Các bác ăn nhậu vui quá tiếc là hôm đấy em phải chở bà già lên củ chi chích thuốc nên về không kịpdo le tuan nói:Giao lưu từng nhóm nhỏ ...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Thế Phạm gặp bác Mạnh như gặp bạn hiền, cùng ngành Lâm nghiệp...
![]()
Liên quan đến việc đóng Hội Phí, bác Hội Phó đề cử Phóng viên làm Thủ Quỹ...bác Trung Trí phụ mình ghi sổ sách nhé...
![]()
Phải "double check" coi chừng sai sót... Sổ sách và tiền mặt hoàn toàn khớp: Bác Vui: 200K (Quý 3 + 4), Bác Lộc 200K, bác Vũ 100K, bác Previa0306 100K, bác Tamtany 100K, tc: 700K... Các bác ở xa có thể nộp vào TK: Đỗ Lê Tuấn, số TK: 5464319, ngân hàng ACB (SGD TP. HCM), sau khi nộp nhớ thông báo trên diễn đàn nhé...
![]()
Tiền vào túi quan là của quan... (ánh mắt bác Trung Trí ghê nhỉ..., bác Lộc thì vò đầu bứt tai...)
![]()
sjw nói:Ý em là mình tận dụng hết những gì mình có vì khi ngả ghế ra thì đằng sau mình không còn để đồ được nhiều nữa nên để đồ lên phía trên cho nó dễ ấy màPrevia1992 nói:To SjW: Em thì tính dùng tấm nệm khổ 1m4 loại 3 tấm xếp lại có được không hở bác? Được 1 cái là nó trải ra lấp mấy chỗ trống nên tận dụng được mặt bằng tối đa nhưng hơi cồng kềnh!? Ý của bác cũng hay đấy nhưng em chưa có thùng đá ? He he , bóng bàn tiếp nghen!
Trong một chuyến đi xa gần đây, mình bỏ theo 2 ghế đôn cho 2 nhóc tì gác chân cũng ổn lắm (chiều cao ghế tương đương). Nhưng có lẽ gia đình ít người thì ok, nhưng đi nhiều người sẽ choán chổ.
Nhà mình đi đâu cũng phải mang theo gối ghiền (gối nằm & gối ôm) và mền riêng cho sắp nhỏ tụi nó mới chịu ngủ, đi chơi giống như dọn nhà vậy...

do le tuan nói:He he... Vậy là mình có chỗ khỏi phải ra chuồng heo rồi! À , hình như bác có dùng máy lọc không khí phải không? nếu đã dùng cho em chút cảm nhận đi bác!sjw nói:Ý em là mình tận dụng hết những gì mình có vì khi ngả ghế ra thì đằng sau mình không còn để đồ được nhiều nữa nên để đồ lên phía trên cho nó dễ ấy màPrevia1992 nói:To SjW: Em thì tính dùng tấm nệm khổ 1m4 loại 3 tấm xếp lại có được không hở bác? Được 1 cái là nó trải ra lấp mấy chỗ trống nên tận dụng được mặt bằng tối đa nhưng hơi cồng kềnh!? Ý của bác cũng hay đấy nhưng em chưa có thùng đá ? He he , bóng bàn tiếp nghen!
Trong một chuyến đi xa gần đây, mình bỏ theo 2 ghế đôn cho 2 nhóc tì gác chân cũng ổn lắm (chiều cao ghế tương đương). Nhưng có lẽ gia đình ít người thì ok, nhưng đi nhiều người sẽ choán chổ.
Nhà mình đi đâu cũng phải mang theo gối ghiền (gối nằm & gối ôm) và mền riêng cho sắp nhỏ tụi nó mới chịu ngủ, đi chơi giống như dọn nhà vậy...![]()
em cảm ơn bác CC nhiều, có cái máy GPS em đỡ lo, cuối cùng là đi BMT luôn chứ không phải Daknong, nếu không có cái GPS thì e sẽ chạy qua Đalat luôn rồi ( e bị chạy vào quốc lộ 28 khoảng 20km).
tối qua em chạy ở trên đó về e rất sợ vì chưa chạy xa bao giờ, xuất phát lúc 16g00 trời mưa và gió suốt, chạy trên đèo ghê quá, vừa mưa to gió lớn còn đèn xe em thì yếu, bị xe đi ngược chiều thì potay, cuối cùng thì cũng về tơi SG lúc 4g sáng.
Em previa phục vụ cả đoàn rất tốt, cả đoàn ai cũng khen về e nó làm e cũng khoái chí. sau cùng thì e nó như vầy.
nội thất bên trong thì cực kỳ dơ, toàn đất đỏ không, chiều nay đi rửa xe mấy anh thợ rửa lè lưỡi luôn.
tối qua em chạy ở trên đó về e rất sợ vì chưa chạy xa bao giờ, xuất phát lúc 16g00 trời mưa và gió suốt, chạy trên đèo ghê quá, vừa mưa to gió lớn còn đèn xe em thì yếu, bị xe đi ngược chiều thì potay, cuối cùng thì cũng về tơi SG lúc 4g sáng.
Em previa phục vụ cả đoàn rất tốt, cả đoàn ai cũng khen về e nó làm e cũng khoái chí. sau cùng thì e nó như vầy.

nội thất bên trong thì cực kỳ dơ, toàn đất đỏ không, chiều nay đi rửa xe mấy anh thợ rửa lè lưỡi luôn.
amaryllasaig nói:Wow, thấy các bác off vui quá. nhưng em thì lại vướng ở trên này.
![]()
Vướng cái vụ này thì khó gỡ à nhe... Nhưng chắc run tay hay sao mà hình hơi mờ vậy??? Có chấm tọa độ lại không???
Hi các bác!
Sau buổi
em gần tới bến ..., sáng hôm sau cùng dàn anh em depa sớm đi thăm thú Long Hải đến chiều nay mới về.
Em và bác Võ cảm ơn các bác đã nhiệt tình đáp ứng lời mời và buổi
đã diễn ra hết sức vui vẻ.
Hy vọng Hội Previa sẽ phát huy tinh thần nồng ấm như vậy hoài!!!
PS: Bác HT không có mặt vì bận đột xuất chắc phải bị phạt quá các bác hen!
Sau buổi

Em và bác Võ cảm ơn các bác đã nhiệt tình đáp ứng lời mời và buổi

Hy vọng Hội Previa sẽ phát huy tinh thần nồng ấm như vậy hoài!!!
PS: Bác HT không có mặt vì bận đột xuất chắc phải bị phạt quá các bác hen!
Sao thợ xịn, máy xịn mà lấy nét không đúng chỗ vậy bác? Hay bị bà cả kế bên nên bấm đại, không lấy nét kịpamaryllasaig nói:Wow, thấy các bác off vui quá. nhưng em thì lại vướng ở trên này.
![]()
dạ, không phải run tay đâu, mà vì ý đồ của em là như vậy, em lấy nét ở dòng suối ( không lấy người) nên người bị out thì hay hơn, em sẽ cho các bác so sánhdo le tuan nói:amaryllasaig nói:Wow, thấy các bác off vui quá. nhưng em thì lại vướng ở trên này.
![]()
Vướng cái vụ này thì khó gỡ à nhe... Nhưng chắc run tay hay sao mà hình hơi mờ vậy??? Có chấm tọa độ lại không???
