Hạng C
31/12/12
638
884
93
Chắc
Đúng rồi đó nên di dời cái cột điện và mở rộng đường dẫn vào hầm (theo hướng từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Thị Nghè) thì lúc đó có thể lưu thông 2 chiều. Mà sao không ad đề nghị chuyện này lên facebook SGTVT Hồ Chí Minh
Có thể đây không phải tuyến đường chính nên chả ma nào quan tâm; mà pikachu cũng không thèm lượm bánh mì ở đây, em thấy hơi lạ.
 
Hạng C
31/12/12
638
884
93
Bác chủ thớt cứng thiệt .... Thỉnh thoảng khuya e đi chơi về đường này cũng chạy đi ngươc chiều ... E có sao thì nói vậy mấy bác có chưởi thì em chụi , còn nếu gặp trúng bác nào cứng như bác chủ ém luôn phần đường còn lại thì nhận sai và rẽ qua lối khác đi .... Thời buổi bây giờ Bác chủ nên cẩn thận nha bác gặp nhiều thành phần hổ báo nóng máu lên là thiệt hại cho xe mình ... Em cung là dân chạy 4b gặp nhiều lúc cúp đầu xe mình mà nó còn quay lại chưởi nữa mẹ tức sôi máu chưởi trong xe rôi tự mình nghe luôn chứ ra cự cãi nó lụi cho nhát thì mệt nữa ... Đây là sự chia sẽ của em bác nào đọc ko thích thì bỏ qua cho e , đừng chém e quá tội nghiệp e
Có bữa em còn ủi một xe con ze từ đầu cầu bên Miếu Nổi hết đường qua đến đầu bên Thị Nghè kìa, xe nhà do một mợ khá dừ chạy.
 
  • Like
Reactions: lexus_460
Hạng C
16/9/14
790
501
63
45
Nói thật trong bao nhiêu người có bằng xe máy đang đi xe máy? không ít không có bằng chạy bừa. Trong số những người có bằng đó, ai thi lấy thực sự? Không ít có bằng nhưng chưa học qua luật giao thông và không biết nhiều các biển báo, ký hiệu, chỉ vạch ngòai đuờng. Trong số có bằng thực sự, hiểu biết luật lệ nhưng cuộc sống cơm áo nên nhắm mắt chà đạp lên sự hiểu biết của chính mình (cái này hay gọi là thông cảm, nào là đang vội đi đón con, thăm bệnh, đi làm theo ca sợ trễ giờ, giao hàng...v.v....!?)
Đặc biệt có 1 bộ phận không nhỏ người Việt có 1 cá tính rất đặc trưng đó là "cùi không sợ lở". Những người nghèo và nhóm nguời không có điều kiện họ thường hay có suy nghĩ "không có gì để mất" nên họ như " điếc không sợ súng" đâu. Và bộ phận này cùng với suy nghĩ này đã là ghánh nặng và kéo VN ta phát triển ì ạch, kiểu như 10 người làm nhưng chí cần 1 người phá thôi là làm 10 kia cũng là công cốc.
10 người tuân thủ giao thông, 1 người không tuân thủ là giao thông nó củ chuối ngay, kẹt xe ngay....vậy mà trong clip giống như 10 người tuân thủ nhưng có 100 người không theo...đó là viễn cảnh của chúng ta phải đối mặt, không lật được mình!!!
 
Hạng D
6/2/16
1.047
858
113
37
Uầy....mình vẫn tưởng 2 chiều luôn ấy chứ @__@ để cập nhật.
 
Hạng C
16/7/13
967
1.133
93
Gặp thằng nào khìn khìn nó máu như anh nó phang cho cục gạch rồi bỏ chạy ngồi trên xe cười trừ luôn :D
 
Hạng B2
4/4/15
138
413
63
42
Ho Chi Minh City, Vietnam
Đoạn này 1 chiều, nhưng 2b éo chạy thế thì éo đường nào? Cái chính là thằng nào quy hoạch chỗ này nó như sht, ko đi ngược quả thật là cua quá xa (đi xe máy chứ e ko nói xe ô tô)

Đi ngươc là sai nhưng chú nào đi xe hơi qua đây cũng nên thông cảm, cũng éo nên hổ báo thế
 
Hạng C
16/11/13
663
3.333
93
Thành phố Hoa Cải
em ngày nào cũng đi ngang chỗ này, Gầm cầu này đi 1 chiều Bác thớt đi đúng chiều, nhưng cũng khó cho các bác từ bên kia cầu vì đường vòng qua bên này rất xa.
VD: bác đi qua gầm cầu rồi mới nhớ mình quên đồ cần quay đầu lại, đường quay lại khá gian nan.
- đi ĐBP đến Ngã tư hàng XAnh, vòng lại .....
- Đi hết Hoàng Sa ra NTMK (bác nào đi ngang chỗ này biết khó qua cỡ nào), vòng qua TRường Sa đi đến cầu Hoàng Hoa Thám (cầu sắt bị cấm quẹo .... )> ra Gần Trần Quang Khải Vòng lên cầu > xuống cầu đi vòng ngược lại Cầu .....
có trách thì em nghĩ ông giao thông cống rãnh xem lại, chứ làm khó quá. Đầu bên này bị Vướng chỗ cột điện làm đường hẹp lại.....

Lâu lâu vẫn thấy vài anh xxx hay Trật Tự đứng đây, nhưng mà không giải quyết được triệt để
:3dup: