]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Nước biển xanh như ngọc, phẳng lặng, tôi đi bộ len theo dòng nước biển ra gần 30 mét, quay lại chụp vô:
[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Nào cùng đi sang nơi khác, nhưng đừng quên ăn món "Còi" (gì đấy) ở đây, khá ngon, rẻ. Chúng ta đến với KDL Suối Tranh
Suối Tranh là con suối rất đẹp, bắt nguồn từ các khe nhỏ của các ngọn núi thuộc dãy Hàm Ninh men theo những khe đá, uốn lượn qua những trảnh tranh xanh mượt trước khi hòa vào 1 dòng chính để tạo thành con suối lớn với chiều dài 15km. Quý vị có thể leo lên thêm chừng 300 m, khám phá hang dơi sâu 60m với thạch nhũ tuyệt đẹp:
[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]4. Đi phía Đông đảo: Có làng chài Hàm Ninh là nơi thu hút khách tham quan, làng nằm ở phía Đông đảo, tựa lưng vào nút rừng, trước là biển cả mênh mông, nghề chính của ngư dân ở đây là lặn ngọc trai, đánh bắt hải sâm và giăng lưới ghẹ, đừng quên ăn món ghẹ ở khu này, quý vị nhé.
Biển Hàm Ninh rất cạn, ra xa vài trăm thước vẫn lội bộ được.
[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Khu này cũng bán khá nhiều ngọc trai với giá cả phải chăng, hình như 1 hột giá 80 ngàn, tôi tính mua 2 lạng rưỡi đủ loại nhưng không thành!
[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Thử ngọc trai cho chúng tôi bằng cách đốt viên ngọc, cô chủ hàng đon đả khen khách có duyên, cuối cùng bạn đã quyết định chơi đẹp bằng cách mua 4 chuỗi "tràng hạt", thiệt hại lối 400 ngàn.
[/font]
[link=http://www.flickr.com/photos/thanhmai/202373581/]
[/link]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Trong khi thứ tôi thích nhất ở đảo là... chó Phú Quốc thì không mang về được con nào, thật là bất công!
[/font]
Trên đường mới mở dọc phía Tây đảo chạy sát biển, cảnh quan thật đẹp, con đường này sẽ là con đường Vàng của Phú Quốc hút du khách, nhưng vấn đề là thời gian, hai bên đường có nhiều cảnh đẹp, ví dụ như cửa sông này:
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Còn đây là con đường vàng cho du lịch Phú Quốc, dài hơn 12 km nối Thị Trấn Dương Đông - Nam Đảo, con đường vắng tanh không bóng người.[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Cũng đừng quên ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn xuống biển, chỉ thấy được ở vài tỉnh miền Tây và Phú Quốc này mà thôi.[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]
[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"] [/font] [font="arial, helvetica, sans-serif"]Quay về Thiên Hải Sơn Hotel, nơi tôi thuê ở, căn sát biển, tiếng Tây U gọi là "bun-ga-lâu" (bungalow), cảnh cũng rất đẹp mắt[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"] [/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Thêm 1 điều lưu ý với quý vị muốn đi Phú Quốc, là đồ ăn ở đây bán rất nhiều, một phần ăn cho 1 người có thể đủ cho 2 vị sức ăn cỡ trung bình, đừng kêu nhiều, mà ăn không hết, xứ Việt còn nghèo, bỏ phí, tội nghiệp.[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Vậy đó, kỳ nghỉ hè năm 2006 cho Phú Quốc đã kết thúc, chỉ tiếc thời gian ở Phú Quốc tôi gặp nhiều mưa, thời tiết không thuận lợi, trời không trong xanh để có thể chụp được nhiều hình hơn...[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Quý vị nào chưa đi, còn chờ gì nữa...
[/font]