- Tags
- văn hoá giao thông
Đoạn này 1 chiều, nhưng 2b éo chạy thế thì éo đường nào? Cái chính là thằng nào quy hoạch chỗ này nó như sht, ko đi ngược quả thật là cua quá xa (đi xe máy chứ e ko nói xe ô tô)
Đi ngươc là sai nhưng chú nào đi xe hơi qua đây cũng nên thông cảm, cũng éo nên hổ báo thế
Cứ nghỉ lợi ích cá nhân mà phạm luật thì cũng không hay lắm và xh nó loạn luôn đó. hii
em hay chạy đoạn tư Phan đình Phung re trai vao Huynh Van Banh hay bi xe may bit het loi di, nhieu luc em dien len cung choi nhu bac.View attachment 467282 Bữa nay rảnh nên em vác xe chạy về lối Trường Sa, tới gầm cầu Điện Biên Phủ bật ĐT lên ghi hình chơi. Mấy em xe máy thích chạy ngược bơi hết vô đây [pagebreak][/pagebreak]
Em chưa đọc hết các comment, nhưng cho bác chủ 1 like. Em thường xuyên làm như bác chủ, em ủi thẳng bọn ngược chiều và cũng chưa bao giờ U turn từ đó ra lại Điện Biên Phủ. Thỉnh thoảng em cũng có đi xe máy và kiên quyết không đi ngược chiều và chấp nhận đi tới Hàng Xanh quay lại, dù trời nắng gay gắt.
Em ủng hộ bác.View attachment 467282 Bữa nay rảnh nên em vác xe chạy về lối Trường Sa, tới gầm cầu Điện Biên Phủ bật ĐT lên ghi hình chơi. Mấy em xe máy thích chạy ngược bơi hết vô đây [pagebreak][/pagebreak]
Em thề luôn mà từ ngày mà em ngồi sau vô-lăng đến giờ là em chạy xe máy bớt ngu dại hỗn láo rồi đó bác.A Thớt quá tuyệt vời, 2 bánh như em mà cực ghét bọn vô ý thức...
Người việt đi thì lúc nào cũng muốn nhanh mà làm gì cũng chậm ....
Tính em nó cũng hơi dở dở, thích làm những điều mà người khác né tránh; bởi vậy đời em nó khổ. Nhưng trời sinh tính rồi, em chả sửa được, nhiều khi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.Bác làm e nhớ lại mẩu chuyện phương Tây:
Hồi xưa khi xã hội chưa có luật pháp, có 1 quý,sờ,tộc mở tiệc, ông ta gọi người hầu ktra xem thử có được bn người tham gia, người hầu bèn thả 1 tảng đá nhỏ giữa đường vào nhà tiệc, kết quả là chỉ có 1 sinh vật sau khi vấp phải hòn đá thì dẹp nó qua 1 bên, người hầu bèn báo cáo với boss: sếp ơi chỉ có 1 người tới dự tiệc thôi sếp.
Bác chủ đừng suy nghĩ nhìu, e ủng hộ bác!
Tại em vướng tay cầm ĐT đó bác, chứ mọi khi qua hầm đi về Thị Nghè em toàn bem gần 40 ... kakakasao bác chạy chậm thế, 2 b không sợ đâu![]()
Em hay me me cán chân đám dở hơn cám hấp dừng đèn đỏ mà lấn hẳn sang phần đường ngược chiều; quẹo trái VT6 vô HBT hay từ Đ.T.Hoàng quẹo trái Lê Duẩnem hay chạy đoạn tư Phan đình Phung re trai vao Huynh Van Banh hay bi xe may bit het loi di, nhieu luc em dien len cung choi nhu bac.
Đúng vậy, em đã từng 1 lần vì không biết đây là 1 chiều, đi đến nơi thấy cái bảng cấm, cố tìm xung quanh xem có đường nào đi qua mà không phải lên tận Hàng Xanh, cuối cùng thì cũng phải vòng và công nhận xa thật!em ngày nào cũng đi ngang chỗ này, Gầm cầu này đi 1 chiều Bác thớt đi đúng chiều, nhưng cũng khó cho các bác từ bên kia cầu vì đường vòng qua bên này rất xa.
VD: bác đi qua gầm cầu rồi mới nhớ mình quên đồ cần quay đầu lại, đường quay lại khá gian nan.
- đi ĐBP đến Ngã tư hàng XAnh, vòng lại .....
- Đi hết Hoàng Sa ra NTMK (bác nào đi ngang chỗ này biết khó qua cỡ nào), vòng qua TRường Sa đi đến cầu Hoàng Hoa Thám (cầu sắt bị cấm quẹo .... )> ra Gần Trần Quang Khải Vòng lên cầu > xuống cầu đi vòng ngược lại Cầu .....
có trách thì em nghĩ ông giao thông cống rãnh xem lại, chứ làm khó quá. Đầu bên này bị Vướng chỗ cột điện làm đường hẹp lại.....
Lâu lâu vẫn thấy vài anh xxx hay Trật Tự đứng đây, nhưng mà không giải quyết được triệt để
Em thấy lạ, sao nơi đây k cho 2 bánh tham gia 2 chiều nhỉ?
Em đi hướng từ cầu Công Lý quẹo phải vô Huỳnh Văn Bánh cũng gặp cảnh tương tựem hay chạy đoạn tư Phan đình Phung re trai vao Huynh Van Banh hay bi xe may bit het loi di, nhieu luc em dien len cung choi nhu bac.
vay bac nen trang bi cam hanh trinh de ranh tay ma bem bem bem tui noTại em vướng tay cầm ĐT đó bác, chứ mọi khi qua hầm đi về Thị Nghè em toàn bem gần 40 ... kakaka