- Tags
- văn hoá giao thông
Pác chủ là Idol (thần tượng) của em !

ĐM (xin lỗi văn từ của em) ! Em ghét NHẤT bọn đi xe ngược chiều, ghét NHÌ bọn đi xe trong đô thị mà cứ pha đèn vào mắt !

ĐM (xin lỗi văn từ của em) ! Em ghét NHẤT bọn đi xe ngược chiều, ghét NHÌ bọn đi xe trong đô thị mà cứ pha đèn vào mắt !
Bác à, bỏ cái tư tưởng mạng người như cục cứt heo thích cán thích giết thích xử là xử đi. Em biết Bác bức xúc, mọi người cũng thế. nhưng Quyền được Chết vẫn là của người khác chứ không do bác đâu ạ.đất nc phát triển nhờ lũ 2b này nè. hôm nào gặp xe điên nó cho cán chết cho chừa cái thói chạy ẩu. e thật k hiểu họ có gì trong đầu mà đi đứng như thế.
Riết rồi câu nói này thấm vào tư tưởng của người khác nên mạng người mới rẻ ...
Chẳng phải dạy đời nhưng mong bác suy nghĩ lại.
cứ như bác này là ai cũng biết bác bức xúc nèPác chủ là Idol (thần tượng) của em !
ĐM (xin lỗi văn từ của em) ! Em ghét NHẤT bọn đi xe ngược chiều, ghét NHÌ bọn đi xe trong đô thị mà cứ pha đèn vào mắt !
Sáng nay có một thằng chửi em ở post trên FB là "thằng đi xe oto mù luật, có thấy biển báo 1c đâu, đường đó 2c".Ôi 2b chạy cứ như đường 2 chiều nhỉ, ai không biết rành đường này sẽ nghĩ bác chủ chạy lấn ngược chiều![]()
Em điên tiết, tiện có việc nên quay lại đó chụp cho nó 2 cái hình này


Khi còn trẻ em cũng hay làm mấy cái hành động này, nhưng giờ mỗi khi di chuyển qua đây bằng 4 bánh em thường nghĩ trong những người 2 bánh kia có Anh, em, bạn bè, Bố Mẹ , Vợ con mình thì em nhường nửa đường bên trái luôn, trong lòng còn mong bên kia không có xxx để họ đỡ khổ!
Em chém gió tí cho mát nhưng thật tâm!
Em chém gió tí cho mát nhưng thật tâm!