Chúc mừng bác trở về an toàn. Hôm bữa em có khuyến cáo bác đừng đi đêm mà. Sợ lém...amaryllasaig nói:em cảm ơn bác CC nhiều, có cái máy GPS em đỡ lo, cuối cùng là đi BMT luôn chứ không phải Daknong, nếu không có cái GPS thì e sẽ chạy qua Đalat luôn rồi ( e bị chạy vào quốc lộ 28 khoảng 20km).
tối qua em chạy ở trên đó về e rất sợ vì chưa chạy xa bao giờ, xuất phát lúc 16g00 trời mưa và gió suốt, chạy trên đèo ghê quá, vừa mưa to gió lớn còn đèn xe em thì yếu, bị xe đi ngược chiều thì potay, cuối cùng thì cũng về tơi SG lúc 4g sáng.
Em previa phục vụ cả đoàn rất tốt, cả đoàn ai cũng khen về e nó làm e cũng khoái chí. sau cùng thì e nó như vầy.
![]()
nội thất bên trong thì cực kỳ dơ, toàn đất đỏ không, chiều nay đi rửa xe mấy anh thợ rửa lè lưỡi luôn.
sjw nói:Chúc mừng bác trở về an toàn. Hôm bữa em có khuyến cáo bác đừng đi đêm mà. Sợ lém...amaryllasaig nói:em cảm ơn bác CC nhiều, có cái máy GPS em đỡ lo, cuối cùng là đi BMT luôn chứ không phải Daknong, nếu không có cái GPS thì e sẽ chạy qua Đalat luôn rồi ( e bị chạy vào quốc lộ 28 khoảng 20km).
tối qua em chạy ở trên đó về e rất sợ vì chưa chạy xa bao giờ, xuất phát lúc 16g00 trời mưa và gió suốt, chạy trên đèo ghê quá, vừa mưa to gió lớn còn đèn xe em thì yếu, bị xe đi ngược chiều thì potay, cuối cùng thì cũng về tơi SG lúc 4g sáng.
Em previa phục vụ cả đoàn rất tốt, cả đoàn ai cũng khen về e nó làm e cũng khoái chí. sau cùng thì e nó như vầy.
![]()
nội thất bên trong thì cực kỳ dơ, toàn đất đỏ không, chiều nay đi rửa xe mấy anh thợ rửa lè lưỡi luôn.
Bác Cường một mình một ngựa đi săn ảnh, gan thật...

Lần tới nhớ rủ anh đi nha...

ah, em không có đi một mình đâu (không có 'xiềng')do le tuan nói:sjw nói:amaryllasaig nói:Em previa phục vụ cả đoàn rất tốt, cả đoàn ai cũng khen về e nó làm e cũng khoái chí. sau cùng thì e nó như vầy.
![]()
Bác Cường một mình một ngựa đi săn ảnh, gan thật...![]()
Lần tới nhớ rủ anh đi nha...![]()

To amaryllasaig: Chúc bác có chuyến đi hoành tráng, mà sao gác chân rớt mất chụp đầu rồi bác ?
Công nhận bác Previa 1992 tinh ý thật, cái đó chắc đến bác thần đèn Khắc Trung độ chế lại thôi.Previa1992 nói:To amaryllasaig: Chúc bác có chuyến đi hoành tráng, mà sao gác chân rớt mất chụp đầu rồi bác ?
He he ! Phải công nhận vợ 2 chúng mình càng bụi bặm phong trần lại càng có sức quyến rũ kỳ lạ ( em nổi da gà!). Trong tay đã có vợ "bé" mà sao khi đi ngoài đường bắt gặp 1 em khác vẫn phải "ngước nhìn"! Ôi ...previa.hai langa nói:Công nhận bác Previa 1992 tinh ý thật, cái đó chắc đến bác thần đèn Khắc Trung độ chế lại thôi.Previa1992 nói:To amaryllasaig: Chúc bác có chuyến đi hoành tráng, mà sao gác chân rớt mất chụp đầu rồi bác ?
Bác "tinh" quá, em nhìn còn không ra.Previa1992 nói:To amaryllasaig: Chúc bác có chuyến đi hoành tráng, mà sao gác chân rớt mất chụp đầu rồi bác ?
Nhìn em nó phong trần quá bác nhỉ...bảng số nhìn ko ra số luôn...cái này cũng là 1 lí do xxx làm khó đây.amaryllasaig nói:em cảm ơn bác CC nhiều, có cái máy GPS em đỡ lo, cuối cùng là đi BMT luôn chứ không phải Daknong, nếu không có cái GPS thì e sẽ chạy qua Đalat luôn rồi ( e bị chạy vào quốc lộ 28 khoảng 20km).
tối qua em chạy ở trên đó về e rất sợ vì chưa chạy xa bao giờ, xuất phát lúc 16g00 trời mưa và gió suốt, chạy trên đèo ghê quá, vừa mưa to gió lớn còn đèn xe em thì yếu, bị xe đi ngược chiều thì potay, cuối cùng thì cũng về tơi SG lúc 4g sáng.
Em previa phục vụ cả đoàn rất tốt, cả đoàn ai cũng khen về e nó làm e cũng khoái chí. sau cùng thì e nó như vầy.
![]()
nội thất bên trong thì cực kỳ dơ, toàn đất đỏ không, chiều nay đi rửa xe mấy anh thợ rửa lè lưỡi luôn.