Em cũng vừa đi Phú Quốc cách đây 2 tháng, đi bụi thôi chứ không theo tour như bác Dongzinger. Cảm nhận ban đầu thì Phú Quốc hơi buồn thật nhưng lâu lâu cũng nên để đầu óc thư giãn, thoát khỏi những ồn ào của phố thị Sài Gòn. Không khí trong lành, nhiều cây xanh làm em rất thích ( thí dụ như đường từ Dương Đông ra làng chài Hàm Ninh có một đoạn rợp bóng cây mà bên trong là nghĩa trang). Em ra đó bằng xe máy, rồi mang cả xe của mình ra Phú Quốc luôn. Ăn trưa và chiều thì ghé một quán ăn dành cho dân làm việc ở đảo, chi phí chỉ khoảng 50 - 60k/phần ăn dành cho 2 người. Ở thì em ở nhà nghỉ gần Sài Gòn - Phú Quốc nhưng phòng ốc sạch sẽ, tiếp giáp với biển, thoáng mát, có phục vụ nấu nướng theo yêu cầu của khách để "nhậu nhẹt" cả đêm lẫn ngày, chỉ tốn 200 - 250k/phòng/đêm. Buổi tối có thể ra ngoài ngủ trên võng để nghe tiếng sóng biển rì rào . Em đi bụi, chủ yếu là "đi" thôi nên cũng không quan trọng ở chỗ nào đẹp hay sang trọng, chỉ cần sạch sẽ và thuận tiện cho việc đi lại là được.
Những địa điểm du lịch thì các bác cũng đã nói hết, em không nói gì thêm.
Những địa điểm du lịch thì các bác cũng đã nói hết, em không nói gì thêm.