Chủ đề tương tự
trong khi chờ ảnh của bác, em góp với bác vài hình ảnh Praha
Praha toàn cảnh
Nhà thờ lớn bên cạnh dinh tổng thống
Quảng trường "con gà" theo người việt đặt tên
Bảo tàng dân tộc
Praha toàn cảnh
Nhà thờ lớn bên cạnh dinh tổng thống
Quảng trường "con gà" theo người việt đặt tên
Bảo tàng dân tộc
Last edited by a moderator:
Đi Châu Âu mà không có tài sản đảm bảo như tiền trong ngân hàng hoặc đứng tên sổ hồng xin visa có dễ không các Bác?
đi du lịch thì xin visa nước khác đi bácHAFELEbyAnhBanMai nói:Đi Châu Âu mà không có tài sản đảm bảo như tiền trong ngân hàng hoặc đứng tên sổ hồng xin visa có dễ không các Bác?
http://www.vietmedia.eu/public/modules.php?name=News&file=article&sid=149
Praha ký sự 2011 _ phần 2</h2>
Hôm sau lão trưởng đoàn cho xe bút chở ra trung tâm chơi. Dân làng chuẩn bị yên vị lên xe đúng giờ. Ta ở xứ tây có khác. Chạy được vài trăm mét thì bút ngừng lại. Mình nghểnh cổ lên nhìn thấy đèn xanh. Nhìn xa hơn chút thấy cầu vượt đề chiều cao 3.3 m .
Xe bút thì cao 4.2m sao mà qua được. Lão Trưởng thấy nhốn nháo trấn an bảo đang gọi cảnh sát dẹp đường để quay đầu lại. Không đi phố nữa mà ra chợ sapa. Mấy lão cảnh sát đến chặn đường thấy có vẻ khó chịu lắm, không hòa nhã như cảnh sát Bẵc Âu.
Ra đến chợ, đi lòng vòng. Lão Đại thấy mấy con xe đậu ở chợ thì thích lắm. Bảo người Việt bên này giàu thật. Đi Bmv X9 hay Mec 2 cầu cao cấp không. Lão Đẹp thấy con Opel ghẻ trêu mình, Đại ca chạy xe hơi sang đây à! Mình ba hoa bảo ở bên Mỹ thì có little Saigon. Còn Châu Âu thì có Sapa có chủ là người Việt. Các nước khác như Đức hay Nga….toàn chủ người nước ngoài. Chợ vòm ở Nga chủ là người Thổ, không lễ phép với chính quyền nên anh Putin hắt hơi 1 cái là biến mất! Có anh Vượng híp ở Ucrai na cũng mạnh lắm nhưng anh ý chuyển hướng về VN nên khá ở VN thôi….Làm Đại dza chán rồi qua làm chính trị dza. Có tiền mà….Bốc phét 1 tý thì đói bụng. Hỏi em bán băng dĩa quán nào ngon em. Bảo ở đây ngon nhât là ngan nướng Dzũng Liên. Uh, thì đi ăn ngan nướng. Cả bọn cứ cãi nhau sự khác nhau giữa con ngan và con vịt xiêm. Mình kết luận vịt xiêm là vịt Thailand. Cãi làm gì. Có ăn tiết canh ngan không thì kêu nào. Chợ này cũng quen thân với vệ sinh dịch tể đấy! Ra đằng sau chụp vài tấm ảnh bị nhà bếp đuổi như đuổi tà. Bác già bên Úc qua thì móc bánh mỳ ra nhai, không dám ăn. Ông này người Việt gốc Hoa mà sạch sẽ thế. Cả bọn ngồi ăn nhoắng cái hết 4 dĩa. Phải kêu them 2 dĩa nữa. Mấy chị húp xáo măng xì xụp. Dân ta ăn uống đươc cái là vui, đủ âm thanh sống động. Ăn uống với Tây cứ kiểu cách,chán bỏ xừ….
No say rồi hỏi làm gì giờ. Mình chỉ cái nhà cao cao đầu chợ bảo trong đó có mấy em mít nhà ta đấm lưng đấy. Mụ vợ tru tréo. Ông làm gì mà mệt. Mình chêm vào, Đi chơi mà cũng kêu mệt. Mụ vợ thấy có mình ủng hộ nên làm tới. thôi trông con vác đồ cho em cắt tóc, gội đầu, làm móng tay tí. Bên này rẻ quá….Kiếp trai ta ở xứ Tây. Thật là…đau lòng! Thấy còn sớm mình bảo ra phố đến cầu Tình đi. Ai chưa có tình thì cầu cho có, mà ai có rồi thì cầu được nhiều hơn….Cả bọn lục tục đi theo mình…Mới lò đầu lên khỏi Me tro thì thấy 1 đám cảnh sát đứng lố nhố. Nghĩ là có khủng bố. Tới gần thì là soát vé. Một lão trong đoàn quên bấm vé nên bị phạt 700 cu. Xui thì chịu. Nộp tiền đi. Cãi làm gì. Mà từ đây đến cầu tình còn xa lắm. Lão Đẹp có vẻ mệt cằn nhằn vợ. Bảo xem bản đồ gì mà chẳng kỹ gì cả. Vợ lão Đẹp tính dịu dàng hiền lành chỉ im chẳng dám nói gì. Đi lòng vòng dưới me tro chán quá mình đề nghi chui lên trên đi bộ nghắm phố phường. Chỗ này cũng không xa cầu tình lắm đâu. Lú đầu lên thấy cái lâu đài cũng hoành tráng. Vợ lão Đẹp an ủi chồng. Nhờ thế mình mới được xem cái lâu đài này. Bên công viên có một dàn võng đỏ, có mấy anh Tây nằm quẹt quet Ipad, mấy em Tây ngồi bên cạnh hầu quạt.. Mình nghĩ thầm chắc có chú Tiệp nào du lịch qua VN được chơi caphe võng về đây bắt chước. Một em xinh đẹp thấy mình chạy ra mời nằm võng Mình bảo anh là khách du lịch. Không sao. Em biết tiếng Anh mà. Mình vội xua tay, anh không có thời gian nhé. Hẹn bữa khác em! Em cười tiếc nuối vẫy tay hẹn với với mình….
Đi mãi, chụp mãi, hỏi đường mãi cũng mò đến cầu tình. Đứng trên cầu bên này ngắm cầu thấy đầu người lố nhố. Dưới sông thì tàu thuyền du lịch ngược xuôi. Chăng có nhiều thời gian đi thuyền nên cứ nhắm hướng cầu tình thẳng tiến. Người đông ơi là đông. Ngày xưa cầu này kỹ thuật đến thế thì chỉ đi bộ thôi. Chứ xe pháo mà lên thì có mà sập cầu. Mình bảo saigòn cũng bàn làm cầu đi bộ qua sông sg đấy. Chẳng biết đặt tên gì…
Mình đi trước, đến trước mấy chỗ có mấy tượng và phù điêu bằng đồng, nơi bà con cầu tình. Nhiều người rờ để cầu tình quá nên bóng sáng lên. Thế giời này chắc thiếu tình yêu lắm! Có một em mít cứ rờ tay vào tượng mãi lâu hơn 30 phút . Mình hỏi thiếu tình lắm sao mà cầu lâu thế em. Em cầu cả thi tốt nghiệp đậu anh ạ. Trời, đây chỉ cầu tình yêu thôi em. Muốn cầu thi đậu phải về VN. Ở đâu anh. Ngoài Hanoi em. Ra đó rờ mu rùa! Tới 1 chút thì có tượng chú bé cởi truồng. Chắc phỏng theo thần tình yêu của Hy lạp. Hai hòn bi của chú bé cũng sang bong….
Bà con cẫu xong leo lên đỉnh đồi. Trên này có cái lâu đài gì gì mà có lính gác như ngoài lăng Bác. Đứng như tượng. Đổi gác cũng bước chân ngang đầu. Có mấy cặp đám cưới chụp hình ngoại cảnh. Mình đi thẳng vào thấy cái vòi phun nước. Trong hồ nước cũng có nhiều đồng xu giống bên Ý. Mấy chú bé nhảy lên thành hồ ngồi thế nào rơi con Iphone 4 xuống hồ. Lão Đẹp bảo mình cời đồ xuống lấy lên. Mình thấy nước cao đến ngực. thôi bỏ đi. Lấy lên rồi mấy em tưởng mình là tượng rồi bu lại rờ, còn gì là đời trai nữa...hehe
Hôm sau lão trưởng đoàn cho xe bút chở ra trung tâm chơi. Dân làng chuẩn bị yên vị lên xe đúng giờ. Ta ở xứ tây có khác. Chạy được vài trăm mét thì bút ngừng lại. Mình nghểnh cổ lên nhìn thấy đèn xanh. Nhìn xa hơn chút thấy cầu vượt đề chiều cao 3.3 m .
Xe bút thì cao 4.2m sao mà qua được. Lão Trưởng thấy nhốn nháo trấn an bảo đang gọi cảnh sát dẹp đường để quay đầu lại. Không đi phố nữa mà ra chợ sapa. Mấy lão cảnh sát đến chặn đường thấy có vẻ khó chịu lắm, không hòa nhã như cảnh sát Bẵc Âu.
Ra đến chợ, đi lòng vòng. Lão Đại thấy mấy con xe đậu ở chợ thì thích lắm. Bảo người Việt bên này giàu thật. Đi Bmv X9 hay Mec 2 cầu cao cấp không. Lão Đẹp thấy con Opel ghẻ trêu mình, Đại ca chạy xe hơi sang đây à! Mình ba hoa bảo ở bên Mỹ thì có little Saigon. Còn Châu Âu thì có Sapa có chủ là người Việt. Các nước khác như Đức hay Nga….toàn chủ người nước ngoài. Chợ vòm ở Nga chủ là người Thổ, không lễ phép với chính quyền nên anh Putin hắt hơi 1 cái là biến mất! Có anh Vượng híp ở Ucrai na cũng mạnh lắm nhưng anh ý chuyển hướng về VN nên khá ở VN thôi….Làm Đại dza chán rồi qua làm chính trị dza. Có tiền mà….Bốc phét 1 tý thì đói bụng. Hỏi em bán băng dĩa quán nào ngon em. Bảo ở đây ngon nhât là ngan nướng Dzũng Liên. Uh, thì đi ăn ngan nướng. Cả bọn cứ cãi nhau sự khác nhau giữa con ngan và con vịt xiêm. Mình kết luận vịt xiêm là vịt Thailand. Cãi làm gì. Có ăn tiết canh ngan không thì kêu nào. Chợ này cũng quen thân với vệ sinh dịch tể đấy! Ra đằng sau chụp vài tấm ảnh bị nhà bếp đuổi như đuổi tà. Bác già bên Úc qua thì móc bánh mỳ ra nhai, không dám ăn. Ông này người Việt gốc Hoa mà sạch sẽ thế. Cả bọn ngồi ăn nhoắng cái hết 4 dĩa. Phải kêu them 2 dĩa nữa. Mấy chị húp xáo măng xì xụp. Dân ta ăn uống đươc cái là vui, đủ âm thanh sống động. Ăn uống với Tây cứ kiểu cách,chán bỏ xừ….
No say rồi hỏi làm gì giờ. Mình chỉ cái nhà cao cao đầu chợ bảo trong đó có mấy em mít nhà ta đấm lưng đấy. Mụ vợ tru tréo. Ông làm gì mà mệt. Mình chêm vào, Đi chơi mà cũng kêu mệt. Mụ vợ thấy có mình ủng hộ nên làm tới. thôi trông con vác đồ cho em cắt tóc, gội đầu, làm móng tay tí. Bên này rẻ quá….Kiếp trai ta ở xứ Tây. Thật là…đau lòng! Thấy còn sớm mình bảo ra phố đến cầu Tình đi. Ai chưa có tình thì cầu cho có, mà ai có rồi thì cầu được nhiều hơn….Cả bọn lục tục đi theo mình…Mới lò đầu lên khỏi Me tro thì thấy 1 đám cảnh sát đứng lố nhố. Nghĩ là có khủng bố. Tới gần thì là soát vé. Một lão trong đoàn quên bấm vé nên bị phạt 700 cu. Xui thì chịu. Nộp tiền đi. Cãi làm gì. Mà từ đây đến cầu tình còn xa lắm. Lão Đẹp có vẻ mệt cằn nhằn vợ. Bảo xem bản đồ gì mà chẳng kỹ gì cả. Vợ lão Đẹp tính dịu dàng hiền lành chỉ im chẳng dám nói gì. Đi lòng vòng dưới me tro chán quá mình đề nghi chui lên trên đi bộ nghắm phố phường. Chỗ này cũng không xa cầu tình lắm đâu. Lú đầu lên thấy cái lâu đài cũng hoành tráng. Vợ lão Đẹp an ủi chồng. Nhờ thế mình mới được xem cái lâu đài này. Bên công viên có một dàn võng đỏ, có mấy anh Tây nằm quẹt quet Ipad, mấy em Tây ngồi bên cạnh hầu quạt.. Mình nghĩ thầm chắc có chú Tiệp nào du lịch qua VN được chơi caphe võng về đây bắt chước. Một em xinh đẹp thấy mình chạy ra mời nằm võng Mình bảo anh là khách du lịch. Không sao. Em biết tiếng Anh mà. Mình vội xua tay, anh không có thời gian nhé. Hẹn bữa khác em! Em cười tiếc nuối vẫy tay hẹn với với mình….
Đi mãi, chụp mãi, hỏi đường mãi cũng mò đến cầu tình. Đứng trên cầu bên này ngắm cầu thấy đầu người lố nhố. Dưới sông thì tàu thuyền du lịch ngược xuôi. Chăng có nhiều thời gian đi thuyền nên cứ nhắm hướng cầu tình thẳng tiến. Người đông ơi là đông. Ngày xưa cầu này kỹ thuật đến thế thì chỉ đi bộ thôi. Chứ xe pháo mà lên thì có mà sập cầu. Mình bảo saigòn cũng bàn làm cầu đi bộ qua sông sg đấy. Chẳng biết đặt tên gì…
Mình đi trước, đến trước mấy chỗ có mấy tượng và phù điêu bằng đồng, nơi bà con cầu tình. Nhiều người rờ để cầu tình quá nên bóng sáng lên. Thế giời này chắc thiếu tình yêu lắm! Có một em mít cứ rờ tay vào tượng mãi lâu hơn 30 phút . Mình hỏi thiếu tình lắm sao mà cầu lâu thế em. Em cầu cả thi tốt nghiệp đậu anh ạ. Trời, đây chỉ cầu tình yêu thôi em. Muốn cầu thi đậu phải về VN. Ở đâu anh. Ngoài Hanoi em. Ra đó rờ mu rùa! Tới 1 chút thì có tượng chú bé cởi truồng. Chắc phỏng theo thần tình yêu của Hy lạp. Hai hòn bi của chú bé cũng sang bong….
Bà con cẫu xong leo lên đỉnh đồi. Trên này có cái lâu đài gì gì mà có lính gác như ngoài lăng Bác. Đứng như tượng. Đổi gác cũng bước chân ngang đầu. Có mấy cặp đám cưới chụp hình ngoại cảnh. Mình đi thẳng vào thấy cái vòi phun nước. Trong hồ nước cũng có nhiều đồng xu giống bên Ý. Mấy chú bé nhảy lên thành hồ ngồi thế nào rơi con Iphone 4 xuống hồ. Lão Đẹp bảo mình cời đồ xuống lấy lên. Mình thấy nước cao đến ngực. thôi bỏ đi. Lấy lên rồi mấy em tưởng mình là tượng rồi bu lại rờ, còn gì là đời trai nữa...hehe