- Tags
- văn hoá giao thông
Em từng ép một xe con (xe nhà) phải ze từ đầu Miếu Nổi về lại bên Thị Nghè mà bácđường 2 lane, có chơi rủ cỡ 4 xe đi mới máu. 2 xe (chiếc trước chiếc sau) đi hết 1 lane, 2 xe kia đi lane bên kia cho không còn 1 kẽ hở nào và cương quyết không nhường.
Có em nà bác..em còn chưa thấy bác đọc tạp chí,chứ em hay phải kéo phanh tay và về P để đọc tạp chí lắm..mỗi tội..những thằng trước xe em lúc ý toàn là loại taxi và xe bus thôi..

Em phải đăng nhập vào LAI cho bác chủ 1 phát. Luật là luật thôi, lỡ bác đi xe máy bị ngược chiều húc cho 1 phát thì xem bác chim cú đến cỡ nào, chắc chỉ muốn xông vào ăn thua luôn.
Mới chiều nay em cũng gặp bức xúc tương tự nhưng ko phải đi ngược chiều mà là cùng chiều. Số là về gần đến ngõ vào nhà, em bắt đầu bật xi nhan từ khoảng 50m, khoảng 20m nhìn hậu thấy 1 anh 2b cũng bật nhan rẽ trái như em, đến 5m cuối bắt đầu đánh lái thì em nghe tin tin tin liên tục, nhìn hậu thấy anh 2 bánh này ko theo đuôi em mà bắt đầu tiến lên cặp hông và rẽ trái. Ý đồ là tranh thủ rẽ trước em dù đến giao lộ sau em. Sẽ không có gì nếu ngã ba vào thông thoáng và em cũng nhường nhưng theo hướng em đi, bên trái là 1 em tải đậu gần hết 1/2 đường, bên phải là 1 ông ngồi hóng mát dưới lòng đường. Vậy là em đánh lái gắt hơn tí để vừa xe và như vậy là sẽ có cắt nhau trên đường rẽ. Anh 2b lúc này vẫn còi inh ỏi và vẫn cố vượt lên để rẽ trái ngay đầu ngõ và em phải nhấp thắng để nhường. Vừa qua khỏi đầu xe em là quay lại liếc nhìn em một cách triều mến với đôi mắt mang hình quả bom. Éo. Kinh nhể?
Ko biết sẽ xảy ra chuyện gì cho 2b này nếu có 1 xe khác từ trong ngõ ra và bị khuất tầm nhìn khi rẽ phải. Haizzzz.
Ko biết sẽ xảy ra chuyện gì cho 2b này nếu có 1 xe khác từ trong ngõ ra và bị khuất tầm nhìn khi rẽ phải. Haizzzz.
Em cũng giống bác chủ. Em đi đúng luật thì chẳng phải nhường bố con thằng nào đi ngược chiều hay sai luật. Có mấy lần em lấy xe biển xanh 80 của ông già đi hù đám này cũng xếp re
Chắc lúc đó máu điên em nó lên đến não. Ừ thì bây nói chuyện đàng hoàng tau còn coi lại tại xe tau có BH, bay giở thói ăn vạ chắc tau cũng bem bây quá.Em phải đăng nhập vào LAI cho bác chủ 1 phát. Luật là luật thôi, lỡ bác đi xe máy bị ngược chiều húc cho 1 phát thì xem bác chim cú đến cỡ nào, chắc chỉ muốn xông vào ăn thua luôn.
sao bọn này nó hok chết bớt đi nhểView attachment 467282 Bữa nay rảnh nên em vác xe chạy về lối Trường Sa, tới gầm cầu Điện Biên Phủ bật ĐT lên ghi hình chơi. Mấy em xe máy thích chạy ngược bơi hết vô đây [pagebreak][/pagebreak]
Nguyên con đường TS có khúc này là ngược đời nhất, nguyên con đường đều 2 chiều, chỉ có đoạn đi dưới cầu ĐBP chỉ có 1 chiều, từ bên kia cầu ĐBP mà muốn qua bên đây phải bọc 1 vòng lên ĐBP ra ngã 4 Hàng Xanh rồi quay ngược lại tới cầu mới xuống lại TS. Nhu cầu đi lại 2 chiều đoạn này là hết sức cần thiết, nhất thiết bác chủ phải làm căng thế kh và mong GTCC điều chỉnh lại đoạn này sao cho thuận tiện cho người dân và giảm lưu lượng xe trên tuyến DBP và Đinh Tiên Hoàng