Tập Lái
5/4/21
22
82
13
35
Phượt xe máy 6 ngày gần 1400km Tây Nguyên Miền Nam Trung Bộ

Góc kể chuyện bằng hình ảnh.

Chuyện là vừa qua em và các anh em có thực hiện chuyến phượt xe máy tung tăng gần 1 tuần, giữa thời tiết oi bức của ngày hè Miền Nam, nay xin chia sẻ một số hình ảnh, thông tin cung đường, để các anh chị xem chơi cho vui, nếu có gì cần hỏi thì em xin trả lời theo comment bên dưới, em xin cảm ơn.

Tổng kết:
- 7 thanh niên
- Đi 6 xe máy
- Tổng cộng 6 ngày
- Khoảng 1400km
- Chi phí chuẩn bị: tầm 5 triệu cho lều, trại, đồ ăn uống, ngủ nghỉ
- Chi phí xăng: khoảng 3 triệu
- Chi phí home stay, khách sạn: 4 triệu
- Chi phí ăn uống: 11 triệu
Tổng cộng: chi phí khoảng 23 triệu

- Được đi những cung đường tuyệt đẹp
- Được tới nhiều nơi lần đầu đặt chân đến
- Được va chạm, thử thách, vượt qua nỗi sợ hãi
- Được nhìn thấy Việt Nam mình còn nhiều nơi đẹp và hoang sơ
- Được ăn những món ăn của từng vùng miền ngon đến lạ
- Được tiếp xúc với những con người hiền hòa của nơi mình đến
- Vượt qua cái nắng nôi ngày hè
- Vượt qua sự thiếu điều kiện trong việc ăn ở ngủ nghĩ
- Vượt qua những cung đường dốc khó khăn
- Vượt qua chính mình

Kết Luận: chuyến đi quá tuyệt vời, Việt Nam mình quá đẹp

Day 1: TPHCM - Dĩ An - Qua Bến Đò - Khu Du Lịch Bửu Long - Hồ Trị An - Nam Cát Tiên - Đạ Teh - DT725 - Đèo Lộc Bắc - Tà Đùng ĐakNông


Day 1_1.jpg


Day 1_2_1.jpg

Day 1_2_2.jpg


Day 1_2_4.jpg


Day 1_2_3.jpg

Day 1_2_5.jpg


Day 2: Tà Đùng Đak Nông - Quốc Lộ 28 - ĐT725- Lâm Hà - Xã Tà Nung - Đà Lạt

DSCF4249.jpg

DSCF4255.jpg

DSCF4267.jpg

DSCF4287.jpg


Day 3: Dạo Thành Phố, Tham quan Đà Lạt
Day 4: Sáng Phượt vào Đồi Cỏ Hồng, Cây Thông Cô Đơn
Chiều 13h Đà Lạt - Đèo Khánh Vĩnh - Nha Trang


Day 3-4_1.jpg

Day 3-4_3.jpg
Day 3-4_2.jpg

Day 3-4_4.jpg


Day 5: Nha Trang - Cam Ranh - Bình Hưng - Vĩnh Hy - Phan Rang - Bàu Trắng - Mũi Yến

Day 5_1.jpg

Day 5_2.jpg

Day 5_3.jpg

Day 5_5.jpg
Day 5_4.jpg


Day 6: Bàu Trắng - Mũi Né - Phan Thiết - Mũi Kê Gà - Lagi - Xuyên Mộc - Phú Mỹ - Nhơn Trạch - Sài Gòn

Day 6_1.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
30/7/16
1.325
2.714
113
- Gần 20 năm về trước .thời *chẻ châu* .mềnh từng đi 1 ngày 500-600 km trên chiếc Dream . có gi đâu nè .tụi trẻ gio giàu hơn mềnh thời xưa .
-.kết bài chỉ có dờn ông là mang lại hạnh phúc cho nhau . phụ nữ chỉ làm ta sung sướng nhất thời .còn lại là đau khổ :D :D
 
Hạng F
6/9/18
7.367
16.307
113
35
- Gần 20 năm về trước .thời *chẻ châu* .mềnh từng đi 1 ngày 500-600 km trên chiếc Dream . có gi đâu nè .tụi trẻ gio giàu hơn mềnh thời xưa .
-.kết bài chỉ có dờn ông là mang lại hạnh phúc cho nhau . phụ nữ chỉ làm ta sung sướng nhất thời .còn lại là đau khổ :D :D
20 năm trước bác có chiếc Dream ngon lắm lun á,, hơn SH giờ
 
Tập Lái
5/4/21
22
82
13
35
- Gần 20 năm về trước .thời *chẻ châu* .mềnh từng đi 1 ngày 500-600 km trên chiếc Dream . có gi đâu nè .tụi trẻ gio giàu hơn mềnh thời xưa .
-.kết bài chỉ có dờn ông là mang lại hạnh phúc cho nhau . phụ nữ chỉ làm ta sung sướng nhất thời .còn lại là đau khổ :D :D

Hehe vâng anh, đi 500-600k cũng là dữ lắm đó anh.
 
  • Like
Reactions: Tuandta
Tập Lái
5/4/21
22
82
13
35
Thực tế như thế nào mình căn theo đó mà thực hiện chứ nếu chờ đợi đến khi có mô tô, xe hơi, mới đi tới lúc có rồi thì lại vướng bận những thứ khá.
 
Tập Lái
5/4/21
22
82
13
35
ba cái SH tào lao để tụi ở nhà trọ nó đi :D:D:D. ta giờ sổ đỏ đầy đi xe số cho nó đỡ tốn công sửa chữa :D:D:D

SH để làm le là chủ yếu chứ phượt thì ít ai đi không ăn thua rồi.