Thêm hình cho mấy anh chị em ko biết chữVẽ hình cái ôtô con còn gì chữ ôtô là sao nhỉ?
Nếu chữ ôtô có nghĩa như ý nghĩa vốn có của nó thì nó gồm cả ôtô tải, ô tô khách, ô tô con. Lúc đó vẽ thêm cái hình làm gì? Tưởng tượng khách 45c chạy chung với 2b ha!
xxx sẽ thay đổi chiến thuật : 02 xe chim mồi sẽ chạy 30km/h song song cả 02 lane. Bác nào ngon thì vượt coi !![]()
Chim mồi kiểu này để làm được gì bác. Gây ức chế cho chúng ta thôi chứ xxx có ăn uống được gì khi cho 2 con chim song song. Rồi hõng lẽ 2 con chim này nó cứ đi song song hoài vậy sao, bác phải đá đèn, xin đường chứ. Nó mà k cho thì xxx đứng đầu kia là nó bị chụp ah. Chứ đâu còn lane nào nữa mà vượt ?!
Cái quan trọng là nó làm cho bác phải ức chế. Từ đó dẫn đến sai lầm !Chim mồi kiểu này để làm được gì bác. Gây ức chế cho chúng ta thôi chứ xxx có ăn uống được gì khi cho 2 con chim song song. Rồi hõng lẽ 2 con chim này nó cứ đi song song hoài vậy sao, bác phải đá đèn, xin đường chứ. Nó mà k cho thì xxx đứng đầu kia là nó bị chụp ah. Chứ đâu còn lane nào nữa mà vượt ?!
Chim mồi là của chủ chim xxx. Làm sao chủ chim lại " chụp " chim của mình !

Chỉnh sửa cuối:
Cái quan trọng là nó làm cho bác phải ức chế. Từ đó dẫn đến sai lầm !
Chim mồi là của chủ chim xxx. Làm sao chủ chim lại " chụp " chim của mình !![]()
Ở đây có 2 lane, có 2 con chim đi song song. Bác sẽ có 2 cách để làm được điều sai lầm đó là :
1. Leo qua con lươn
2. Lội xuống mương
- Bác sẽ chọn cách nào ?
Chẳng có xxx nào rảnh đưa 2 con chim đó ra làm mồi chọc tức bác không không đâu. Phải chi nó có cái lane thứ 3 thì còn có điều sai lầm xảy ra.
Bác chă
- 02 xe chạy song song tốc độ 30km/h trên đoạn 80km/h. Bạn chạy phía sau. Tất nhiên là ức chế một cục !
- Gần đến khu dân cư ( có biển báo ). 02 xe này sẽ tăng tốc dần từ 40-45km/h.
- 01 xe sẽ bắt đầu vượt lên và nhập chung làn với xe thứ 2. chừa khoảng trống làn đường cho bạn.
- Do ức chế Bạn sẽ vượt lên 02 xe kia với tốc độ cao hơn. Đây là thời điểm mấu chốt ! Và bùm !
Trường hợp này cũng đã xảy ra nhiều. Bạn có thể lục tìm lại !
Bác chắc chưa bao giờ gặp tình huống này :Ở đây có 2 lane, có 2 con chim đi song song. Bác sẽ có 2 cách để làm được điều sai lầm đó là :
1. Leo qua con lươn
2. Lội xuống mương
- Bác sẽ chọn cách nào ?
Chẳng có xxx nào rảnh đưa 2 con chim đó ra làm mồi chọc tức bác không không đâu. Phải chi nó có cái lane thứ 3 thì còn có điều sai lầm xảy ra.
- 02 xe chạy song song tốc độ 30km/h trên đoạn 80km/h. Bạn chạy phía sau. Tất nhiên là ức chế một cục !
- Gần đến khu dân cư ( có biển báo ). 02 xe này sẽ tăng tốc dần từ 40-45km/h.
- 01 xe sẽ bắt đầu vượt lên và nhập chung làn với xe thứ 2. chừa khoảng trống làn đường cho bạn.
- Do ức chế Bạn sẽ vượt lên 02 xe kia với tốc độ cao hơn. Đây là thời điểm mấu chốt ! Và bùm !
Trường hợp này cũng đã xảy ra nhiều. Bạn có thể lục tìm lại !
Cái này gọi là nghệ thuật , nghiệp vụ của mấy ảnhBác chă
Bác chắc chưa bao giờ gặp tình huống này :
- 02 xe chạy song song tốc độ 30km/h trên đoạn 80km/h. Bạn chạy phía sau. Tất nhiên là ức chế một cục !
- Gần đến khu dân cư ( có biển báo ). 02 xe này sẽ tăng tốc dần từ 40-45km/h.
- 01 xe sẽ bắt đầu vượt lên và nhập chung làn với xe thứ 2. chừa khoảng trống làn đường cho bạn.
- Do ức chế Bạn sẽ vượt lên 02 xe kia với tốc độ cao hơn. Đây là thời điểm mấu chốt ! Và bùm !
Trường hợp này cũng đã xảy ra nhiều. Bạn có thể lục tìm lại !
Đoạn này thì ngoài khu dân cư hơi xa. Mà quan trọng khi lái xe là cũng nên giữ cái đầu lạnh chút. Mà khi vượt cũng nên biết vượt đúng tôc độ cho phép. Chỉ sợ lúc khuất bản mình không biết thôi.
(((