Sau vài lần đi sửa con
Isuzu Hilander tại đại lý hãng, từ Mai Linh đến Việt Long. Em rút ra mấy kinh nghiệm thế này:
Bố thắng đĩa trước em thay sau gần 100k km, hãng báo gần 1 triệu, mua ở ngoài khỏang 220k. Tuy nhiên mới thay thử nên chưa biết bền như thế nào. Chỉ cần chạy được 50k km là lời chán rồi. Em sẽ thử kiểm tra sau mỗi 20k km sẽ báo cáo các bác.
Cupbel thắng sau thay lúc 80k km, chạy được 20k km hư nữa, lại thay. Lý do xì nữa, mỗi lần thay toi mất 500k. Tuy nhiên thay tại đại lý Việt Long nhưng phụ tùng không được bảo hành. Hàng đúng hãng không thì không biết!!!
Bạc đạn châm dầu mỡ lúc 80k km, phát hiện bác đạn bến tài bánh trước bị rỗ, thay tại Việt Long, toi gần 400k. Sau đó chạy được khỏang mấy ngàn km thì bánh trước rớt ra, rất may trước đó nghe kêu rất dữ nên có cảnh giác. Đem về Việt Long thay tiếp, họ xin lỗi và đích thân xếp chỉ đạo thay miễn phí. Sau gần 20k km, mấy hôm trước em đi châm dầu mỡ bảo trì, họ kiểm tra bạc đạn bên tài lại rỗ tiếp. Họ lại thay cho em và yêu cầu sau 300km quay lại kiểm tra, hôm qua đến kiểm tra lại rỗ tiếp. Họ mệt quá nói không hiểu và gắn vô lại. Vì là tài xế em đi nên em không biết, sáng mai sẽ đến Việt Long nói chuyện và thông báo cho các bác sau. Vì nếu cứ như vậy chạy sẽ rất nguy hiểm. Bạc đạn chính hãng hay không em cũng không biết, sẽ kiểm tra rồi báo cho các bác.
Sau vài lần như vậy, em rút ra kết luận là không nên tin quá vào bảo hành đại lý chính hãng, tốt nhất kiếm gara nào uy tín mà làm, đồ thì mình tự mua cũng được. Cái gì mua đuợc ở ngoài thì nên mua. Vụ này em sẽ xài thử, các gì ok sẽ hú các bác xài nhé.

