Hạng C
3/9/07
550
2.200
93
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

T and T nói:
cuongcualu nói:
Nói về hệ thống và chất lượng đường giao thông thì Các bác đừng nói em vọng ngoại nhé : Việt nam không bao giờ so sánh được với Mã kể cả ... tương lai
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
!



PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
Chắc không bao giờ bằng thật.....buồn!
Chất lượng đường thì không bằng thật nhưng Việt Nam vẫn luôn tự hào với chất lượng tài xế nằm trong top lụa thế giới :D
 
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Cái Equatorial đó ko phải nơi nhà em tập kết vì giá cao quá ! mà đi thêm 20km nữa mới tới "Nhà " em cơ :

Đây ! khu này !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Các nhà " hàng xóm " nè :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Bác tài chở GĐ em tới tận cửa " Nhà " - chỗ cái xe Suzuki vuông vuông ý :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Mời các bác vô Apartment " nhà " em chơi ạh :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Phòng khách :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Ban công nhìn ra rừng cây trên đồi !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Phòng ăn ở vị trí trung tâm :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Kế bên là bếp ...

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


... đã trang bị sẵn đến tận ... răng - xà bông , nước rửa chén có luôn chỉ thiếu thực phẩm và gia vị thôi
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
!

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


View từ chỗ ... rửa chén !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Có 3 phòng ngủ nhé ! Phòng thứ nhất cho Vợ chồng " son "
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


View ra rừng cây ! Đẹp nhưng hơi sợ ... Ma !
16.gif


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Phòng ngủ thứ 2 của 2 Bà cháu :
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


View ra đường :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


và phòng ngủ thứ 3 có giường tầng cho 2 cậu lớn - tiện và dễ thương :
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Căn hộ này Bà xã em đặt trên Agoda tương đương 2 triệu vn / 1 đêm !
 
Last edited by a moderator:
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.200
90.149
113
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

lên cameron đi ăn lẫu buổi tối ngon lắm, rồi đi tham quan vườn chè
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.200
90.149
113
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

cuongcualu nói:
... nhưng : Chưa đi Cable Car - Chưa đi thăm các đảo nhỏ - Chưa đi Lặn biển ngắm San hô , tắm với đàn cá biển ở đảo Pulau là chưa tới Langkawi ![/b]
đi coi chim đại bàng trong thiên nhiên nữa bác ạ
 
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

Thực tình là cả tuần lễ ăn " cơm đường cháo chợ " cũng xốn bụng quá nên lần này được ở căn hộ có sẵn tiện nghi nên cả nhà em quyết định đi chợ mua đồ về nấu ăn cho hợp khẩu vị chút !

Các shop mua bán cách khu nghỉ dưỡng 500m và ở dưới chân đồi nên em xung phong đi ... Chợ
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
!

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Híc híc đi chợ khó quá ! Đồ để chiên xào thì đầy , rau ít loại và mắc . Nhưng kiếm mua thịt là khó quá , Heo đã ít mà Bò thì càng không thấy mà chỉ toàn thịt gà CN

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Vì em được phân công đi chợ rùi nên 3 Mẹ con " phải " làm đầu bếp hehe
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Dĩ nhiên là ... sạch trơn vì cơm mình nấu quá ngon haha !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


* Lưu ý cho các bác muốn thử tự nấu ăn ở Mã là gạo của Mã hút nước kinh khủng ( gấp 2,5 lần gạo VN ) làm hột cơm to đùng và xốp chứ ko dẻo, ko thơm nha !
 
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

btpaul nói:
lên cameron đi ăn lẫu buổi tối ngon lắm, rồi đi tham quan vườn trà


Nói lẩu ? Có lẩu luôn haha !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Sạch bóng nhe !!! Còn lẩu gì mà ngon thế thì ... mời các bác lên Cameron ăn nhé !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Tham quan vườn trà hả ? Này thì vườn trà !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Cây trà :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Lá trà :
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Hái trà !? Nói nhỏ với mấy bác , Bà Ngoại xắp nhỏ có hái 1 nắm lá về nhà nghỉ nấu nước uống thử thấy lạt nhách , không thơm , thua xa trà VN nấy bác ui !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Sấy trà hehe !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Này thì núi trà !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


đồi trà ....
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Đẹp thì cũng đẹp đó nhưng có nhiêu đó thôi là hết ! Ko thể nào so sánh với VN ta như Bảo lộc , Mộc châu , Thái nguyên , Yên bái ... ngút ngàn được !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Phải trà ko ta !!!??? .... hehe Rêu - địa y đó nhe đừng nhầm nhe
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Nói về phong cảnh thì thật ra Cameron chả có gì , chỉ có rừng và rừng ! Không có Hồ , không có rừng Thông , không có Thác ... như Đà lạt , Buôn Mê Thuột ... . Ở Cameron số cây thông đếm được trên đầu ngón tay nên loại hình du lịch ở đây chỉ có 2 món :
- Du lịch dã ngoại ( khoảng 100 - 150RM / người / ngày ) dành cho du khách trẻ ưa phiêu lưu rừng già , rừng nguyên sinh ( xem hoa thối lớn nhất Thế giới nếu đúng mùa )
- Du lịch thăm quan sản vật địa phương ( Xe 9 chỗ đưa đón - 20RM/người / 5 tiếng ) như Đồi trà , Vườn hoa , Trang trại dâu , bướm , ong ... . Nhà em đi cái này :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Hình như người Mã không thích hoa nên trên này rất ít trồng và bán hoa , không phong phú được như VN chứ đừng nói tới Thái Lan !
... nhưng nói về Dâu tây thì ở đây rất ngon :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Trong trang trại Dâu được trồng trên cao nên rất sạch , ăn luôn khòi rửa :D :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Sâm gì đây ko biết !?
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Mua zìa ăn cho đã nư :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Em mua Bắp về luộc ăn luôn rất tươi , ngọt nhưng là bắp Mỹ
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
!
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Em quảng cáo Dâu Cameron nhe :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !



 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

Người Mã hình như khá làm biếng nên trên này em thấy công nhân , nông dân toàn là Ấn , Slylanka , Hoa ! Khí hậu rất tốt , cực kỳ trong lành , mát lạnh nhưng không có nhiều vườn hoa , vườn rau xanh mà rau ở đây ít chủng loại và rất mắc !?

Tuy nhiên có 1 ngôi nhà rất đẹp copy theo dạng nhà vườn xưa của nước Anh , hoa , cỏ , cây cối , suối nước róc rách xung quanh thật thơ mộng nhưng rất tiếc không có hình đẹp vì nhà em đến vào buối tối để ăn thử các món ăn kiểu Anh - Nhà Hàng Smokehouse - Một nhà hàng tuyệt vời
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
:

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Khi ăn tối người ta tắt hết đèn điện chỉ để đèn cầy lung linh - Thật Loãng mạn hehe !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

 
Last edited by a moderator:
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.478
3.909
113
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

Hay quá. Cám ơn bác Lương nhé.
 
MDF confirmed
Hạng C
20/3/07
754
25
28
Cần Thơ
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

Ngưởng mộ bác Lương trong việc độ xe , nay lại tròn mắt khi thấy bác đưa cả nhà đi phượt Malay, thích hình thức đi như vầy lắm, nhưng vốn tiếng Anh như Tây tập nói tiếng Việt nên, chưa dám, ngồi xem thớt của bác đở thèm