Hạng F
12/10/16
7.543
6.412
113
Mục đích thì rõ đúng, rõ tốt rồi, nhưng phải đúng "luật" nữa. Đại ý là tụi anh nuôi nấng chú, chú làm sao cho vẹn cả đôi đường chứ vả vào mặt tụi anh thế này sao được. :3dcuoi:
Ko đc thì "tôi cởi áo về vườn" hehe, q. 9 giờ cũng chả biết đậu xe ở đâu đây nè huhu
 
Hạng C
3/1/10
865
7.369
93
Dán luôn 4 cửa, cốp, nóc, gầm... lạng quạng miễn phí cho anh đó :D

Trước xin anh cải một bộ mà rồi bỏ phí quá, bữa tới anh ấy phát tiếp chắc phải vận động họ hàng xin vài bộ dán kín xe :). Mà các bác làm dịch vụ cứ có ưu đãi thế này thì logo đắt khách phải biết :D
 
Tập Lái
2/11/16
43
23
18
38
Trước xin anh cải một bộ mà rồi bỏ phí quá, bữa tới anh ấy phát tiếp chắc phải vận động họ hàng xin vài bộ dán kín xe :). Mà các bác làm dịch vụ cứ có ưu đãi thế này thì logo đắt khách phải biết :D
De e xin bac cai vay bo ae nao chua co logo e dan luon :))
 
Hạng B2
21/12/15
424
447
63
42
Bác đã bao giờ so sánh 1 lớp chuyên với 1 lớp giáo dục thường xuyên chưa, kết quả có thay đổi không khi đổi chỗ 2 lớp trưởng? Mà nói chung lớp nào thì lớp trưởng đó thôi. Dân vn thì k thể có lãnh đạo mỹ được ạ.
Bác so sánh thế thì em lấy so sánh xứ Vịt với xứ Mẽo cho dễ hình dung, Mẽo thay lãnh đạo tồi thì Mẽo đi xuống, Vịt có lãnh đạo giỏi thì Vịt sẽ đi lên. Nhưng cho dù Mẽo đi xuống, Vịt đi lên đi chăng nữa thì Vịt có tuổi gì so với Mẽo (kết quả bác hỏi).
Không phủ nhận tầm quan trọng của cá nhân trong một tập thể, nhưng lãnh đạo mới là nhân tố quyết định. Mọi người thường hay so sánh một tổ chức nhưng một con tàu là vậy, trong đó các nhân viên là những thủy thủ, lãnh đạo là thuyền trưởng. Các thủy thủ khỏe mạnh chèo chống giỏi thì mau về đến đích, vài thủy thủ không tốt/không chịu chèo chống thì tàu chỉ đi chậm hơn thôi nhưng vẫn về đến đích khi thuyền trưởng lái con tàu đúng hướng. Ngược lại các thủy thủ chèo chống giỏi đến đâu đi nữa mà thuyền trưởng lái không đúng hướng thì quên cái bến đỗ đi nha, nếu hay lạng lách đánh võng, thích khè với gái như thuyền trưởng tàu Costa gì đó thì chìm luôn :3dcuoi:
 
Hạng D
11/10/10
1.957
1.968
113
Bác so sánh thế thì em lấy so sánh xứ Vịt với xứ Mẽo cho dễ hình dung, Mẽo thay lãnh đạo tồi thì Mẽo đi xuống, Vịt có lãnh đạo giỏi thì Vịt sẽ đi lên. Nhưng cho dù Mẽo đi xuống, Vịt đi lên đi chăng nữa thì Vịt có tuổi gì so với Mẽo (kết quả bác hỏi).
Không phủ nhận tầm quan trọng của cá nhân trong một tập thể, nhưng lãnh đạo mới là nhân tố quyết định. Mọi người thường hay so sánh một tổ chức nhưng một con tàu là vậy, trong đó các nhân viên là những thủy thủ, lãnh đạo là thuyền trưởng. Các thủy thủ khỏe mạnh chèo chống giỏi thì mau về đến đích, vài thủy thủ không tốt/không chịu chèo chống thì tàu chỉ đi chậm hơn thôi nhưng vẫn về đến đích khi thuyền trưởng lái con tàu đúng hướng. Ngược lại các thủy thủ chèo chống giỏi đến đâu đi nữa mà thuyền trưởng lái không đúng hướng thì quên cái bến đỗ đi nha, nếu hay lạng lách đánh võng, thích khè với gái như thuyền trưởng tàu Costa gì đó thì chìm luôn :3dcuoi:
Ý em là bó đũa chọn cột cờ, dân trí nào thì quan trí đó thôi. Quan từ dân mà ra cả chứ từ đâu ạ. Cứ bìmh tĩnh, em nói 1 bước lên được thì khó chứ k phải là k bao giờ lên được văn minh hiện đại. 1 bước k lên được thì 10 bước, tố chất mình nó vậy k thể như người ta được đâu. Sức gánh 50kg bắt gánh 1 tạ thì duy ý chí quá. Chỉ có cái là đừng nóng vội thôi.